Vị Tổng Giám mục Canada nói về vấn đề trợ tử: ‘Đó là một sự bôi bác’

Đức Tổng Giám mục Francis Leo Địa phận Toronto trò chuyện với Chủ tịch EWTN News Montse Alvarado về việc trợ tử và an tử trên “EWTN Pro-Life Weekly” vào thứ năm, ngày 3 tháng 10 năm 2024 (Ảnh: EWTN News)

Đức Tổng Giám mục Francis Leo Địa phận Toronto trò chuyện với Chủ tịch EWTN News Montse Alvarado về việc trợ tử và an tử trên “EWTN Pro-Life Weekly” vào thứ năm, ngày 3 tháng 10 năm 2024 (Ảnh: EWTN News)

Đức Tổng Giám mục Francis Leo Địa phận Toronto nói với EWTN News tuần này rằng các tín hữu Công giáo “phải kiên định trong đức tin, rao giảng Tin Mừngvề sự sống và nền văn minh tình yêu” khi hình thức trợ tử ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới.

Tự tử có sự hỗ trợ của bác sĩ đã được hợp pháp hóa tại Canada theo chương trình “Hỗ trợ y tế khi chết” (MAID) vào tháng 6 năm 2016. Tại Hoa Kỳ, trợ tử là hành động hợp pháp tại 10 tiểu bang bao gồm Oregon, Washington và Colorado cũng như Washington, D.C.

“Thành thật mà nói, thật là một sự bôi bác khi mà tình trạng an tử đang diễn ra tràn lan”, Đức Tổng Giám mục Leo chia sẻ với Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Montse Alvarado của EWTN News trên chương trình “EWTN Pro-Life Weekly” hôm thứ Năm.

“Thật không may, ở nhiều nơi trên đất nước, điều này không chỉ được hợp pháp hóa mà còn được thúc đẩy”, vị Giám chức cho biết.

MAID là nguyên nhân gây ra cái chết đứng thứ 5 ở Canada, ngang bằng với các căn bệnh về mạch máu não, và chương trình này hiện đang được mở rộng. Theo nghiên cứu vào tháng 8 của tổ chức nghiên cứu Kitô giáo Cardus, đây là “chương trình trợ tử phát triển nhanh nhất thế giới”. Mùa hè năm nay, một tổ chức phi lợi nhuận của Canada đã đệ đơn kiện để cho phép bác sĩ hỗ trợ tự tử cho những người mắc bệnh tâm thần.

Nhưng Đức Tổng Giám mục Leo cho biết trợ tử và an tử “không phải là câu trả lời”.

“Chớ giết người. Ngươi không được giết người, bắt đầu từ chính mình”, Đức Tổng Giám mục Leo nói. “Và chúng ta tôn thờ Thiên Chúa của sự sống, và Ngài là Chúa tể của sự sống và sự chết”.

“‘Thiên Chúa đã đến để chúng ta được sống và sống dồi dào’”, vị Tổng Giám mục nói, trích dẫn Gioan 10:10, mà ngài mô tả là “một trong những đoạn Tin Mừng mà tôi yêu thích nhất”.

Vị Giám chức nhấn mạnh đến sự cần thiết phải “sống sự sống dồi dào ở đây trong khi chúng ta đang trên đường lữ thứ trần gian và sau đó bước vào cuộc sống vĩnh hằng, cuộc sống sung mãn trên Thiên đàng”.

“Nhưng khi chúng ta ở đây, giữa những cám dỗ xung quanh, chúng ta phải giữ vững đức tin của mình, công bố Tin Mừng về sự sống và nền văn minh tình yêu, cả khi bắt đầu sự sống trong bụng mẹ và khi kết thúc cuộc đời, khi con người rất dễ bị tổn thương và có nguy cơ tự tử”, Đức Tổng Giám mục Leo tiếp tục.

Khi được hỏi Giáo hội đang phản đối phong trào trợ tử như thế nào, Đức Tổng Giám mục Leo cho biết các Giám mục Canada đang thúc đẩy việc chăm sóc giảm nhẹ và tính thánh thiêng của sự sống.

“Trợ tử, an tử, hỗ trợ y tế và hấp hối: Đó là một sự bôi bác, nó không bao giờ nên xảy ra”, Đức Tổng Giám mục Leo tiếp tục. “Chúng tôi đã đấu tranh quyết liệt — Hội đồng Giám mục Công giáo — và những gì chúng tôi đang làm ngay bây giờ là giúp mọi người nhận ra rằng giải pháp thay thế duy nhất là chăm sóc giảm nhẹ”.

Các Giám mục Canada thúc đẩy Horizons of Hope (Những Chân trời Hy vọng), một bộ công cụ dành cho các Giáo xứ Công giáo về việc chăm sóc giảm nhẹ, một phương pháp chăm sóc y tế nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm bớt đau khổ cho những người mắc bệnh nghiêm trọng hoặc bệnh nan y.

“Chúng tôi khuyến khích cộng đồng thành lập các nhóm trong Giáo xứ để giúp mọi người hiểu được tác hại của an tử và trợ tử cũng như lợi ích của việc chăm sóc giảm nhẹ trong bối cảnh rộng lớn hơn của sự sống và món quà của sự sống”, Đức Tổng Giám mục Leo giải thích.

Đức Tổng Giám mục Leo thừa nhận rằng sứ mệnh thúc đẩy sự sống là một thách thức.

“Đó luôn là một thách thức vì văn hóa ở đây không mấy chào đón điều đó — nhưng điều đó không hề khiến chúng tôi sợ hãi”, vị Giám chức nói.

“Nhưng đây là một thách thức mà chúng tôi đang dấn thân vào, và với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, tôi nghĩ rằng chúng tôi chắc chắn sẽ làm tốt nhất có thể”, Đức Tổng Giám mục Leo nói.

“Tôi đã nghe những câu chuyện về những người đã thay đổi suy nghĩ khi có người đến bên giường bệnh và được ai đó nói chuyện về đức tin và tình yêu của Thiên Chúa — đó là điều chúng ta được kêu gọi thực thi để trở thành những người phụng sự Thiên Chúa của giao ước mới và Chú tể của sự sống”.

“Mùa hè năm ngoái, chúng tôi đã tổ chức hội nghị các Giám mục tại Tổng Giáo phận Toronto, phối hợp với Học viện Giáo hoàng về Sự sống, tổ chức một hội nghị liên tôn quốc tế tuyệt vời về việc chăm sóc giảm nhẹ”, Đức Tổng Giám mục Leo tiếp tục.

“Chúng tôi mong đợi những thành quả từ đó: Làm thế nào để củng cố việc công bố Tin Mừng sự sống của Giáo hội và khuyến khích mọi người hiểu được ân sủng của sự sống, sự thiêng liêng của sự sống do Thiên Chúa ban tặng”, Đức Tổng Giám mục Leo nói.

“Và vì thế thách thức vẫn hiện diện ở đó”, Đức Tổng Giám mục Leo nói. “Nhưng chúng tôi sẽ vượt qua”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết