Vị Linh mục tuyên úy quân đội: "Mùi chiên" ở Ukraine sặc mùi của những ngôi nhà bị cháy sém và sự chết chóc

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón các Linh mục trong buổi tiếp kiến các Linh mục Thừa Sai của Lòng Thương Xót tại Vatican vào ngày 25 tháng 4 năm 2022. Trong số những người ở hàng đầu tiên là Cha Oleksandr Khalayim, một Linh mục tuyên úy quân đội Ukraine. Đức Thánh Cha đã ủy thác cho các Linh mục trong Năm Lòng Thương Xót thực hiện sứ mạng đặc biệt là rao giảng và bày tỏ Lòng thương xót của Thiên Chúa, đặc biệt qua Bí tích hòa giải (Ảnh: CNS/ truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón các Linh mục trong buổi tiếp kiến các Linh mục Thừa Sai của Lòng Thương Xót tại Vatican vào ngày 25 tháng 4 năm 2022. Trong số những người ở hàng đầu tiên là Cha Oleksandr Khalayim, một Linh mục tuyên úy quân đội Ukraine. Đức Thánh Cha đã ủy thác cho các Linh mục trong Năm Lòng Thương Xót thực hiện sứ mạng đặc biệt là rao giảng và bày tỏ Lòng thương xót của Thiên Chúa, đặc biệt qua Bí tích hòa giải (Ảnh: CNS/ truyền thông Vatican)

Việc mang lấy “mùi chiên” đối với một Linh mục tuyên úy quân đội đang phục vụ ở Ukraine giờ đây đồng nghĩa với việc bị bao quanh bởi mùi của những ngôi nhà và và những thi thể bị đốt cháy.

“Mỗi thành phố đều mang một mùi đau khổ riêng. Nó không thể được mô tả. Giáo hội ở đây phải trở nên thấm đẫm với mùi này và gần gũi với những cách thức giúp đỡ khác nhau”, Cha Oleksandr Khalayim chia sẻ.

“Giáo hội đích thực là một Giáo hội linh hoạt” vốn có thể hiện diện ở bất cứ nơi nào cần thiết, Cha Khalayim chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News vào ngày 26 tháng Tư.

Cha Khalayim, một Linh mục tuyên úy quân đội và là Thừa Sai của Lòng thương xót, là một Linh mục thuộc Giáo phận Kamyanets-Podilskyi ở phía tây nam của đất nước gần biên giới với Moldova và Romania.

Cha Khalayim đã có mặt tại Rôma để tham dự Hội nghị Thế giới của các Thừa sai Lòng Thương Xót từ ngày 23-25 tháng 4, được tài trợ bởi Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ Tân Phúc Âm hóa.

Khi được hỏi làm thế nào để có thể đem lòng thương xót và sự tha thứ với tư cách là một Linh mục tuyên úy đến một vùng chiến sự, Cha Khalayim đã chia sẻ với Vatican News rằng “phải có đối thoại trước khi tha thứ. Sự tha thứ phải được đón nhận, và đó là một hành trình dài” có thể mất đến “ba hoặc bốn thế hệ”.

“Đối với tôi, ngay bây giờ thật khó để nói về sự tha thứ nếu cảnh bom đạn vẫn tiếp diễn, nếu trẻ em vẫn bị giết hại, nếu các thành phố của chúng tôi vẫn tiếp tục bị ném bom”, Cha Khalayim nói. “Để tha thứ cho những điều mà phụ nữ và trẻ em đã phải trải qua là điều thực sự khó khăn”.

“Đúng vậy, người Kitô hữu chúng ta phải nói về sự tha thứ, nhưng chúng ta không thể lạm dụng từ này, bởi vì sự tha thứ đi kèm với trách nhiệm. Thiên Chúa đã tha thứ không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng cả trái tim. Sẽ cần một thời gian dài để chăm sóc cho trái tim”, theo vị Linh mục đang làm Linh hướng tại Đại chủng viện ở Horodok, gần Lviv.

Với tư cách là một Thừa Sai của Lòng thương xót, Cha Khalayim cho biết khi trò chuyện với những người lính, ngài giải thích rằng Lòng thương xót đồng nghĩa với việc yêu cầu họ không giết người nếu có thể. Nhưng điều đó quả là không hề dễ dàng đối với những người ngoài tiền tuyến đang bảo vệ tổ quốc.

“Ngay cả điều này cũng chính là lòng thương xót – bảo vệ ngôi nhà và gia đình của bạn”, Cha Khalayim nói.

Khi chiến tranh nổ ra, Cha Khalayim cho biết rằng ngài đã nghĩ về cách thức ngài có thể giúp đỡ, và ngài đã chọn gần gũi với mọi người – những người lính, các tình nguyện viên và đặc biệt là những người lớn tuổi, “để không ai cảm thấy cô độc”.

Cha Khalayim nói về sự ủy thác của Đức Thánh Cha Phanxicô “rằng các Linh mục phải mang mùi của chiên”, tức là con người của họ. “Và giờ đây Giáo hội tại Ukraine phải mang mùi này – mùi của những thứ bị đốt cháy, mùi chiến tranh” và “mùi chết chóc”.

Ở Bucha và Gostomel, có “mùi hôi thối của những thứ bị cháy xém”, ở Chernihiv, nó có mùi giống như “sự bỏ rơi với mọi thứ bị phá hủy” và người dân bị bỏ mặc bơ vơ và bất lực, Cha Khalayim nói.

“Một người không thể di chuyển trong năm ngày, không ai có thể giúp được. Điều duy nhất người đó có thể làm là lấy nước từ bộ tản nhiệt sưởi ấm trong nhà để uống. Đó là cách họ sống sót”, Cha Khalayim nói.

Ngoài tất cả sự đoàn kết và sự giúp đỡ mà Ukraine đã và đang nhận được, ông nói, đất nước cũng cần những người sẽ tìm ra sự thật.

Ngoài tất cả sự liên đới và sự giúp đỡ mà Ukraine đã và đang nhận được, Cha Khalayim nói, đất nước cũng cần những người sẽ tìm kiếm sự thật

“Kẻ thù ẩn sau nhiều điều dối trá và sự tuyên truyền. Sự thật vang lên, không cần phải sợ hãi khi nói ra sự thật”, Cha Khalayim nói, mặc dù điều đó có thể phải trả giá bằng việc đánh mất sự đảm bảo vật chất hoặc mạng sống của chính một người.

Cha Khalayim là một trong gần 400 vị Thừa Sai của Lòng thương xót đã hội kiến Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến tại Vatican vào ngày 25 tháng 4.

Đức Thánh Cha đã ủy nhiệm cho các Linh mục trong Năm Lòng Thương Xót 2015-2016 sứ mạng đặc biệt là rao giảng Lòng thương xót của Thiên Chúa và đặc biệt khuyến khích các tín hữu Công giáo tái khám phá ân sủng của Bí tích hòa giải.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết