Vị Linh mục tại Thánh địa: COVID-19 gia tăng tinh thần liên đới và sự khao khát Thiên Chúa

Linh mục Raed Abu Sahlieh, Cha xứ tại Giáo xứ Thánh Giuse Thợ tại Reneh (Reineh), Galilee, cách Nazareth 3 km

Linh mục Raed Abu Sahlieh, Cha xứ tại Giáo xứ Thánh Giuse Thợ tại Reneh (Reineh), Galilee, cách Nazareth 3 km

Reneh (AsiaNews) – Nhiều yếu tố tích cực sẽ xuất hiện từ cuộc khủng hoảng và những khó khăn do đại dịch coronavirus gây ra, theo Linh mục Raed Abu Sahlieh, Cha xứ tại Giáo xứ Thánh Giuse Thợ tại Reneh (Reineh), Galilee, cách Nazareth 3 km.

Phát biểu với AsiaNews, Linh mục Raed chia sẻ rằng điều tốt đẹp đầu tiên để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này đó là “lòng ước ao và sự khao khát Thiên Chúa”, cũng như “ý thức tâm linh đổi mới” và một “cuộc tìm kiếm lớn hơn đối với Giáo hội”. Thậm chí ngay cả những người thường không tham dự các buổi cử hành phụng vụ giờ đây cũng than phiền về việc đóng cửa các cơ sở thờ phượng.

Một bầu không khí của “tinh thần quảng đại và liên đới” dường như chiếm ưu thế “trong người dân, thậm chí ngay cả giữa các Kitô hữu thuộc các giáo phái khác nhau cũng như người Hồi giáo”, Linh mục Raed giải thích. “Tôi hy vọng điều này có thể tiếp tục trong tương lai”.

Giờ đây cuộc sống hàng ngày đã trở nên khác với trước kia do sự bùng phát của COVID-19, vốn không tấn công mạnh mẽ Israel và Palestine như tại Châu Âu và Hoa Kỳ.

“Khi chúng ta mất đi cuộc sống bình thường, mọi người bắt đầu đề cao sức khỏe, sự tự do để được tung tăng ra bên ngoài, được tự do làm việc, làm những việc đơn giản như đi ăn uống tại các nhà hàng hoặc đi du lịch. Các gia đình đã tái khám phá vai trò của Giáo hội tại gia”.

“Ở cấp độ cộng đồng”, Cha Raed cho biết, “chúng tôi đã tăng cường việc sử dụng phương tiện truyền thông và tăng cường công việc truyền giáo trên các nền tảng nhắn tin xã hội mới chẳng hạn như Facebook, Zoom, [*] và WhatsApp. Chúng tôi đã tận dụng tối đa chúng và biến chúng thành công cụ để giữ cho các mối quan hệ được sống động”.

Giáo phận của Cha Raed bao gồm ba quốc gia: Palestine, Israel và Jordan. Bởi vì việc di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác không còn có thể thực hiện được nữa, “với tư cách là các Linh mục thuộc Tòa Thượng phụ, chúng tôi đã thúc đẩy các cuộc họp trực tuyến, với các Linh mục học tập tại Rome hoặc ở Hoa Kỳ. Chúng tôi nhận ra rằng thay vì phải di chuyển, chúng ta có thể tận dụng những công cụ này để phát huy hết tiềm năng của chúng trong tương lai, một khi đại dịch đã qua đi”.

Cha Raed Abu Sahlieh sinh ngày 25 tháng 6 năm 1965 tại Zababdeh, Palestine. Ngài gia nhập Tiểu chủng viện thuộc Tòa Thượng phụ Latinh vào năm 1977, và được Thụ phong Linh mục vào năm 1990. Năm 2013, Cha Raed được bổ nhiệm làm Thư ký của Tổ chức Caritas Giêrusalem, và sau đó trở thành Tổng giám đốc của tổ chức này vào năm sau.

Vào ngày 15 tháng 8 năm 2017, ngài chuyển đến Giáo xứ Thánh Giuse Thợ ở Reneh, một ngôi làng có khoảng 20.000 người, trong đó có 3.000 Kitô hữu được phân chia trong các Giáo hội Latinh, Hy Lạp-Melkites, Anh giáo và Chính thống giáo.

“Để tăng cường truyền giáo”, Cha Raed nói một cách bông đùa, “Tôi đã triển khai một chiếc TV di động nhỏ kể từ khi bắt đầu sự bùng phát dịch coronavirus mà tôi mang theo khi đến thăm mọi người, nhờ đó tôi có thể chiếu các Thánh lễ, các buổi đọc kinh Mân Côi , và các buổi cầu nguyện”.

“Vào tháng Năm, tháng dâng kính Đức Mẹ, Giáo xứ sẽ thực hiện ba hoạt động”. Hoạt động đầu tiên đó là “lần chuỗi Mân côi với một gia đình tại một thời điểm, một buổi suy niệm ngắn và một Thánh lễ với một nhóm ít người”.

Hoạt động thứ hai đó là các chuyến thăm các gia đình những người cao niên và những người đau bệnh, với việc các Linh mục và và các Nữ tu cho mọi thành viên trong gia đình được Rước lễ, “đã thực hiện trực tiếp trên phương tiện truyền thông xã hội, để các thành viên gia đình ở nước ngoài có thể theo dõi”, Cha Fred chia sẻ.

Hoạt động thứ ba và cuối cùng, vào mỗi thứ Sáu, liên quan đến việc mời “một Linh mục từ một cộng đồng Kitô giáo khác đến cùng lần chuỗi Mân côi với tôi. Ngày 8/5, vị Linh mục Anh giáo sẽ đến; tuần tới sẽ là Linh mục Melkite Hy Lạp; cuối cùng sẽ là Linh mục Chính thống giáo”, tất cả điều này đều được thực hiện theo tinh thần đại kết.

Tinh thần liên đới vượt xa các cộng đồng Kitô giáo, và cũng bao trùm cả những người Hồi giáo. “Thành phố đã trao những phần thức ăn cho hơn một ngàn gia đình, trong đó có 300 gia đình Kitô hữu, không có sự phân biệt đối xử. Giáo xứ chúng tôi đã đóng góp hơn 400 đô la. Nhóm hướng đạo sinh của chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để các chuyển bưu kiện đến các gia đình Kitô giáo và Hồi giáo”.

“Kế đến, chúng tôi cũng đã tổ chức một ngày liên đới với Bethlehem, nơi đã bị phong tỏa từ ngày 25 tháng Hai. Vì Bethlehem phụ thuộc vào du lịch và hành hương, thành phố này hiện đang phải đối mặt với thời kỳ khó khăn. Trong một ngày, chúng tôi đã quyên góp được một khoản kinh phí đáng kể và thu được 13 tấn thực phẩm. Một số gia đình Hồi giáo ở Reneh cũng tham gia nhiệt tình … Vào cuối ngày, tôi thực sự ngạc nhiên bởi một cộng đồng sống động và tương thân tương ái như vậy”.

Chính quyền đã ra lệnh đóng cửa tất cả các hoạt động trong tháng Ba. Các trường học đóng cửa kể từ ngày 13 tháng 3, nhưng các trường học Kitô giáo (thành lập năm 1878) vẫn tiếp tục hoạt động với việc đào tạo từ xa. “Chúng tôi có 1.150 học sinh thuộc các độ tuổi khác nhau”.

“Gần đây, một số học sinh đã quay trở lại lớp học, đặc biệt là các em sắp phải thi cử. Đối với các em học sinh còn lại, chúng tôi đang cung cấp các chương trình đào tạo từ xa, vốn đã đủ thành công, ngay cả trong số những học sinh nhỏ tuổi hơn, các chương trình này đã nhận được sự khen ngợi từ Bộ Giáo dục”.

Trong thời gian đình chỉ các hoạt động và giữ khoảng cách xã hội này, “chúng tôi đã tận dụng công nghệ và sự sáng tạo mục vụ của mình để giúp cộng đồng trải nghiệm đầy đủ các buổi cử hành Phụng vụ lễ Phục sinh. Những sáng kiến này hiện vẫn con được tiếp tục. Mỗi tối vào lúc 6 giờ, tôi kéo chuông và đọc kinh Truyền Tin và sau đó là phần suy niệm ngắn gọn được phát trên loa có công suất lớn, kết thúc bằng phép lành. Các anh chị em Hồi giáo cũng lắng nghe và tham gia”.

“Vào ngày 22 tháng 4, khi bắt đầu tháng Ramadan, tôi đã gửi lời chúc mừng lễ tới các anh chị em Hồi giáo từ tháp chuông nhà thờ và họ đã cảm ơn tôi, đồng thời họ cũng gửi cho tôi rất nhiều lời mời tham dự bữa tối Iftar đánh dấu sự kết thúc việc chay tịnh hàng ngày của họ”.

“Cho đến ngày hôm nay, tôi đã không thể chấp nhận bất kỳ lời mời nào vì sự hạn chế đi lại, nhưng tôi cùng tham gia với họ trong việc ăn chay vào mỗi thứ Sáu. Vào ngày 8/5, lần đầu tiên, tôi sẽ có thể nhận lời mời và tôi sẽ đến thăm một người bạn Hồi giáo”.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết