Vị Linh mục phục vụ nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố: "Bạn luôn có thể trở thành một mục tiêu"

Một linh mục ký tên lên trán một đứa trẻ khi những người theo đạo Công giáo tham gia lễ kỷ niệm Thứ Tư Lễ Tro tại nhà thờ Thánh Patrick ở Maiduguri vào ngày 26 tháng 2 năm 2020. (Ảnh: Audu Marte / AFP / Getty)

Một Linh mục xức tro trên trán một đứa trẻ khi các tín hữu Công giáo tham dự cử hành phụng vụ Thứ Tư Lễ Tro tại nhà thờ Thánh Patrick ở Maiduguri vào ngày 26 tháng 2 năm 2020 (Ảnh: Audu Marte / AFP / Getty)

Linh mục Joseph Bature Fidelis thuộc Giáo phận Maiduguri đã nhận thức được mối nguy hiểm mà các Linh mục phải đối mặt từ các nhóm khủng bố Hồi giáo địa phương.

“Ngay từ đầu, khi chúng tôi chọn ở lại với người dân của mình, chúng tôi đã nhận thức được sự nguy hiểm của việc trở thành một linh mục trong một khu vực như vậy”, Cha Fidelis chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với CNA vào tuần này.

“Vì vậy, bất cứ lúc nào, bạn cũng đều có thể trở thành mục tiêu”, Cha Fidelis nói. “Điều đó luôn trực chờ sẵn ở đó”.

Cha Fidelis giúp đỡ những phụ nữ trong các trại tị nạn là nạn nhân của các vụ tấn công của Boko Haram và Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi (Iswap). Ngài giúp vận hành một trung tâm dạy nghề, chữa bệnh và chấn thương của Giáo phận để giúp những người sống sót sau bạo lực phục hồi và quay trở lại cuộc sống của họ.

“Chúng tôi muốn sát cánh bên cạnh người dân của mình, chúng tôi mong muốn trở thành những người mục tử giữa họ, chúng tôi muốn làm việc ở giữa họ và đồng hành cùng với họ”, Cha Fidelis phát biểu với CNA. “Vì vậy, tinh thần vẫn không đi xuống, và các Linh mục hiện vẫn đang làm việc rất tích cực ở giữa những người như vậy”.

Cha Fidelis đã trò chuyện với CNA tại Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo Quốc tế tuần này tại Washington, D.C. Hội nghị thượng đỉnh có sự tham dự của các nhà lãnh đạo tôn giáo và dân sự cũng như những nạn nhân sống sót của cuộc đàn áp tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới.

Vào tối thứ Tư, Đức Giám mục Matthew Hassan Kukah người Nigeria Địa phận Sokoto đã chia sẻ về phạm vi của các vấn đề ở Nigeria – bạo lực tràn lan đối với dân thường và tình trạng tham nhũng của chính phủ – nhưng ngài cũng bày tỏ hy vọng vào tương lai của đất nước.

Các thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi và Boko Haram, các nhóm khủng bố Hồi giáo hoạt động ngoài khu vực bao gồm phía đông bắc của đất nước, đã nhắm mục tiêu vào các ngôi làng Kitô giáo và một số thường dân Hồi giáo. Đàn ông trong làng thường bị giết hại hoặc bị bắt cóc, trong khi phụ nữ bị hãm hiếp hoặc bị bắt làm nô lệ tình dục.

Theo LHQ, có gần ba triệu người phải di tản trong nước ở đông bắc Nigeria.

Việc bắt cóc các Chủng sinh và Llinh mục cũng đã trở nên phổ biến. Linh mục Elijah Juma Wada thuộc Giáo phận Maiduguri gần đây đã bị bắt cóc bởi các thành viên tình nghi của lực lượng Boko Haram vào ngày 30 tháng 6; sau khi bị giam giữ trong chín ngày, ngài đã trốn thoát và hiện đã được an toàn.

Tại trung tâm chấn thương do Giáo phận Maiduguri điều hành, Cha Fidelis cho biết ngài cố gắng chữa lành tâm lý cho những phụ nữ từng phải chứng kiến bạo lực hoặc bị tra tấn. Trung tâm đã được hỗ trợ bởi sự đóng góp từ tổ chức từ thiện Công giáo mang tên Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ (ACN).

“Họ đã phải chứng kiến những tình huống khủng khiếp, những vụ giết người bạo lực. Một số người trong số họ thậm chí đã bị lạm dụng tình dục”, Cha Fidelis chia sẻ về những bệnh nhân bị chấn thương. Các chuyên gia và cố vấn giáo dân được đào tạo “mỗi ngày đều ra ngoài để vào những trại đó – những trại mà chúng tôi có thể bảo vệ – ở giữa họ, nâng cao nhận thức về tác hại mà tình trạng bạo lực này gây ra”.

Trung tâm cũng cung cấp liệu pháp hướng nghiệp cho những người tị nạn, giảng dạy các kỹ năng thực hành như cắt may, làm mộc và làm bánh để mang lại cho các nạn nhân bị chấn thương cảm giác của sự phục hồi và trạng thái bình thường.

“Công việc chúng tôi làm quả thực tốt đẹp biết bao”, Cha Fidelis nói. “Giữa bóng tối và sự u ám, vẫn còn có chút ánh sáng”.

Đối với các Kitô hữu tại Hoa Kỳ, Cha Fidelis kêu gọi họ “trân trọng” quyền tự do tôn giáo.

“Bạn có đức tin ở đây. Đó quả là một đặc ân. Hãy trân trọng nó. Bạn có cơ hội để thờ phượng trong hòa bình? Hãy trân trọng đức tin đó. Hãy trân trọng sự tự do mà bạn có, và trung thành với đức tin”, Cha Fidelis nói.

Tại Nigeria, Cha Fidelis nói, “Thật đáng buồn khi đó chính là thực tế, khi bạn không chắc chắc về việc bạn có thể đi lại trong khoảng 120 km hoặc 60 km trong sự an toàn”.

“Chúng ta nên nói về những người được sống trong hòa bình, trẻ em được đi học”, Cha Fidelis nói.

Cha Fidelis tuyên bố rằng chương trình nghị sự của Boko Haram và các chi nhánh của nó đang đạt được sự thành công. Tên của nhóm, tạm dịch, có nghĩa là “Văn hóa phương Tây bị cấm”, và Cha Fidelis lập luận rằng những kẻ khủng bố đã thành công trong việc buộc đóng cửa các trường học vì những lo ngại về vấn đề an ninh.

“Chúng ta không thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn về những sự việc đang xảy ra, rằng Boko Haram đang chiến thắng sao?”, Cha Fidelis nói. “Họ muốn bắt bớ các Kitô hữu và thành lập một đế chế Hồi giáo. Với những vụ bắt cóc trong các trường học hiện nay”, Cha Fidelis cho biết thêm, “chúng ta không thể chứng kiến các trường học bị đóng cửa”.

Một số người cho biết rằng Tỉnh Tây Phi của Nhà nước Hồi giáo và nhóm chia nhỏ của nó là Boko Haram đã tấn công các ngôi làng vì sự khan hiếm tài nguyên do biến đổi khí hậu.

“Và tôi xin được không tán thành một cách nghiêm túc, về câu chuyện về vấn đề biến đổi khí hậu và việc kiểm soát tài nguyên này. Có một chương trình nghị sự, và nó là Hồi giáo”, Cha Fidelis nói.

“Tại sao không ai nói về việc Hồi giáo hóa, giết người, việc nhắm mục tiêu vào các nhà thờ, bắt cóc phụ nữ? Việc kiểm soát tài nguyên liên quan gì đến việc bắt cóc phụ nữ và trẻ em gái?”, Cha Fidelis đặt câu hỏi. “Làm thế nào bạn lại có thể đấu tranh giành các nguồn tài nguyên bằng cách bắt cóc người khác? Làm thế nào bạn lại có thể chiến đấu để tranh giành các nguồn tài nguyên khi bạn thiêu hủy một nhà thờ?”.

Minh Tuệ (theo NCR)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết