Vị Linh mục người Ukraine nói về cuộc chiến tại Ukraine: ‘Chúng tôi đang cầu nguyện cho sự hoán cải của Vladimir Putin’

Cha Oleksandr Zelinskyi, giám đốc EWTN Ukraine (Ảnh chụp màn hình của bài đăng trên Facebook)

Cha Oleksandr Zelinskyi, giám đốc EWTN Ukraine (Ảnh chụp màn hình của bài đăng trên Facebook)

Ngày 24 tháng 2 đánh dấu kỷ niệm 2 năm Nga xâm chiếm Ukraine. Sau 2 năm chiến tranh vẫn chưa có hồi kết, Cha Oleksandr Zelinskyi người Ukraine thuộc Dòng Hiến Sĩ Thừa Sai Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội đã chia sẻ với ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA, rằng, dù phải chịu đau khổ, người dân Ukraine vẫn giữ niềm hy vọng sống động với sự xác quyết rằng “Thiên Chúa có khả năng làm nên những điều huyền diệu”.

Vị Linh mục, người giữ chức vụ giám đốc của EWTN Ukraine từ năm 2017, cho biết người dân trong nước “rất mệt mỏi với cuộc chiến này” và mặc dù người Ukraine đang nỗ lực để có một cuộc sống bình thường nhưng “họ sẽ không bao giờ quen với nó, vì chiến tranh” không phải là một điều kiện bình thường của cuộc sống”.

“Thật không bình thường khi chúng tôi nghe tiếng còi báo động không kích mỗi ngày, chứng kiến sự chết chóc, nhìn thấy các tòa nhà bị phá hủy và chúng tôi không biết tên lửa có thể rơi xuống đâu”, Cha Zelinskyi nói.

Một cuộc chiến ‘bị lãng quên’?

Cha Zelinskyi, người đã theo học tại Chủng viện ở Ba Lan và đã phục vụ tại các Giáo xứ và cộng đồng khác nhau ở Ukraine, lưu ý rằng sự bùng nổ của các cuộc xung đột mới, chẳng hạn như cuộc xung đột ở Thánh địa, “theo một cách nào đó đã khiến nhiều người ‘lãng quên’ cuộc chiến ở Ukraine” .

Cha Zelinskyi cũng chỉ ra rằng “có thể đó cũng là vì mọi người lúc nào cũng mệt mỏi khi nghĩ về nó và mệt mỏi khi giúp đỡ”.

“Chúng tôi rất biết ơn vì Đức Thánh Cha đã thu hút sự chú ý đến chúng tôi hầu như mỗi tuần và yêu cầu mọi người cầu nguyện cho chúng tôi, và chúng tôi cũng biết ơn sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông Công giáo của chúng tôi”, Cha Zelinksyi cho biết thêm.

Cha Zelinksyi cũng đề cập đến bộ phim tài liệu có tựa đề “Light With Us” do EWTN Ukraine sản xuất, phản ánh những tháng đầu tiên của chiến tranh, những nỗ lực vì hòa bình và phản ứng của Giáo hội.

Cha Zelinksyi nhấn mạnh sự cần thiết đối với các tín hữu trong việc phải cầu nguyện và cũng thể hiện những dấu chỉ của sự liên đới, đồng thời lưu ý rằng trong các nhà thờ ở Ukraine, “chúng tôi cầu nguyện mỗi ngày cho hòa bình và chúng tôi rất biết ơn tất cả những người trên thế giới đang tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi”.

Cầu nguyện cho sự hoán cải của Vladimir Putin

Vị Linh mục than phiền rằng “dường như nhiều người gần như đã mất hy vọng”, chủ yếu là do cuộc xung đột kéo dài, khiến “hàng nghìn người chết, bị thương và các vấn đề khác nhau trong nước khi chúng ta chưa thấy chiến tranh kết thúc”.

Tuy nhiên, Cha Zelinksyi nói rằng “hy vọng là điều giúp chúng tôi tiếp tục, làm việc, sống và tin rằng Thiên Chúa có thể thay đổi điều tồi tệ nhất thành điều tốt đẹp”.

“Và có rất nhiều người làm chứng rằng đức tin và sự trông cậy phó thác vào Thiên Chúa sẽ giúp họ trong những thời điểm khó khăn này”, Cha Zelinksyi chia sẻ thêm.

Cha Zelinskyi cho biết giải pháp cho cuộc xung đột là “người Nga rời khỏi đất nước của chúng tôi và cho phép chúng tôi sống trong tự do và quyết định về tương lai của mình”.

“Nhưng chừng nào họ không cho phép chúng tôi làm điều đó”, Cha Zelinskyi nói, “và họ muốn chiếm đóng đất nước của chúng tôi, chúng tôi phải bảo vệ phẩm giá và tự do của mình và cầu nguyện cho tất cả các nhà lãnh đạo, những người có thể có ảnh hưởng trong việc thay đổi tình hình này, có được tinh thần khôn ngoan”.

“Là người dân Ukraine, chúng tôi không muốn chiến tranh, và chúng tôi cầu nguyện cho sự hoán cải của những kẻ xâm lược”, Cha Zelinskyi nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng Vladimir Putin “là một trong những nhà độc tài của thế giới” và họ cầu nguyện “cho sự hoán cải của ông ấy”.

Vị Linh mục đã đề cập đến hành động thánh hiến nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Trinh Nữ Maria do Đức Thánh Cha Phanxicô thực hiện vào tháng 3 năm 2022, điều mà ngài nói rằng “đã mang lại một số điều tốt đẹp, bởi vì sau cuộc thánh hiến này, người Nga đã phải rời khỏi khu vực Kiev. Và tôi tin rằng điều đó có thể thực hiện được là nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa”.

“Vì vậy, chúng tôi đã chứng kiến phép lạ”, Cha Zelinskyi nói, đồng thời lưu ý rằng “giữa đau khổ và nhiều người đánh mất hy vọng, chúng tôi tiếp tục tin tưởng rằng Thiên Chúa có quyền năng thực hiện những phép lạ giúp chấm dứt cuộc chiến này”.

“Nỗ lực làm mọi thứ có thể, chúng tôi cố gắng trước hết tin tưởng vào sự quan phòng và sự trợ giúp của Thiên Chúa”, vị Linh mục người Ukraine kết luận.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết