Vị Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế giúp đỡ các nạn nhân trận hỏa hoạn tại khu ổ chuột ở Thái Lan

Khu ổ chuột Klong Toey (Ảnh: Bangkok Post)

Khu ổ chuột Klong Toey (Ảnh: Bangkok Post)

Một vị Linh mục với sứ mạng Công giáo đang gây quỹ để giúp xây dựng lại những ngôi nhà bị phá hủy trong trận hỏa hoạn tại một trong những cộng đồng thiệt thòi nhất ở Bangkok.

25 ngôi nhà trong khu ổ chuột bị thiêu rụi và 6 ngôi nhà khác bị phá hủy một phần, khiến những người dân nghèo khổ mất nhà cửa và lâm cảnh túng quẫn.

“Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ họ”, Cha Joseph Maier, một Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, người điều hành Trung tâm Lòng Thương Xót tại khu ổ chuột rộng lớn Klong Toey ở thủ đô của Thái Lan cho biết. Tuy nhiên, lệnh phong tỏa do Covid-19 trên toàn thành phố và nhu cầu về các biện pháp giãn cách xã hội đang cản trở những nỗ lực này.

Cha Joseph Maier chúc phúc cho một người già ở khu ổ chuột trong lễ hội Năm mới của Thái Lan tại Trung tâm Lòng thương xót của ông ở Klong Toey, Bangkok. (Ảnh: Tibor Krausz)

Cha Joseph Maier chúc lành cho một cụ già tại khu ổ chuột trong lễ hội Năm mới của Thái Lan tại Trung tâm Lòng thương xót tại Klong Toey, Bangkok (Ảnh: Tibor Krausz)

Cha Joseph Maier cho biết ngọn lửa bắt đầu vào đêm ngày 5 tháng 8 khi một người đàn ông nghiện rượu hung hăng sống trong một trong những căn nhà lụp xụp trở nên tức giận sau khi vợ anh ta không đưa tiền để mua rượu.

May mắn thay, tất cả cư dân đã cố gắng chạy đến nơi an toàn vì ngôi nhà của họ chìm trong biển lửa và không có trường hợp nào tử vong.

klong_toey_slum_bangkok

“Họ bị một số vết trầy xước và bầm tím, nhưng không ai cần đến bệnh viện điều trị. Tạ ơn Chúa – vì Covid-19 cũng chẳng còn giường bệnh”, Cha Maier, thường được gọi là Cha Joe ở Bangkok, chia sẻ.

Vị Linh mục người Mỹ đã điều hành các trường mẫu giáo và nhà trẻ cho trẻ em bên cạnh việc giúp đỡ những phụ nữ bị lạm dụng, người già và những người nghèo khó khác trong hơn nửa thế kỷ qua.

“Sáu đứa trẻ ở độ tuổi mẫu giáo của chúng tôi sống trong hai căn lều cùng với mẹ của chúng đã mất tất cả”, Cha Maier nói. “Thế nhưng tin vui mừng là những đứa trẻ trong khu ổ chuột của chúng tôi vẫn bình an vô sự. Chúng đầy sợ hãi – tất cả bỏ chạy khiếp sợ khỏi những căn nhà lụp xụp đang chìm trong lửa vào giữa đêm khuya”.

Nhiều cư dân trong quận sinh sống trong những căn nhà tồi tàn chật cứng làm từ gỗ vốn dễ dàng bắt lửa hết sức nguy hiểm trong cộng đồng quá đông đúc.

“Những đứa trẻ chộp vội lấy những con gấu bông yêu thích của chúng và kéo những cụ già liêu xiêu đến nơi an toàn. Rất nhiều những giọt nước mắt và những cái ôm ấp, nhưng những đứa trẻ độ tuổi mẫu giáo của chúng tôi tất cả giờ đã bình an”, Cha Maier nói.

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết