
Cha Júlio Lancellotti đứng giữa những tảng đá được làm bằng xi măng dưới một trong những đường hầm của São Paulo nhằm ngăn những người vô gia cư ngủ ở đó. Cha Lancellotti cho biết rằng những kiến trúc mang tính hiềm thù đối với những người vô gia cư và các chiến dịch chống lại việc quyên góp từ thiện bác ái đang lan rộng khắp đất nước (Ảnh: CNS photo / lịch sự Henrique de Campos)
SÃO PAULO – Gọi đây là một cuộc khủng hoảng nhân đạo, một Linh mục Công giáo làm việc với những người vô gia cư ở São Paulo đã thực hiện một chiến dịch chống lại nỗi sợ hãi của những người nghèo. Chiến dịch của vị Linh mục Công giáo đã thu hút sự chú ý của các nhà lập pháp liên bang, những người có thể thông qua dự luật cấm những công trình xây dựng mang tính thù địch với những người vô gia cư tại các khu vực công cộng trên khắp đất nước.
Vào tháng 11, một ủy ban hạ viện đã thông qua một dự luật, có tên là “Father Julio Lancellotti”, cấm sử dụng các kỹ thuật xây dựng và thiết bị vật chất có tính hiềm thù nhằm tạo khoảng cách và hạn chế những người vô gia cư sử dụng những không gian công cộng.
Đối với Cha Lancellotti, vị Linh mục được mệnh danh là Cha của người nghèo vì công việc của ngài với những người vô gia cư, với những kiến trúc không thân thiện đối với người vô gia cư, và các chiến dịch chống lại việc quyên góp từ thiện bác ái đang lan rộng khắp đất nước.
“Thái độ gây hấn này đối với những người vô gia cư nhằm che giấu thực tế rằng các chương trình xã hội không hoạt động”, Cha Lancellotti phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình gần đây.
Cha Lancellotti cho biết ngài đã nhìn thấy những chướng ngại vật sắc nhọn của những công trình xây dựng được đặt ở các khu vực công cộng để ngăn người vô gia cư ở lại đó và thậm chí cả hệ thống phun nước được sử dụng để ngăn chặn những người vô gia cư ngủ bên dưới những mái che ở cửa ra vào.
Đối với các chiến dịch chống lại việc cho tiền bố thí những người đi ăn xin trên đường phố, vị Linh mục cho biết rằng đa số người nghèo đều không có lựa chọn nào khác, “Nếu việc ăn xin sinh lợi, sẽ có rất nhiều người sống nhờ vào nó”.
Đại diện liên bang Joseildo Ramos, người giám sát dự luật tại Ủy ban Phát triển Đô thị, cho biết tất cả các công trình thù địch đều “hợp vệ sinh” và không thừa nhận vấn đề bất bình đẳng xã hội trong các cộng đồng đô thị lớn trên khắp đất nước.
“Chúng tôi không hành động dựa trên những điều khiến cho người ta trở nên vô gia cư, mà dựa trên những điều có thể làm để xã hội không bận tâm đến việc phải sống chung với họ”, ông Ramos phát biểu với các nhà báo.
Vấn đề đã trở nên nổi tiếng trên toàn quốc vào tháng Hai khi Cha Lancellotti sử dụng một chiếc búa tạ để phá những tảng đá được đặt bên dưới một đường hầm ở São Paulo để ngăn những người vô gia cư ngủ ở đó.
Kể từ đó, Cha Lancellotti đã thường xuyên đăng lên mạng xã hội những bức ảnh về nhiều địa điểm trên khắp đất nước, nơi những hàng rào ngăn chặn đã được dựng lên để ngăn cản những người vô gia cư tìm nơi trú ẩn.
Cha Lancellotti cho biết những biện pháp này không chống lại tình trạng đói nghèo, nhưng lại hình sự hóa người nghèo. “Chúng ta phải chuyển từ thái độ thù địch sang tinh thần hiếu khách”.
Minh Tuệ (theo Crux)