Vị Linh mục Cameroon cảnh báo việc quốc gia châu Phi này đang 'hướng đến sự tự hủy diệt'

Lá cờ Cameroon tung bay trên một con tàu tại cảng ở Douala, Cameroon, vào ngày 10 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: Grace Ekpu/AP)

Lá cờ Cameroon tung bay trên một con tàu tại cảng ở Douala, Cameroon, vào ngày 10 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: Grace Ekpu/AP)

YAOUNDÈ, Cameroon – Một linh mục hàng đầu của Cameroon đã cảnh báo rằng đất nước này đang “hướng đến sự tự hủy diệt một cách nguy hiểm”, gây ra hàng loạt các vụ bê bối tham nhũng và các hành động bạo lực đã làm hoen ố quốc gia Tây Phi.

“Đây là những hành động tàn bạo đã xảy ra giữa chúng ta, và đôi khi, chúng ta ngấm ngầm” im lặng chấp nhận chúng, Cha Humphrey Tatah Mbuy, Giám đốc Truyền thông của Hội đồng Giám mục Công giáo Cameroon, cho biết.

Trong một trong những chương trình hàng tuần của mình, “Tìm kiếm sự hiểu biết về đức tin”, được phát sóng vào tuần này, Cha Mbuy đã liệt kê một số vụ việc đã gây chấn động Cameroon gần đây.

Cha Mbuy bắt đầu với vụ sát hại nhà báo Martinez Zogo, người bị bắt cóc vào ngày 17 tháng 1, và thi thể bị cắt xén của ông được tìm thấy gần thủ đô Yaoundé 5 ngày sau đó. Ông Zogo là tiếng nói không ngừng chỉ trích phản đối sự tham nhũng của chính phủ.

Cha Mbuy cũng đã thảo luận về những vụ bê bối xung quanh việc xây dựng đường cao tốc Yaoundé-Douala. 60 km đầu tiên của đường cao tốc hiện có giá hơn 1 tỷ đô la, với phần lớn số tiền đó được cho là đã bị các quan chức tham nhũng đánh cắp.

Cha Mbuy cho biết các quỹ COVID-19 cũng bị cho là đã bị đánh cắp. Một số quan chức chính phủ, bao gồm cả Thủ tướng Joseph Ngute, đã bị thẩm vấn về hành vi trộm cắp khoảng 300 triệu đô la được phân bổ cho cuộc chiến chống COVID, nhưng cho đến nay, chưa có ai bị bắt giữ liên quan đến cuộc điều tra.

Điều tương tự cũng đã xảy ra với hành vi trộm cắp tiền được phân bổ cho việc xây dựng các sân vận động thể thao trong nước. Gần đây, một vụ bê bối tham nhũng khác đã được làm sáng tỏ tại bộ tài chính của đất nước, trong đó một nhóm các cá nhân tư nhân và các tổ chức chính phủ đã được hưởng lợi từ ‘chi phí linh tinh’ có trong các mục hàng trong ngân sách nhà nước với số tiền khoảng 9 tỷ đô la từ năm 2010 đến năm 2021.

Cha Mbuy đãca ngợi thành viên lão làng nhất của Quốc hội Cameroon, Koa Mfegue Laurentine Mbede, người gần đây đã cảnh báo rằng “tất cả những điều này phải dừng lại, nếu không tổ quốc xinh đẹp và thân yêu của chúng ta sẽ biến thành vùng đất của những vụ bê bối”.

“Có lẽ người phụ nữ đáng kính đã thực sự đề cập đến cú sốc và cảm giác bị phản bội mà những người ngạc nhiên và ghê tởm phải chịu khi biết về sự đồng lõa của những người lãnh đạo của họ trong những việc làm sai trái”, vị Linh mục nói.

Là một quốc gia có khoảng 30 triệu dân, Cameroon có khoảng một nửa dân số theo Kitô giáo, trong đó người Công giáo tạo thành nhóm tôn giáo đơn lẻ lớn nhất trong cả nước.

Cha Mbuy cho biết điều quan trọng đối với người dân Cameroon là phải lên tiếng trước vụ bê bối và tham nhũng, bởi vì “Người giữ im lặng thay vì vạch trần tội ác đang diễn ra lại đồng ý với tội ác đó”.

Cha Mbuy cho biết rằng mặc dù Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, nhưng Ngài cũng tôn trọng quyền tự do của con người được tự do lựa chọn giữa thiện và ác, và điều này có thể giải thích phần nào sự phổ biến của các vụ bê bối trong xã hội ngày nay.

“Mỗi và mọi Kitô hữu đã được rửa tội đều được kêu gọi truyền giáo và mang Tin Mừng đến cho người nghèo, người què và người mù, mang lại tự do cho những người bị giam cầm và trả tự do cho những người bị chà đạp”, Cha Mbuy nói.

“Giáo hội, với tư cách là một thầy dạy, được mời gọi để khám phá, tìm hiểu, giảng dạy và bảo vệ chân lý. Giáo hội không bao giờ có thể đứng về phía cái ác vào bất cứ thời điểm nào”.

Cha Mbuy cho biết sự cần thiết cần phải xây dựng một xã hội đạo đức không có các vụ bê bối phát sinh từ định nghĩa thần học về bê bối là “sự xúc phạm luân lý”.

Nói cách khác, “một lời nói hoặc một hành động dẫn đến sự hủy hoại tinh thần của người khác… Vấn đề với vụ bê bối không phải ở người gây ra vụ bê bối đó, thậm chí ngay cả vụ bê bối, việc anh ta gây ra điều đó đã đủ tệ rồi… Vấn đề với vụ bê bối là nó xúi giục người khác phạm tội. Chính vì những người khác mà các vụ bê bối trở nên đáng lo ngại”, Cha Mbuy nói.

Cha Mbuy kêu gọi các nhà lãnh đạo Giáo hội trở thành kim chỉ nam đạo đức của xã hội, và bất chấp những điểm yếu con người của họ, “mỗi nhà lãnh đạo Giáo hội phải có một mức độ thận trọng nhất định và xã hội có quyền mong đợi ở mỗi người trong số họ. Điều tương tự cũng áp dụng cho những người làm công vụ, được kêu gọi trở thành đầy tớ của nhân dân trong các lựa chọn chính trị và hành chính của họ”.

Cha Mbuy cho biết rằng một số nguyên tắc đạo đức là điều hết sức cần thiết để xử lý nhiều vụ bê bối trong xã hội Cameroon ngày nay.

“Thứ nhất, các vụ bê bối công khai phải bị xử lý và giải quyết công khai, còn các vụ bê bối riêng tư thì xử lý riêng. Thứ hai, hoàn toàn cần thiết phải đền bù, sửa chữa hoặc bồi thường trong các vụ bê bối công khai. Thứ ba, những vụ bê bối công khai đáng bị xử phạt để răn đe để những người khác không làm theo gương xấu. Vì một vụ bê bối là một sự đầu độc đạo đức đối với xã hội, mỗi người đáng phải bị xử lý với sự lạnh lùng và sự khôn khéo tuyệt đối, đảm bảo không có ấn tượng rằng chúng ta dung túng cho cái ác. Cái ác phải bị chống lại bằng mọi giá và với sự tàn bạo tột độ của nó”.

Cha Mbuy bày tỏ sự tiếc nuối rằng xã hội đã bị bủa vây bởi “chủ nghĩa thế tục đáng kinh tởm và chủ nghĩa duy vật Mác xít đến mức chúng ta có xu hướng hành động với tâm trí khinh suất đến kinh ngạc đối với các vấn đề mà nếu không sẽ khiến bất kỳ ai có đầu óc kỷ luật phải khiếp sợ”.

“Nếu xã hội của chúng ta đang hướng tới sự tự hủy diệt một cách nguy hiểm, thì một phần lý do chính nằm ở sự vô cảm của chúng ta trước những điều sai trái và không thể chấp nhận được”, Cha Mbuy nói.

 “Đối với những người còn nghĩ đến tương lai và những thế hệ mai sau, có mọi lý do để tiếp tục đứng về phía cái thiện để chiến đấu chống lại cái ác, đề cao sự chính trực, thay vì chiều theo sự phóng đãng”, Cha Mbuy nói.

Minh Tuệ (theo Crux)

https://cruxnow.com/church-in-africa/2023/06/priest-warns-his-african-nation-is-dancing-toward-self-destruction

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết