Vị Hồng y Singapore kêu gọi các nhà truyền thông Công giáo loan báo niềm hy vọng đặt nền tảng nơi Đức Kitô

Các nhà truyền thông Công giáo giao lưu sau Thánh lễ Ngày Thế giới Truyền thông tại Nhà thờ Chính tòa Chúa Chiên Lành (Ảnh: VITA Images/ Catholic News SG)

Các nhà truyền thông Công giáo giao lưu sau Thánh lễ Ngày Thế giới Truyền thông tại Nhà thờ Chính tòa Chúa Chiên Lành (Ảnh: VITA Images/ Catholic News SG)

Đức Hồng y William Goh đã nhắc nhở các nhà truyền thông Công giáo rằng công cuộc loan báo Tin Mừng đích thực phải khởi đi từ một cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu Kitô.

Ngài cảnh báo rằng nếu thiếu cuộc gặp gỡ ấy, sứ điệp của họ có thể gieo rắc sự oán hận thay vì niềm hy vọng. Theo Catholic News SG, trang thông tin chính thức của Giáo hội tại Singapore, Đức Hồng y Goh đã đưa ra lời mời gọi này trong Thánh lễ mừng Ngày Thế giới Truyền thông tại Nhà thờ Chính tòa Chúa Chiên Lành.

Khoảng 500 tín hữu đã tham dự Thánh lễ, trong đó có khoảng 70 nhà truyền thông Công giáo đến từ các Giáo xứ, tổ chức Giáo hội và giới truyền thông đại chúng.

“Anh chị em có sống trong sự tuyệt vọng và giận dữ không? Nếu vậy, anh chị em không thể mang lại hy vọng cho thế giới”, Đức Hồng y Goh nói trong bài giảng. “Nếu anh chị em tự nhận là nhà truyền thông của hy vọng, nhưng lòng lại đầy rãy sự hận thù, thì trước hết, anh chị em cần được chữa lành bởi Lòng thương xót của Thiên Chúa”.

Đức Hồng y Goh lưu ý rằng trong thế giới ngày hôm nay, vốn bị xâu xé bởi chiến tranh và căng thẳng kinh tế, hơn bao giờ hết, người Công giáo được mời gọi trở nên những người mang lại niềm hy vọng.

“Hãy loan báo Tin Mừng và trao ban Chúa Giêsu cho người khác, bởi vì chính Người là niềm hy vọng của chúng ta”, Đức Hồng y Goh nhấn mạnh.

Ngài cũng suy tư về chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông năm nay, được lấy từ Thư thứ nhất của Thánh Phêrô (1 Pr 3,15–16): “Anh em hãy sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng nơi anh em, nhưng phải với lòng hiền hòa và sự kính trọng”.

Chính đoạn Lời Chúa này cũng đã được dùng trong chuyến Tông du của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đến Singapore vào tháng 9 năm 2024.

Đức Hồng y Goh kêu gọi các nhà truyền thông chia sẻ những chứng từ đức tin mang tính cá nhân. Theo ngài, những chứng từ về sự chữa lành và hoán cải sẽ giúp người khác nhận ra Thiên Chúa đang hoạt động như thế nào trong cuộc đời họ.

“Mỗi câu chuyện đều có thể truyền cảm hứng”, ngài nói.

Đức Hồng y Goh cũng lưu ý rằng sự chân thành có sức mạnh lớn hơn tài hùng biện trong truyền thông: “Điều quan trọng không chỉ là những gì ta nói, mà là cách ta nói và việc Đức Kitô đang hiện diện nơi chính chúng ta”.

Chị Nicole Law, điều phối viên cộng đoàn giới trẻ Phan Sinh, tán đồng với Đức Hồng y Goh. Chị cho rằng các câu chuyện đức tin giúp người khác hiểu đức tin hiện diện thế nào trong đời sống hằng ngày.

“Khi chúng ta cố gắng giải thích đức tin với người khác, chỉ trích dẫn Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo thôi thì chưa đủ”, chị Law, 31 tuổi, giáo viên trung học, chia sẻ: “Thay vào đó, chúng ta đừng ngần ngại kể những câu chuyện đức tin của chính mình”.

“Người ta kết nối với nhau qua những câu chuyện”, chị nói thêm. “Khi chúng ta chia sẻ chứng từ của mình, người khác sẽ có thể thấy được một cách cụ thể cuộc gặp gỡ với Đức Kitô trông như thế nào”.

Trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông năm 2025, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã cảnh báo rằng truyền thông ngày nay thường gieo rắc nỗi sợ hãi và gây chia rẽ. Ngài nói rằng người Kitô hữu phải “giải trừ” truyền thông và giải phóng nó khỏi sự hung hăng thù nghịch.

“Ngày nay, truyền thông thường không mang lại hy vọng, mà là nỗi sợ hãi, định kiến và sự hận thù”, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô viết.

Ngài khẳng định rằng việc xác định và công kích ‘kẻ thù’ sẽ làm mất phẩm giá con người và phá hủy cơ hội kiến tạo niềm hy vọng.

“Niềm hy vọng của người Kitô hữu có một khuôn mặt, dung mạo của Đấng Phục Sinh”, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh. “Đối với người Kitô hữu, hy vọng không phải là một sự lựa chọn, mà là một điều thiết yếu”.

Hoàng Thịnh (the LICAS News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết