Vị Hồng y Nhật Bản phản đối kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm nối lại việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân

Đức Tổng Giám mục Tokyo Tarcisio Isao Kikuchi trò chuyện với các nhà báo tại Vatican, Thứ Ba, ngày 16 tháng 5 năm 2023 (Ảnh AP/ Gregorio Borgia)

Đức Tổng Giám mục Tokyo Tarcisio Isao Kikuchi trò chuyện với các nhà báo tại Vatican, Thứ Ba, ngày 16 tháng 5 năm 2023 (Ảnh AP/ Gregorio Borgia)

Đức Hồng y Tarcisio Isao Kikuchi đã bày tỏ “sự quan ngại sâu sắc” trước tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng ông có kế hoạch nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân của nước này.

Đức Hồng y Kikuchi hiện là Tổng Giám mục Tokyo, thủ đô Nhật Bản — quốc gia duy nhất trong lịch sử từng bị tấn công bằng bom nguyên tử vào cuối Thế chiến thứ II năm 1945.

Hoa Kỳ đã ngừng thử nghiệm vũ khí hạt nhân kể từ năm 1992.

“Mặc dù các chi tiết vẫn chưa rõ ràng, nhưng có thông tin cho biết ông ấy biện minh cho quyết định này bằng lập luận rằng ‘các quốc gia khác đang làm điều đó, vì vậy Hoa Kỳ cũng sẽ làm như vậy’. Tôi cho rằng lập luận này thật đáng tiếc, vì nó đi ngược lại xu hướng toàn cầu hướng tới giải trừ vũ khí hạt nhân và hòa bình”, Đức Hồng y Kikuchi nói với Crux.

Vào ngày 2 tháng 11, Tổng thống Trump phát biểu trong chương trình 60 Minutes của đài CBS News rằng Hoa Kỳ cần thử nghiệm vũ khí hạt nhân “để xem chúng hoạt động như thế nào”.

“Quý vị biết đấy, chúng ta phải làm vậy — và lý do tôi nói về việc thử nghiệm – là bởi vì Nga đã tuyên bố họ sẽ thực hiện một cuộc thử nghiệm. Nếu quý vị để ý, Triều Tiên liên tục thử nghiệm. Các quốc gia khác cũng đang thử nghiệm. Chúng ta là quốc gia duy nhất không thử nghiệm, và tôi không muốn là quốc gia duy nhất không làm điều đó”, ông Trump nói.

“Nga đang thử nghiệm, và Trung Quốc cũng vậy, chỉ là họ không nói ra. Quý vị biết đấy, chúng ta là một xã hội cởi mở. Chúng ta khác biệt. Chúng ta công khai nói về điều đó. Chúng ta phải nói, bởi nếu không, báo chí sẽ đưa tin — họ thì không có phóng viên nào viết về việc đó. Còn chúng ta thì có”, ông Trump cho biết thêm.

Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên phát minh ra bom nguyên tử trong Thế chiến thứ II và đã thả bom xuống Hiroshima vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, rồi tiếp tục thả xuống Nagasaki ba ngày sau đó vào ngày 9 tháng 8. Khoảng từ 150.000 đến 250.000 người đã thiệt mạng trong hai vụ tấn công này, phần lớn là dân thường. Vào thời điểm đó, Hoa Kỳ cho rằng việc thả bom là cần thiết để chấm dứt chiến tranh, vì nếu cuộc chiến tiếp tục với vũ khí thông thường, số người thiệt mạng còn nhiều hơn.

“Như Giáo hội Công giáo vẫn luôn nhấn mạnh — theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV — mục tiêu tối hậu của chúng ta không chỉ là loại bỏ vũ khí hạt nhân, mà là loại bỏ tất cả mọi loại vũ khí”, Đức Hồng y Kikuchi nói với Crux.

“Một số người có thể cho rằng điều này là điều viển vông, nhưng chúng ta phải tiếp tục kêu gọi hòa bình thông qua con đường bất bạo động. Hòa bình đích thực, tức là sự thể hiện trật tự của Thiên Chúa, không thể đạt được bằng sức mạnh, mà chỉ qua sự cảm thông, đối thoại và quan tâm lẫn nhau”, Đức Hồng y Kikuchi cho biết thêm.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Tokyo, Nhật Bản, vào ngày 28 tháng 10 năm 2025 (Ảnh: Mark Schiefelbein/ AP)

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Tokyo, Nhật Bản, vào ngày 28 tháng 10 năm 2025 (Ảnh: Mark Schiefelbein/ AP)

Tổng thống Trump đã có chuyến thăm Nhật Bản từ ngày 27 đến 29 tháng 10 và nhấn mạnh đến “tình hữu nghị tươi đẹp” giữa hai quốc gia.

Đức Hồng y Kikuchi cho biết chuyến thăm này mang lại cho ngài niềm hy vọng.

“Sau chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Nhật Bản, tôi đã có cơ hội gặp gỡ các quan chức chính phủ Hoa Kỳ, những người nhấn mạnh rằng ngài Tổng thống thực sự mong muốn hòa bình. Nếu điều đó là sự thật, tôi chân thành hy vọng ông sẽ chọn những con đường khác thay vì thử nghiệm hạt nhân để thể hiện cam kết ấy và dẫn dắt thế giới tiến tới nền hòa bình đích thực”, Đức Hồng y Kikuchi cho biết thêm.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết