
‘Một loại vi khuẩn vô hình nhỏ bé lại đang tàn phá nhiều hơn những thứ vũ khí chiến tranh mạnh nhất’
“Đây là một căn bệnh nguy hiểm vốn đang cắt ngang nhân loại trên toàn thế giới mà không cần biết đó là người giàu có hay kẻ nghèo hèn. Đó là một loại vi khuẩn vô hình nhỏ bé lại đang tàn phá nhiều hơn những thứ vũ khí chiến tranh mạnh nhất. Người giàu có không thể tự bảo vệ mình trước loại vi rút này và họ cũng không thể tự chữa khỏi bởi vì chưa có cách chữa trị nào”, Đức Cha Sithembele Sipuka, Giám mục Địa phận Mthatha, Nam Phi, chia sẻ trong một thông điệp nói về sự lây lan của coronavirus.
“Không giống như HIV/ AIDS mà phần lớn mắc phải qua lối sống, và đôi khi có thể dẫn đến thái độ phán xét và sự kỳ thị, Covid-19 không cho phép cơ hội chỉ trỏ này nọ bởi vì không ai có thể tự xử lý hay tự bảo vệ hoàn toàn khỏi nguy cơ lây nhiễm coronavirus. Gần 100 linh mục đã qua đời ở Ý do Covid- 19”, Đức Giám mục Sipuka cho biết, theo Fides News Agency.
Ở Nam Phi, 1686 trường hợp Covid-19 đã được ghi nhận. Chính quyền đã áp đặt lệnh phong tỏa từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 16 tháng 4. Tuy nhiên, Đức Cha Sipuka nhắc lại rằng, “Với các điều kiện về kinh tế tồi tệ của chúng ta, đặc biệt đối với những người sống trong khu định cư không chính thức, không có gì chắc chắn rằng lệnh phong tỏa sẽ thành công như ở Trung Quốc”. “Người ta chỉ cần nghĩ về một gia đình sống trong một căn phòng làm bằng tôn, nếu như một trong số họ bị nhiễm bệnh thì sẽ khó như thế nào nếu không xảy ra sự lây nhiễm nối tiếp”.
“Ở khu vực định cư không chính thức ở Cape Town Khayelitsha, một trường hợp nhiễm bệnh đã được ghi nhận”, vị Giám chức cho biết. “Vì vậy, có một lý do để lo lắng và sợ hãi bởi vì một khi đại dịch này tấn công vào các khu vực nghèo, nó sẽ cướp đi rất nhiều sinh mạng, nó sẽ là một trận đại dịch”, theo Đức Cha Sipuka, người lưu ý rằng, với số lượng các trượng hợp nhiễm vi rút gia tăng hàng ngày, điều đáng lo ngại là các trường hợp lây nhiễm sẽ phát xuất từ bên trong cộng đồng hơn là từ bên ngoài”.
“Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa để chỉ thị cách ly xã hội sẽ mang lại hiệu quả mong muốn và mọi người có thể tiếp tục công việc kiếm sống của họ”, Đức Cha Sipuka viết, nghĩ về hậu quả kinh tế đối với những người yếu thế nhất.
“Hiện tại, chúng ta có thể làm gì cho những người này, tôi tự hỏi mình bởi vì chúng ta không thể ra ngoài, thậm chí ngay cả khi chúng ta có thể giúp đỡ một số bưu kiện thực phẩm? Chúng ta sẽ làm gì khi lệnh phong tỏa kết thúc bởi vì các dấu hiệu cho thấy tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn về mặt kinh tế? Ngày càng có nhiều người không đủ khả năng mua những nhu yếu phẩm cơ bản”.
Do đó, Đức Giám mục Sipuka đã đưa ra lời kêu gọi các Giáo sĩ và Tu sĩ “chia sẻ thức ăn của chúng ta cho họ bởi vì chỉ các nguồn lực của các tín hữu thôi thì sẽ không đủ”.
Hoàng Thịnh (theo Zenit)