
Hình ảnh một vụ tấn công có chủ đích nhằm vào một cơ sở của một Kitô hữu ở Pakistan vào ngày 25 tháng 5, được đăng lên X (Ảnh: X)
Vụ tấn công vào ngày 25 tháng 5 nhằm vào các Kitô hữu ở miền trung bắc Pakistan bởi một đám đông Hồi giáo giận dữ, cáo buộc một người đàn ông Kitô giáo đã bôi xấu Kinh Qur’an, thể hiện một “ngày đen tối” đối với cộng đồng Kitô giáo của đất nước, một quan chức Công giáo hàng đầu của Pakistan cho biết.
“Tôi cực lực lên án vụ việc này. Đó là một ngày đen tối đối với Giáo hội ở Pakistan”, Đức Giám mục Samson Shukardin Địa phận Hyderabad, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Pakistan, nói với Crux sau vụ tấn công.
“Không hề hay biết hay điều tra lời cáo buộc liên quan đến Kinh Qur’an, đám đông đã tấn công một người đàn ông Kitô giáo 74 tuổi”, Đức Giám mục Shukardin nói. “Các Kitô hữu rất thất vọng và sợ hãi”.
Mặc dù nhiều nhà quan sát từ lâu đã phàn nàn rằng những hành vi bạo lực như vậy được khuyến khích bởi luật chống báng bổ gây tranh cãi của Pakistan, Đức Giám mục Shukardin cho biết Giáo hội không kêu gọi bãi bỏ những luật đó mà thay vào đó là đưa ra phán quyết đúng đắn về cách áp dụng chúng.
“Nhiều người Hồi giáo đã lên án vụ việc này, có nhiều người Hồi giáo tốt lành, nhưng phần đông chỉ tấn công vào những cáo buộc đơn thuần”, vị Giám chức nói. “Nhiều khiếu nại dựa trên bằng chứng bịa đặt và nguyên nhân thực sự là sự trả thù hoặc lợi ích cá nhân”.
“Sự ghen tị với sự phát triển kinh tế của các Kitô hữu là một trong những lý do dẫn đến vụ tấn công này”, Đức Giám mục Shukardin nói. “Họ sử dụng luật chống lại các Kitô hữu để cạnh tranh nghề nghiệp. Các Kitô hữu sợ khởi nghiệp và mở doanh nghiệp vì người Hồi giáo sẽ không chấp nhận điều đó”.
Đức Giám mục Shukardin cũng ghi nhận công lao của cảnh sát địa phương vì đã can thiệp và ngăn chặn những vụ thương vong.
Theo các nhà quan sát địa phương, hàng trăm người Hồi giáo đã tham gia vào vụ bạo lực đám đông ở Sargodha, Pakistan, thuộc tỉnh Punjab, hôm thứ Bảy tuần trước. Vụ việc bắt đầu với cáo buộc rằng một Kitô hữu đã bôi xấu sách thánh của người Hồi giáo, dẫn đến một vụ tấn công khiến xưởng đóng giày của người này bị thiêu rụi.
Truyền thông địa phương dẫn lời cảnh sát trưởng Sargodha Sariq Khan nói rằng các sĩ quan đã giải cứu ít nhất 5 người khỏi vụ bạo lực và đám đông bạo lực đã ném gạch đá vào cảnh sát trong cuộc hỗn chiến.
Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết bạo lực hiện đã được kiểm soát và các sĩ quan đang điều tra cáo buộc liên quan đến Kinh Qur’an, vốn sẽ là một hành vi tội phạm theo luật chống báng bổ gây tranh cãi của Pakistan.
Theo các nguồn tin địa phương, ít nhất một Kitô hữu tên Lazar đã bị thương nặng trong vụ bạo lực và hiện đang phải nhập viện. Nhìn chung, khoảng 25 vụ bắt giữ đã được thực hiện.
“Vụ việc bạo lực đám đông xấu xí này đã khiến các Kitô hữu chúng tôi vô cùng kinh hãi, vì chúng tôi cảm thấy rằng không có Kitô hữu nào được an toàn ở Pakistan”, Cha James Channan, người quản lý một trung tâm hòa bình do Giáo hội điều hành ở Lahore, Pakistan, cho biết.
“Bất kỳ kẻ cuồng tín nào và thành viên của các tổ chức tôn giáo chính thống hoặc các nhóm khủng bố đều có thể đơn thuần cáo buộc bất kỳ Kitô hữu nào về tội báng bổ nhà tiên tri của Hồi giáo hoặc xúc phạm các trang sách hoặc đốt Kinh Qur’an, và điều đó sẽ dẫn đến bạo lực đám đông và phóng hỏa nhà cửa, nhà thờ, đánh đập các Kitô hữu và thậm chí hành hình họ”, Cha Channan nói.
Cha Channan bày tỏ sự hoài nghi về việc những kẻ thủ phạm sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý đối với hành động của chúng.
“Sự bất công nghiêm trọng xảy ra với các Kitô hữu sau những vụ tấn công khủng khiếp như vậy là không ai bị trừng phạt”, Cha Channan. “Tất cả các bị cáo đều được trả tự do sau vài tháng hoặc vài năm. Nếu công lý được thực thi trong 8 đến 10 vụ việc bạo lực đám đông như vậy trước đó thì những vụ việc như vậy có thể đã không xảy ra”.
“Đó là một thách thức đối với chính phủ của chúng tôi trong việc xem xét lại luật báng bổ gây tranh cãi ở Pakistan, vốn thường được sử dụng để giải quyết điểm cá nhân”, Channan nói. “Trong trường hợp của các Kitô hữu, thật đáng tiếc khi một nam hay nữ Kitô hữu bị buộc tội báng bổ và sau đó những kẻ cướp phá hủy tài sản, nhà thờ và thậm chí giết chết các Kitô hữu”.
Cha Channan đã đưa ra lời kêu gọi tới các tổ chức quốc tế nhằm gây áp lực lên chính phủ Pakistan phải nỗ lực nhiều hơn nữa để bảo vệ các Kitô hữu, những người chỉ đại diện cho dưới 2% dân số 236 triệu người của đất nước.
“Các Kitô hữu Pakistan là những người yêu chuộng hòa bình và rất trung thành với đất nước của họ và đang đóng góp to lớn cho sự ổn định của Pakistan, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc y tế, giáo dục và phát triển xã hội”, Cha Channan nói.
Cha Shukardin nói với Crux rằng hai vụ việc quy mô nhỏ khác liên quan đến cáo buộc báng bổ đã xảy ra ở các khu vực khác của Pakistan trong cùng ngày, một trong số đó liên quan đến việc ném đá vào một nhà thờ, đồng thời gọi các báo cáo là “đáng báo động”.
Minh Tuệ (theo Crux)