Vị Giám chức Nicaragua: Nếu không có nhân quyền, ‘sự xấu xa, buồn bã và chết chóc’ sẽ thống trị

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega cùng phu nhân và Phó Tổng thống Rosario Murillo dẫn đầu một cuộc biểu tình ở Managua, ngày 5 tháng 9 năm 2018. Nicaragua tổ chức bầu cử vào ngày 7 tháng 11 năm 2021. (Ảnh: Alfredo Zuniga / AP)

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega cùng phu nhân, Phó Tổng thống Rosario Murillo, dẫn đầu một cuộc biểu tình ở Managua, ngày 5 tháng 9 năm 2018. Nicaragua đã tổ chức các cuộc bầu cử vào ngày 7 tháng 11 năm 2021 (Ảnh: Alfredo Zuniga / AP)

Mừng lễ Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội hôm thứ Ba, Đức Giám mục  Silvio Baez người Nicaragua, Giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Managua, đã khuyến khích các tín hữu cầu xin Đức Trinh Nữ Maria trợ giúp và cầu bầu cho công cuộc tái thiết đất nước, và tiếp tục dấn thân hoạt động vì công lý.

“Hôm nay chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, biểu tượng tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa đã chiến thắng tội lỗi, an ủi những người đau khổ với tình mẫu tử, và đồng thời giúp chúng ta xây dựng lại đất nước của chúng ta trong công lý và tự do”, Đức Giám mục Baez chia sẻ từ Miami, nơi ngài đang phải sống trong tình trạng lưu vong từ năm 2019, do hàng loạt lời đe dọa sát hại ngài và gia đình ngài.

“Thời điểm lịch sử mà dân tộc ta đang trải qua cũng bị tước đoạt đi vẻ đẹp của nó. Bởi vì khi bạo lực, bất công và áp bức bị áp đặt, khi nhân quyền và quyền tự do của con người không được tôn trọng, vẻ đẹp của cuộc sống và lịch sử biến mất, khiến chúng ta bị giam hãm trong một thế giới của sự xấu xa, buồn bã và chết chóc”, Đức Giám mục Baez nói.

“Cái đẹp nâng cao chúng ta, đánh thức những gì tốt đẹp nhất trong chúng ta, quyến rũ chúng ta, khiến chúng ta vượt lên trên vật chất đơn thuần và khiến chúng ta bước vào thế giới của tinh thần cho không biếu không và chiêm nghiệm”, Đức Giám mục Baez nói, lập luận rằng khi sự thờ ơ, ích kỷ và đố kỵ chiếm lấy quả tim của chúng ta, vẻ đẹp của Thiên Chúa trong chúng ta sẽ bị phá hủy.

“Thật không may, nhiều người sống bị tước đi cái đẹp. Bởi vì nơi tội lỗi phá vỡ cuộc đối thoại với Thiên Chúa và khiến chúng ta xa cách với tình yêu, thì vẻ đẹp sẽ biến mất. Khi sự thờ ơ, ích kỷ và đố kỵ chiếm lấy quả tim của chúng ta, vẻ đẹp của Thiên Chúa trong chúng ta bị phá hủy. Chúng ta cần làm đẹp cuộc sống và lịch sử của dân tộc chúng ta bằng vẻ đẹp của lòng nhân ái, của chân lý và công lý ”, Đức Giám mục Baez tiếp tục.

Nhận thấy chính phủ thiếu các biện pháp để nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, các Giám mục Nicaragua đã kêu gọi các gia đình tổ chức các ngày lễ kính Đức Mẹ này trong bầu không khí trang nghiêm và tránh đám đông. Tuy nhiên, chính phủ đã thúc đẩy các hoạt động công cộng và các sự kiện mà ở đó việc giữ khoảng cách xã hội không được tôn trọng.

Vào cuối tuần này, Đức Giám mục Rolando Alvarez Địa phận Matagalpa đã đề nghị các tín hữu mừng lễ trong bầu khí gia đình, như trường hợp năm ngoái.

“Có những gia đình dành tất cả mọi thứ để đến thăm gia đình một người lớn tuổi, phân phát thực phẩm trên đường phố cho những người nghèo nhất và thiếu thốn nhất, những gia đình khác phân phát ở những vùng ngoại ô nghèo nhất, các loại ngũ cốc cơ bản, nhiều nghĩa cử cao đẹp và tuyệt vời đã xảy ra vào năm ngoái, năm nay chúng ta cũng hãy làm cũng vậy; bởi vì vi rút vẫn tiếp tục lây lan và chúng ta phải đóng góp những điều nhỏ nhặt của mình để ngăn chặn sự lây lan khủng khiếp này”, Đức Giám mục Alvarez nói.

Đức Giám mục Alvarez cũng nhắm vào chính phủ trong bài giảng của mình, kêu gọi một hệ thống tư pháp độc lập “như là một trong những trụ cột của xã hội đảm bảo tự do và phân phối của cải theo cách thức đảm bảo các cơ hội bình đẳng”.

 “Theo nghĩa này, khả năng phát triển kinh tế và xã hội phụ thuộc vào việc các thể chế công tổ chức xã hội được cấu trúc như thế nào, bao gồm công lý độc lập, tự chủ và công bằng, nếu thiếu nó, cộng đồng thiếu một định hướng thực sự, một khía cạnh nền tảng của công lý trong một nhà nước được quản trị bởi pháp quyền”, Đức Giám mục Alvarez nói.

Những lời của Đức Giám mục Alvarez được đưa ra khi gia đình của hơn 160 tù nhân chính trị ở Nicaragua đã yêu cầu Đại diện Giáo hoàng tại nước này, Đức Tổng Giám mục Waldemar Stanisław Sommertag người Ba Lan, can thiệp theo hướng có lợi cho họ.

 “Nguyên tắc chung là tất cả các hành động của Nhà nước phải được tính toán và lường trước được, sự chắc chắn về mặt pháp lý chỉ có thể tồn tại ở nơi công dân biết chính xác những gì nhà nước có thể làm và những gì nhà nước không thể làm”, Đức Giám mục Alvarez nói.

Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên Tội tại Dinh Tổng thống

Sau suốt 3 năm công kích các giáo sĩ Công giáo, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega và phu nhân của ông, Phó Tổng thống Rosario Murillo, đã cùng với gia đình mừng Lễ Vọng Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên Tội, được địa phương gọi là “La Griteria”, tại tư dinh của họ.

D05D3FC0-0184-48B4-BA4C-7C2D6CD0BFE0

Tổng thống Ortega tự mô tả mình là “Kitô hữu” và trong nhiều năm nay, theo chỉ thị của Phó Tổng thống Murillo, thành phố Managua, thủ đô của đất nước, đã lập “nhiều bàn thờ” với tượng Đức Trinh nữ Maria. Trước đây, người ta thấy Tổng thống Ortega và phu nhân của ông cầu nguyện trước những tượng đài này và chào hỏi các tín hữu. Tuy nhiên, trong ba năm qua, họ chỉ ở trong Dinh Tổng thống, thường được mô tả như một “boongke được bảo vệ nghiêm ngặt và có vũ trang.”

 Vợ chồng Tổng thống hiếm khi được nhìn thấy bên ngoài tư dinh của họ, hoặc ở nơi công cộng. Hình ảnh gia đình Tổng thống Ortega mừng Lễ Vọng Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên Tội vào ngày 7 tháng 12 là bức ảnh đầu tiên về gia đình họ được công bố sau 29 ngày. Hình ảnh trước đó là khi họ thắng cử Tổng thống, cuộc bầu cử bị cộng đồng quốc tế lên án là không công bằng, kể từ khi chế độ cầm quyền bắt giữ bảy ứng cử viên đối lập.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết