Đức Giám mục Báez, hiện đang sống lưu vong ở Miami, đã đưa ra lời kêu gọi cấp thiết về sự liên đới sau khi hàng chục Linh mục bị giam giữ sau lễ Giáng sinh.
Kể từ lễ Giáng sinh, cảnh sát Nicaragua và lực lượng bán quân sự đã bắt giữ hơn chục Linh mục, trong đó có Linh mục Tổng đại diện của Tổng Giáo phận, khi chế độ Sandinista gia tăng chiến dịch khủng bố chống lại Giáo hội Công giáo – một tổ chức mà họ đã phải nỗ lực để khuất phục.
Reuters đưa tin vào chiều 30 tháng 12 rằng số Linh mục bị giam giữ lên tới 12 người trong ba ngày trước đó. Vào ngày 1 tháng 1, trích dẫn phương tiện truyền thông Nicaragua 100% Noticias và các nguồn tin địa phương khác, Vatican News đưa tin rằng một Linh mục đã bị bắt giữ sau khi ngài cử hành Thánh lễ vào đêm Giao thừa.
Đức Giám mục phụ tá Silvio José Báez – hiện đang sống lưu vong ở Miami – đã đưa ra lời kêu gọi cấp thiết về sự liên đới trong một bài đăng vào ngày 30 tháng 12 trên X (trước đây gọi là Twitter): “Chế độ độc tài Sandinista trong tuần này đã phát động một cuộc săn lùng dữ dội nhắm vào các Linh mục, bỏ tù nhiều người trong số họ, ngoài ra còn có hai Giám mục đã bị cầm tù. Tôi cầu xin các Giám mục và các Hội đồng Giám mục thế giới đừng bỏ rơi chúng tôi vào lúc này; xin họ cầu nguyện cho Giáo hội Nicaragua, hãy đoàn kết và lên tiếng tố cáo cuộc đàn áp này của chế độ độc tài nhằm vào Giáo hội của chúng tôi!”.
Theo các phương tiện truyền thông độc lập Nicaragua và các nhà hoạt động theo dõi các cuộc công kích nhắm vào Giáo hội Công giáo, hầu hết các Linh mục bị ảnh hưởng đã bị giam giữ từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 12 – với một số bị cảnh sát và lực lượng bán quân sự bắt giữ và đưa khỏi Giáo xứ của họ.
4 Linh mục đã bị bắt giữ vào buổi tối ngày 29 tháng 12 và sau nửa đêm ngày 30 tháng 12 tại Tổng Giáo phận Managua. Họ được xác định là Cha Mykel Monterrey, chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ Dâng Chúa trong Đền thờ; Cha Gerardo Rodríguez, Chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội; Cha Raúl Zamora, Chánh xứ Giáo xứ Lòng Chúa Thương Xót; và Đức Ông Miguel Mántica, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Phanxicô Asís. Tính đến ngày 30 tháng 12, không rõ tung tích của các Linh mục này.
Đức Giám mục Báez cũng xác nhận việc giam giữ các Linh mục khác từ Tổng Giáo phận Managua, những người mà ngài mô tả là “các mục tử và nhà tiên tri”.
Họ bao gồm Cha Pablo Villafranca, Cha sở của Giáo xứ Thánh Giá Thật ở thành phố Masaya; linh mục Héctor Treminio, Thủ quỹ Tổng Giáo phận; Đức Ông Silvio Fonseca, Cha sở Giáo xứ Santa Faz; và Đức Ông Carlos Avilés, Tổng đại diện và là người lên tiếng chỉ trích việc vi phạm nhân quyền và đàn áp Giáo hội tại Nicaragua.
“Tôi phẫn nộ trước vụ bắt cóc sai trái 3 Linh mục yêu quý từ Managua bởi chế độ độc tài vô đạo đức Sandinista”, Đức Giám mục Baez đăng trên X vào ngày 28 tháng 12: “Nguyện xin Thiên Chúa bảo vệ họ để họ được trả tự do ngay lập tức!”.
Vị Giám chức đăng trên X vào ngày hôm sau: “Cơn thịnh nộ của chế độ độc tài tội phạm Ortega chống lại Giáo hội vẫn tiếp tục”.
2 Linh mục bên ngoài Tổng Giáo phận Managua cũng đã bị bắt giữ, theo Martha Patricia Molina, một luật sư và nhà nghiên cứu hiện đang sống lưu vong theo dõi các cuộc tấn công nhắm vào Giáo hội Nicaragua. Cha Fernando Calero và Đức Ông Marcos Díaz, các Linh mục lần lượt thuộc các Giáo phận Matagalpa và León, đã bị bắt cóc vào ngày 28 tháng 12, bà Molina đăng trên X.
Reuters đưa tin rằng 4 Linh mục đã bị bắt giữ vào đầu ngày 30 tháng 12, theo một thành viên cấp cao của Giáo hội Công giáo.
Báo cáo của Vatican News ngày 1 tháng 1, trích dẫn nhận xét mới nhất của bà Molina với 100% Noticias, cho biết rằng vị Linh mục đã bị bắt giữ sau khi cử hành Thánh lễ vào ngày 31 tháng 12 là Cha Gustavo Sandino, Cha sở của Nhà thờ Đức Mẹ Sầu Bi ở Santa María de Pastasma, thuộc Giáo phận Jinotega. Vatican News cũng cho biết rằng 2 Linh mục khác được cho là đã bị bắt giữ ở Managua: Cha Fernando Téllez Báez, Cha sở của nhà thờ Đức Mẹ Châu Mỹ, người đã bị bắt giữ vào sáng sớm một ngày trước đó, và Cha Jader Hernández, Cha sở của nhà thờ Mẹ Chúa Giêsu Mục Tử, người đã bị bắt giữ vào tối ngày 30 tháng 12.
Cũng vào ngày 1 tháng 1, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ sự bận tâm của ngài đối với Nicaragua khi ngài đọc Kinh Truyền Tin sau Thánh lễ được cử hành nhân dịp Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Ngày Thế giới Hòa bình. Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các tín hữu cùng hiệp ý “cầu nguyện khẩn thiết” cho Nicaragua.
Theo hãng tin được Vatican News trích dẫn, 100% Noticias, số Linh mục bị giam giữ không có lệnh “có thể còn cao hơn”.
Làn sóng các vụ bắt giữ diễn ra sau vụ bắt giữ vào ngày 20 tháng 12 đối với Đức Giám mục Isidoro Mora của Giáo phận Siuna và 2 Chủng sinh khi họ đang trên đường đến một Giáo xứ gần bờ biển Caribe để cử hành Bí tích Thêm Sức.
Hiện vẫn chưa rõ tung tích của Đức Giám mục Mora. Vị Giám chức đã cử hành Thánh lễ vào ngày 19 tháng 12 tại Nhà thờ Chính tòa Matagalpa, nơi ngài bày tỏ sự ủng hộ tinh thần đối với Đức Giám mục địa phương Rolando Álvarez đang bị giam cầm.
Đức Giám mục Álvarez đã bị kết án vào tháng 2 và bị kết án 26 năm tù vì tội âm mưu và truyền bá thông tin sai lệch – những cáo buộc được theo đuổi trong một phiên tòa bí mật.
Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Trung Mỹ đã đăng trên X vào ngày 28 tháng 12 rằng họ “lên án vụ cưỡng bức mất tích của Đức Giám mục Isidoro Mora ở #Nicaragua … và làn sóng mới của các vụ giam giữ các tu sĩ. Ngoài việc tấn công quyền tự do cá nhân, nó sẽ vi phạm quyền tự do tôn giáo, trụ cột của bất kỳ nhà nước dân chủ nào”.
Các vụ bắt giữ xảy ra khi Tổng thống Daniel Ortega và vợ ông, Phó Tổng thống Rosario Murillo, dường như nhằm mục đích trấn áp những người bất đồng chính kiến trong nước và nỗ lực kiểm soát các hoạt động mừng kỷ niệm truyền thống của Công giáo và những lời nói trên bục giảng.
Theo bà Molina, các Linh mục cho biết họ đã bị cảnh sát đến thăm với những lời đe dọa và nói rằng họ bị theo dõi trong khi cử hành Thánh lễ. Trong danh sách trước đó, bà đã xác định được 2 Giám mục, 10 Linh mục và 2 Chủng sinh hiện đang bị giam giữ ở Nicaragua.
Vào ngày 27 tháng 12, Phó Tổng thống Murillo đã đả kích các nhà lãnh đạo Giáo hội, đồng thời gọi họ là “những con quỷ thực sự đã rung chuông ra lệnh giết hại người dân của chúng ta”.
Bài diễn thuyết có tính cường điệu đề cập đến các cuộc biểu tình năm 2018 yêu cầu lật đổ Tổng thống Ortega. Theo các nhóm nhân quyền, các cuộc biểu tình đã bị cảnh sát và lực lượng bán quân sự đàn áp bằng bạo lực, cướp đi sinh mạng của hơn 350 người.
Giáo hội Công giáo đã mở cửa các Giáo xứ cho những người biểu tình chạy trốn cuộc đàn áp, đồng hành cùng các tù nhân chính trị và làm trung gian cho một cuộc đối thoại quốc gia.
Các Linh mục thẳng thắn phản đối Tổng thống Ortega và chế độ Sandinista đã bị giam giữ hoặc buộc phải trốn khỏi đất nước. Đức Ông Avilés đứng đầu Ủy ban Công lý và Hòa bình của Tổng Giáo phận và thường xuyên thông báo cho giới truyền thông trong và ngoài nước về các cuộc tấn công chống lại Giáo hội.
“Trong những năm gần đây, Giáo hội đã đứng về phía những yêu cầu chính đáng của người dân và bảo vệ nhân quyền”, Đức Ông Avilés nói với CNS vào năm 2020 sau một vụ tấn công đốt phá Nhà nguyện Máu Chúa Kitô tại Nhà thờ Chính tòa Managua. “Có sự đàn áp, bắt bớ, hận thù đối với Giáo hội; nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục”.
Minh Tuệ (theo UCA News)
