Đức Tổng Giám mục Joseph Mitsuaki Takami Địa phận Nagasaki nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực chung hướng tới hòa bình, khi Nhật Bản kỷ niệm 76 năm vụ ném bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki.
Hôm thứ Sáu, Nhật Bản đã đánh dấu kỷ niệm 76 năm vụ ném bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki.
Trong buổi lễ hàng năm, năm nay hạn chế do đại dịch Covid-19, người dân đã quan sát thấy một phút thinh lặng lvào úc 8:15 sáng theo giờ địa phương – thời điểm chính xác quả bom đầu tiên ném xuống Hiroshima cách đây 76 năm.
Hoa Kỳ thả quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới xuống Hiroshima vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, phá hủy thành phố và giết hại khoảng 140.000 người. Ba ngày sau, Hoa Kỳ tiếp tục thả quả bom nguyên tử thứ hai xuống Nagasaki, giết hại 70.000 người khác. Nhật Bản đã đầu hàng ngày 15 tháng 8 năm 1945, kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.
Giáo hội nỗ lực phục vụ hòa bình
Trước sự kiện kỷ niệm hôm thứ Sáu, Andrea di Angelis, cộng tác viên Vatican News, đã có cuộc trò chuyện với Đức Tổng Giám mục Joseph Mitsuaki Takami Địa phận Nagasaki, người đã suy tư về sự kiện kỷ niệm vụ ném bom nguyên tử và vai trò của Giáo hội trong việc dấn thân cho hòa bình.
Suy tư về sự tàn phá nghiêm trọng do hai quả bom nguyên tử gây ra, Đức Tổng Giám mục Takami lưu ý rằng những tác động, để lại những hậu quả cho các thế hệ sau, làm cho tầm quan trọng của việc nỗ lực dấn thân cho hòa bình được đặt lên hàng đầu.

ĐTC Phanxicô đặt vòng hoa tưởng niệm trong chuyến viếng thăm Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima ở Hiroshima, miền tây Nhật Bản, Chúa nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2019 (Ảnh: Gregorio Borgia)
Đức Tổng Giám mục Takami nhắc lại rằng trong chuyến viếng thăm Nhật Bản của Đức Thánh Cha Phanxicô vào tháng 11 năm 2019, thông điệp trọng tâm của Đức Thánh Cha là hòa bình và việc bảo vệ quyền sống cho tất cả mọi loài tạo vật – không chỉ cuộc sống về thể chất mà còn cả đời sống tinh thần. Đức Tổng Giám mục Takami giải thích rằng đây cũng là một sứ mạng được Chúa Giêsu trao phó cho chúng ta.
Được truyền cảm hứng từ điều này, Giáo hội không những phải tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình, mà còn thúc đẩy Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân, để Hiệp ước này có thể được tất cả các quốc gia ký kết và phê chuẩn, và cuối cùng thế giới có thể trở thành nơi không có vũ khí hạt nhân.
“Chúng ta biết rằng một thế giới không có vũ khí hạt nhân sẽ không tự động tạo ra hòa bình”, Đức Tổng Giám mục Takami nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng việc bãi bỏ vũ khí hạt nhân là một trong những thách thức mà thế giới phải đối mặt trên con đường hướng tới hòa bình.
“Chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hướng tới sự đổi mới, tái tạo tinh thần con người bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hành tình yêu thương do Chúa Giêsu Kitô truyền dạy và bày tỏ”.
Kêu gọi xóa bỏ vũ khí hạt nhân
Trong buổi lễ kỷ niệm được tổ chức tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, Thị trưởng thành phố Hiroshima, ông Kazumi Matsui, đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới cam kết giải trừ hạt nhân một cách nghiêm túc cũng như giải quyết đại dịch Covid-19 mà thế giới công nhận như là mối đe dọa đối với nhân loại.
“Vũ khí hạt nhân, được triển khai để giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh, là mối đe dọa hủy diệt hoàn toàn mà chúng ta chắc chắn có thể chấm dứt, nếu tất cả các quốc gia cùng nhau hợp tác”, ông Matsui nói. “Không thể có một xã hội bền vững nào với những thứ vũ khí này liên tục sẵn sàng gây ra sự tàn sát bừa bãi”.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ những người già sống sót sau vụ ném bom nguyên tử, đồng thời mời gọi tất cả các quốc gia cùng hợp tác để thúc đẩy việc bãi bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.
Trong một thông điệp video, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định rằng “đảm bảo duy nhất chống lại việc sử dụng vũ khí hạt nhân đó là việc loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân”, và đồng thời bày tỏ lo ngại về tiến độ chậm chạp trong việc đạt được một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
Ông Guterres đã đề cập đến “sự ủng hộ không thể so sánh” của những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử – những ‘hibakusha’ – mà ông mô tả là “minh chứng cho sự kiên cường của tinh thần con người”. ÔngGuterres cũng cho biết thêm rằng họ đã dành cả cuộc đời của mình để chia sẻ kinh nghiệm và vận động để đảm bảo rằng không ai khác phải chịu số phận giống như họ. Trên phương diện này, ông Guterres đã tái khẳng định cam kết của Liên hợp quốc trong việc hướng tới việc đạt được mục tiêu về một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
Quốc tế đã đổ dồn sự chú ý vào quốc gia Đông Á trong thời gian gần đây do Thế vận hội Olympic lần thứ XXXII đang diễn ra tại Tokyo, sẽ kết thúc vào Chúa nhật, ngày 8 tháng 8.
Minh Tuệ (theo Vatican News)