
Đức Giám mục José Ignacio Munilla Địa phận Orihuela-Alicante, Tây Ban Nha (Ảnh: Tổng Giáo phận Valladolid)
Đức Cha José Ignacio Munilla, Giám mục Địa phận Orihuela-Alicante ở Tây Ban Nha, đang tập trung vào ý nghĩa của lòng bác ái mục vụ liên quan đến việc chúc lành cho các cặp đôi trong các tình trạng tình cảm không đúng lễ giáo.
Vị Giám chức đã chia sẻ quan điểm của mình trên X, ngay sau khi Bộ Giáo lý Đức tin đưa ra tuyên bố vào ngày 18 tháng 12, có tựa đề Fiducia Suplicans, về ý nghĩa mục vụ của các phép lành.
Đức Cha Munilla nói rằng “bác ái mục vụ là một lời kêu gọi chúng ta có thể chúc lành cho tất cả những người tội lỗi nhưng không chúc lành cho tội lỗi của họ”, đồng thời lưu ý rằng “đây là cách Chúa Giêsu thành Nazareth đã hành động, Đấng đã ‘chúc lành’ (nói một cách chân thành) cho người phụ nữ tội lỗi, người mà người ta muốn ném đá, nhưng điều đó không có nghĩa là Ngài chúc lành cho các mối quan hệ của chị (“Tôi cũng không kết án chị đâu, hãy đi và đừng phạm tội nữa” (Ga 8:11).
Vị Giám chức người Tây Ban Nha giải thích rằng “Tin Mừng mời gọi chúng ta chúc lành cho tất cả những ai cởi mở đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, kể cả những người sống trong những tình trạng tình cảm không đúng lễ giáo, trong khi Tin Mừng không trao cho chúng ta bất kỳ thẩm quyền nào để chúc lành cho sự kết hợp của họ trái với kế hoạch của Thiên Chúa”.
Sau đó, Đức Cha Munilla đã đề cập đến một suy tư mà ngài đã đưa ra vào tháng 10 vừa qua được đăng trên kênh YouTube của mình và gửi đến những người Công giáo đã cầu xin Giáo hội giúp đỡ trong việc “sống nhân đức khiết tịnh” vì họ “đang trải qua những khuynh hướng đồng tính luyến ái”.
Nhân dịp đó, Đức Cha Munilla đã đề cập đến việc Bộ Giáo lý Đức tin đã đưa ra “hai tuyên bố khó hòa hợp” về việc chúc lành cho những người đồng tính luyến ái. Tuyên bố đầu tiên được đưa ra vào năm 2021 dưới sự ủy quyền của Tổng Trưởng Bộ Giáo lý Đức tin lúc bấy giờ là Đức Hồng Y Luis Francisco Ladaria. Tuyên bố thứ hai được ban hành trong năm nay bởi vị Tổng Trưởng đương nhiệm, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernández, để đáp lại điểm hoài nghi (dubia) của 5 vị Hồng y.
Việc cả hai tuyên bố đều nhận được “sự tán thành của Đức Thánh Cha Phanxicô” nhưng lại đưa ra những lập luận khác nhau đã tạo ra “một cuộc tranh cãi nhất định”, Đức Cha Munilla nói.
Đức Cha Munilla lưu ý rằng văn bản do Đức Hồng Y Ladaria công bố nêu rõ rằng “Giáo hội không có và cũng không thể có thẩm quyền chúc lành cho sự kết hợp của những người đồng giới”.
Vị Giám chức Tây Ban Nha nhận xét rằng câu trả lời đối với dubia đã dẫn đến “một chút lộn xộn” vì nó dễ dẫn đến “nhiều cách giải thích”.
Sau khi phân tích những khác biệt, vị Giám chức người Tây Ban Nha khẳng định rằng “những gì rõ ràng thì không thể được hiểu dựa trên những gì khó hiểu. Đúng hơn, điều khó hiểu phải là điều được soi sáng dựa trên những gì rõ ràng”.
Đối với Đức Cha Munilla, điều quan trọng là “bám sát những gì rõ ràng và cầu xin Chúa soi sáng những gì chưa rõ ràng”, bởi vì “Giáo hội cũng phải chịu đựng cuộc khủng hoảng của thuyết tương đối mà trong đó nền văn hóa của chúng ta bị sa lầy”.
Minh Tuệ (theo CNA)