Vị Giám chức Mozambique hồi tưởng “7 năm chết chóc và đau khổ” ở Cabo Delgado

Đức Giám mục Antonio Juliasse cho biết ACN vẫn tiếp tục là “bàn tay thân thiện” gắn bó với Giáo hội địa phương kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột đã giết chết hơn 5.000 người và khiến hơn một triệu người phải di tản.

ACN-20211216-121578

Đức Giám mục Địa phận Pemba, tại Mozambique, đã nhắc lại kỷ niệm 7 năm ngày bắt đầu cuộc nổi loạn của người Hồi giáo đã tàn phá tỉnh Cabo Delgado ở quốc gia châu Phi này.

Trong chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha, trên đường trở về Mozambique sau khi viếng thăm Rôma cùng với các Giám mục khác từ Mozambique, Đức Cha António Juliasse đã nói với Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN) rằng đây là “7 năm của cuộc tản cư; 7 năm chết chóc; 7 năm mà người dân phải sống trong sự đau khổ cùng cực; đói khát vì họ không thể canh tác đất đai của mình do tình trạng bất ổn; bệnh tật vì không có thuốc men hoặc vì phòng khám gần nhất đã bị phá hủy. 7 năm mà trẻ em không thể học hành như chúng đáng được hưởng”.

Cuộc nổi loạn đã khiến hơn 5.000 người thiệt mạng và khoảng một triệu người phải di tản, chính thức bắt đầu với cuộc tấn công đầu tiên tại thị trấn Mocímboa da Praia vào ngày 5 tháng 10 năm 2017. Trớ trêu thay, sự kiện này diễn ra một ngày sau kỷ niệm Ngày Hòa bình của Mozambique, đánh dấu sự kết thúc của cuộc nội chiến với việc ký kết Hiệp định Hòa bình Chung tại Rôma vào ngày 4 tháng 10 năm 1992, một ngày mà vị Giám chức cho rằng hiện nay khó có thể mừng kỷ niệm.

Đức Giám mục António Juliasse Ferreira Sandramo đến thăm các cộng đồng (Ảnh: ACN)

Đức Giám mục António Juliasse Ferreira Sandramo đến thăm các cộng đồng (Ảnh: ACN)

“Kể từ khi tôi ở Pemba, tôi thấy khó có thể đánh dấu ngày 4 tháng 10 là Ngày Hòa bình quốc gia. Thực tế là chúng ta nên kỷ niệm ngày này như Ngày Hiệp định Hòa bình Rôma, bởi vì ở Cabo Delgado, hòa bình không tồn tại. Cabo Delgado là một phần của Mozambique, do đó không có hòa bình ở Mozambique. Thật khó để tôi lắng nghe những bài phát biểu mà trong đó mọi người nói rằng chúng tôi có hòa bình, khi không có hòa bình trong toàn bộ đất nước. Khi tôi nghe những bài phát biểu này, tôi cảm thấy có một sự thiếu đoàn kết nhất định với người dân Cabo Delgado, như thể đây là vấn đề của họ, chứ không phải là vấn đề của đất nước”.

“Nhưng nhận thức ngày càng gia tăng trong số những người có thiện chí, những người khôn ngoan ở đất nước chúng tôi, những người suy nghĩ, những người lên tiếng, những người vận động cho việc chấm dứt chiến tranh và vận động cho một nền hòa bình thực sự cho tất cả người dân Mozambique”, ​​vị Giám chức cho biết.

Mặc dù Mozambique chủ yếu là các Kitô hữu, nhưng miền bắc đất nước, nơi cuộc nổi loạn nổ ra, chủ yếu là người Hồi giáo. Trong giai đoạn đầu, những người theo chủ nghĩa Hồi giáo chủ yếu tập trung vào việc tấn công các tổ chức chính phủ và gieo rắc sự kinh hoàng một cách bừa bãi, nhưng trong vài năm qua, đã có những cuộc tấn công có chủ đích vào các Kitô hữu ở Cabo Delgado.

Anh chị em giáo dân Giáo phận Pemba, Cabo Delgado (Ảnh: ACN)

Anh chị em giáo dân Giáo phận Pemba, Cabo Delgado (Ảnh: ACN)

Tổ chức ACN tiếp tục hỗ trợ Giáo phận Pemba giải quyết hậu quả của cuộc nổi loạn này và lan tỏa thông tin về sự cấp thiết phải giải quyết tình trạng bạo lực vốn đã làm đảo lộn cuộc sống ở Cabo Delgado và các khu vực lân cận trong suốt một khoảng thời gian dài.

Đức Giám mục António Juliasse không quên ghi nhận sự phục vụ này. “Giáo hội tiếp tục nỗ lực làm mọi thứ theo bản chất của mình, đồng hành cùng với mọi người, giúp đỡ những người chúng tôi có thể giúp đỡ, và cung cấp những viện trợ mà chúng tôi đã nhận được. Gần đây, sự hỗ trợ đó đã giảm sút, nhưng vẫn luôn có một bàn tay thân thiện, và đối với chúng tôi ở Cabo Delgado, chủ yếu là Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ, những người luôn hỗ trợ chúng tôi vào những thời điểm quan trọng nhất và luôn sẵn sàng giúp chúng tôi cứu sống anh chị em của mình”, Đức Giám mục Juliasse nói với ACN.

Minh Tuệ (theo ACN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết