
Người dân đứng trong sân chứng kiến những cột khói bốc lên nghi ngút sau vụ pháo kích ở Odessa, Ukraine, Chúa nhật, ngày 3 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: Petros Giannakouris / AP)
Chỉ trong vài ngày tới, Đức Giám mục Francesco Savino, một nhân vật hàng đầu trong Hội đồng Giám mục Ý (CEI), sẽ đến thành phố Odessa, miền nam Ukraine nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo và thúc đẩy việc chấm dứt chiến tranh.
Đức Giám mục Savino, người giám sát Giáo phận Cassano all’Jonio của Ý và là phó Chủ tịch của CEI, sẽ tham gia “Đoàn lữ hành Hòa bình” từ ngày 26-29 tháng 6 tới Odessa như một dấu chỉ của sự gần gũi và liên đới với những người đau khổ do hậu quả chiến tranh, vốn đã hoành hành trong bốn tháng. Hai nhân viên Caritas sẽ tham gia cùng với ngài.
Chuyến đi được tổ chức bởi tổ chức #Stopthewarnow (#Chấm dứt chiến tranh ngay tức khắc), một tập đoàn bao gồm 175 hiệp hội, phong trào và thực thể khác nhau của Ý tham gia vào các dự án nhân đạo và bất bạo động ở Ukraine.
Khoảng 100 người đi trên 25 chiếc xe sẽ tham gia vào đoàn lữ hành hòa bình này, đánh dấu chuyến đi thứ hai theo hình thức như vậy. Một đoàn lữ hành tương tự đã đến thăm Lviv vào tháng 4, mang theo khoảng 32 tấn hàng viện trợ nhân đạo.
Các tham dự viên tham gia sự kiện đó đã tổ chức các cuộc họp với các hiệp hội và các tổ chức địa phương, đồng thời tổ chức các cuộc tuần hành vì hòa bình trên khắp các đường phố của Lviv để kêu gọi chấm dứt chiến tranh.
Theo trang web của họ, #Stopthewarnow cho đến nay đã giúp hơn 300 người tị nạn đến Ý sau khi chạy trốn khỏi Ukraine, bên cạnh những khoản viện trợ mà họ đã cung cấp cho các công dân trong khu vực.
Trang web cho biết quyết định đến thăm thành phố cảng phía nam Biển Đen được đưa ra đặc biệt nhằm yêu cầu cảng Odessa phải được mở cửa trở lại, cho phép xuất khẩu ngũ cốc, “bởi vì không ai có quyền để cho bất kỳ người nào chết vì đói”.
Cảng biển của Odessa, lớn nhất ở Ukraine và là một trong những cảng lớn nhất ở Lưu vực Biển Đen, đã bị đóng cửa trong bối cảnh bị đe dọa đánh bom và pháo kích, gây ra cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng.
Ukraine, thường được gọi là “giỏ đựng bánh mì của thế giới”, là một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới. Quốc gia này thường vận chuyển khoảng 90% lúa mì, lúa mạch và các loại ngũ cốc khác mà nông dân thu hoạch. Một số quốc gia và gần 400 triệu người đang phụ thuộc vào những mặt hàng xuất khẩu đó.
Cùng với nhau, Nga và Ukraine chiếm khoảng một phần ba sản lượng lúa mì và lúa mạch của thế giới, và 70% sản lượng dầu hướng dương của nước này. Họ cũng là những nhà cung cấp ngô nổi tiếng, có nghĩa là chiến tranh đã khiến giá lương thực tăng chóng mặt, vì khoảng 20 triệu tấn ngũ cốc từ Ukraine đã bị chặn không được vận chuyển đến Trung Đông, Châu Phi và các khu vực của Châu Á.
Theo ước tính của Liên hợp quốc, khoảng 181 triệu người ở 41 quốc gia có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực hoặc thậm chí là nạn đói do việc ngăn chặn xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.
Đức Thánh Cha Phanxicô, trong một buổi tiếp kiến chung vào đầu tháng này, đã lên án việc phong tỏa xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, đồng thời viện dẫn tác động của nó đối với các quốc gia nghèo và đang phát triển.
“Tôi đưa ra lời kêu gọi chân thành để mọi nỗ lực phải được thực hiện để giải quyết vấn đề này và đảm bảo quyền phổ quát của con người đối với thực phẩm”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “Xin đừng sử dụng cây lúa mì, một loại lương thực chính yếu, như một vũ khí chiến tranh!”.
Một động lực khác để đến thăm Odessa, theo #Stopthewarnow, là để cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường đang gặp khó khăn trong khu vực và đồng thời yêu cầu chấm dứt các vụ tấn công bằng bom và tên lửa, “bởi vì không ai có quyền gây chiến tranh, không ai có quyền bắn vào thường dân, và không ai có quyền quyết định ai được sống và ai phải chết”.
Cho đến nay, hơn 10.000 dân thường đã thiệt mạng hoặc bị thương trong chiến tranh, theo LHQ, trong khi có thêm 7,7 triệu người đã phải chạy trốn và đang sống ở nước ngoài như những người tị nạn. Ước tính có khoảng 8 triệu người ở Ukraine bị buộc phải di tản trong nước.
Vào ngày 1 tháng 5, #Stopthewarnow đã phát động một chiến dịch truyền thông xã hội với hashtag #ALPOPOLORUSSO (#TotheRussianPeople) yêu cầu công dân Nga gây áp lực buộc chính phủ ngừng bắn ngay lập tức và thiết lập hòa bình bằng cách đăng tải một bức thư ngỏ trên các tài khoản mạng xã hội.
Các công dân, các tổ chức và hiệp hội đã được đề nghị dán bức thư tại các thành phố, các tòa nhà văn phòng và cửa sổ của các ngôi nhà để nâng cao nhận thức về yêu cầu này.
Một số hoạt động và cuộc họp đã được lên kế hoạch cho chuyến đi của Đức Giám mục Savino đến Odessa vào tuần tới, bao gồm các cuộc gặp với đại diện của các tổ chức và hiệp hội khác nhau liên quan đến các nỗ lực cứu trợ, cũng như những người tị nạn đến từ Mykolaiv, Kherson và các khu vực khác bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.
Vào ngày 29 tháng 6, trên đường trở về Rôma, Đức Giám mục Savino dự kiến sẽ dừng chân tại thủ đô Chisinau của Moldova, nơi ngài sẽ gặp gỡ Đức Tổng giám mục Công giáo Anton Coşa và các đại diện của chi nhánh Caritas địa phương.
Ngay từ đầu cuộc chiến, Caritas đã ở tiền tuyến chào đón những người tị nạn Ukraine đến Ý. Cho đến nay, khoảng 136.917 người tị nạn Ukraine đã đến Ý, nhiều người trong số họ đang được hỗ trợ bởi các văn phòng Caritas Giáo phận địa phương tại các thành phố nơi họ được chuyển đến.
Một đoàn lữ hành thứ hai vì hòa bình sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 18 tháng Bảy, với mục tiêu chở thêm 100 người.
Chia sẻ về chuyến đi sắp tới của mình, Đức Giám mục Savino, trong một thông cáo báo chí về chuyến viếng thăm của mình, nói rằng: “Trong những mâu thuẫn nghịch lý của một cuộc chiến tranh mà theo các nguồn tin của Liên Hợp Quốc, đã ghi nhận 10.000 nạn nhân là dân thường, chúng ta không thể không đứng về phía tất cả các nạn nhân, làm chứng cho tinh thần bất bạo động tích cực, vốn đối lập với sự thờ ơ”.
“Chống lại bạo lực, áp bức và chiến tranh, chúng tôi nhận thấy cần phải có một sự đan xen của hòa bình ở những nơi xung đột”, Đức Giám mục Savino nói. “Không có bất sự hỗ trợ nào, chúng tôi muốn chứng minh rằng hòa bình là điều khả thi”.
“Từ chiến tranh, từ mọi cuộc chiến, tất cả chúng ta đều bị đánh bại”, Đức Giám mục Savino nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Chiến tranh không bao giờ là một giải pháp”.
Minh Tuệ (theo Crux)