Vị Giám chức Anh: 'Cỗ máy an tử mới gây sốc và vô cùng đáng buồn'

Philip Nitschke, phía trước, đứng cạnh một 'vỏ bọc tự sát' được gọi là 'The Sarco' ở Rotterdam, Hà Lan, ngày 8 tháng 7 năm 2024 (Ảnh: Ahmad Seir/AP)

Philip Nitschke, phía trước, đứng cạnh một ‘vỏ bọc tự sát’ được gọi là ‘The Sarco’ ở Rotterdam, Hà Lan, ngày 8 tháng 7 năm 2024 (Ảnh: Ahmad Seir/AP)

Một vụ tự tử trong một cỗ máy an tử mới ở Thụy Sĩ quả thực “gây sốc và vô cùng đáng buồn”, theo Đức Giám mục Philip Egan người Anh thuộc Địa phận Portsmouth.

Một phụ nữ Mỹ 64 tuổi đã kết liễu cuộc đời mình bằng cỗ máy tự tử được in 3D có tên là “Sarco Bod” vào ngày 23 tháng 9 tại Merishausen, Thụy Sĩ.

Người phát minh ra thiết bị này, Bác sĩ người Úc Philip Nitschke, cho biết đây là “cái chết thanh bình, bình dị trong một khu rừng Thụy Sĩ” trong một bài đăng trên X, trước đây gọi là Twitter.

Bản tin đưa tin ông đã chứng kiến cái chết qua một kênh truyền hình trực tuyến.

“Chúng tôi thấy những cơn co giật nhỏ của các cơ ở cánh tay của bà ấy, nhưng có lẽ lúc đó cô ấy đã bất tỉnh. Mọi thứ đúng như chúng tôi mong đợi”, ông nói với De Volkskrant.

Mặc dù an tử là hợp pháp ở Thụy Sĩ, việc sử dụng “Sarco Bod” không tuân thủ các quy tắc được thiết lập trong luật pháp Thụy Sĩ và một số người đã bị bắt giữ sau khi cái chết xảy ra.

Người đứng đầu Bộ Nội vụ Liên bang Elisabeth Baume-Schneider cho biết điều này là bất hợp pháp vì hai lý do.

“Trước hết, nó không đáp ứng các yêu cầu của luật an toàn sản phẩm và do đó không được đưa ra thị trường. Thứ hai, việc sử dụng nitơ tương ứng không phù hợp với mục đích của Đạo luật Hóa chất”, bà Baume-Schneider nói với một hãng tin Thụy Sĩ.

Hiện nay, trợ tử là bất hợp pháp ở Vương quốc Anh, nhưng chính phủ Lao động mới dự kiến sẽ có những thay đổi về luật này.

“‘Sarco Pod’ – bắt nguồn từ chữ ‘sarcophagus’ – được nhà vận động ủng hộ an tử Philip Nitschke phát minh vào năm 2017, như một thiết bị giúp mọi người tự tử”, Đức Giám mục Egan cho biết trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 1 tháng 10.

“Giống như một phòng hơi ngạt, hoạt động của nó rất đơn giản. Khi người dùng nằm ngửa và đóng nắp lại, họ nhấn nút để kích hoạt nó. Nitơ lỏng tràn vào cabin, khiến mức oxy giảm xuống dưới 5% trong vòng chưa đầy một phút”, vị Giám chức nói.

“Lúc đầu, người dùng sẽ cảm thấy hơi chóng mặt nhưng sau đó nhanh chóng mất ý thức và chết. Người dùng có thể chọn nắp tối màu hoặc trong suốt cho Sarco Bod được thiết kế hình viên nang. Góc nhìn trong suốt sẽ được chọn nếu họ muốn nhìn thấy người thân tụ tập xung quanh hoặc chết ở một nơi cụ thể”, Đức Giám mục Egan tiếp tục.

“Trong trường hợp này, người phụ nữ đã quyết định muốn chết trong bối cảnh mọt khu rừng. Thiết kế của khoang tự tử được thiết kế giống với tàu vũ trụ, bác sĩ Nitschke nói, để mang lại cho người dùng cảm giác rằng họ đang du hành đến ‘thế giới bên kia’”, Đức Giám mục Egan giải thích.

Vị Giám chức lưu ý rằng có nhiều phản ứng khác nhau trước câu chuyện về hình thức tự tử mới này.

“Một số người coi Sarco, được ‘thiết kế để đẹp về mặt thẩm mỹ’ và có nhiều màu sắc khác nhau, như một phòng hơi ngạt được ca ngợi, tô điểm cho việc tự tử và sẽ dẫn đến nhiều cái chết do tự tử hơn. Các tổ chức khác, chẳng hạn như Exit International, cho rằng nó cung cấp cho các nhà lập pháp một lựa chọn kết thúc cuộc sống mới, cho thấy những hạn chế của mô hình y tế, ví dụ như tiêm thuốc độc”, vị Giám chức nói.

Người phát ngôn của Right To Life UK, Catherine Robinson, cho biết “cỗ máy tự tử khủng khiếp” của bác sĩ Nitschke không bao giờ nên được sử dụng.

“Mặc dù chính phủ Thụy Sĩ đã nói rõ với bác sĩ Nitschke rằng việc sử dụng Sarco Bod là bất hợp pháp, nhưng những người cộng sự của ông vẫn chọn cách phớt lờ điều này và tiếp tục thực hiện chương trình nghị sự của ông.

“Ngày càng rõ ràng là các biện pháp bảo vệ hiện tại không thực tế đối với những người có thể cố gắng sử dụng thiết bị này trong tương lai. Quá trình hoàn toàn tự động này rõ ràng là một thảm họa đang chờ đợi. Thay vì trợ tử, chúng ta nên tập trung vào việc cung cấp sự hỗ trợ và chăm sóc cho những người đang trong cảnh khốn cùng. Mọi sự sống đều quý giá và xứng đáng được bảo vệ”, bà Robinson nói thêm.

Đối với người Kitô hữu, khái niệm về Sarco Bod “là điều ghê tởm”, Đức Giám mục Egan nhấn mạnh.

“Sự sống của chúng ta là món quà của Thiên Chúa. Cho dù chúng ta có đau bệnh hay bị rối loạn cảm xúc đến mức nào, chúng ta cũng không được phép kết liễu sự sống đó”, vị Giám chức nói.

“Chúng ta biết rằng nhiều người trong giới truyền thông và chính phủ hiện đang cam kết đối với việc trợ tử, thậm chí là an tử, cho các bệnh nhân, người già, người mắc bệnh tâm thần và người đang hấp hối”, vị Giám chức tiếp tục.

“Ý thức hệ đằng sau tất cả những điều này chính là ý thức hệ mà nước Anh đã chiến đấu trong Thế chiến thứ hai! Là người Công giáo, chúng ta phải cầu nguyện và nỗ lực làm mọi cách có thể để kêu gọi tất cả mọi người hãy tỉnh ngộ. Việc đưa ra biện pháp trợ tử sẽ vĩnh viễn thay đổi nền văn hóa của xã hội chúng ta”, Đức Giám mục Egan nói.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết