Vị Giám chức Anh cho biết: Thượng Hội đồng về Hiệp hành là một 'trải nghiệm độc đáo'

Các tham dự viên Thượng Hội đồng về Hiệp hành với Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 2 tháng 10 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Các tham dự viên Thượng Hội đồng về Hiệp hành với Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 2 tháng 10 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Một Giám mục người Anh tham dự Thượng Hội đồng về Hiệp hành cho biết tầm quan trọng của phương tiện truyền thông kỹ thuật số đối với công cuộc truyền giáo đang được “đề cao” tại sự kiện này.

Đức Giám mục phụ tá tại Westminster, Đức Cha Nicholas Hudson, cho biết trong một tuyên bố gửi tới Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales rằng ý tưởng cho rằng Giáo hội là “nơi chúng ta theo chân mọi người” được một Giám mục người Châu Phi đưa ra. Vị Giám chức nói rằng: “Khi ngư dân đi săn cá, chúng ta đi theo họ; khi người thợ mỏ rời bỏ ngôi làng của họ để theo đuổi cơn sốt vàng, chúng ta đi cùng với họ”.

“Cũng có một mối liên hệ cơ bản trong chia sẻ của chúng tôi, một sự nhận thức rằng, ở nơi nào Giáo hội ổn định hơn, cần phải cân nhắc sâu sắc về cách thức các hội đồng phân định đa dạng mà chúng tôi có thể sử dụng có thể trở nên Hiệp hành hơn”, Đức Giám mục Hudson nói.

Đức Giám mục Hudson cho biết ngài đã khám phá ra, trong một cuộc họp của các Linh mục ở Anh, “một sự cởi mở với tinh thần Hiệp hành; một mong muốn biết làm thế nào chúng ta có thể bắt đầu trở nên Hiệp hành hơn trong các Giáo xứ của mình – điều chính là trọng tâm của Thượng Hội đồng của chúng ta”.

“Chúng tôi đã được hỏi, trong hai tuần qua, về việc làm thế nào chúng ta có thể trở thành một Giáo hội Công giáo Hiệp hành truyền giáo. Có một cảm nhận mạnh mẽ tại Hội trường Thượng Hội đồng rằng, vào cuối Đại hội này, chúng ta sẽ muốn truyền đạt điều gì đó dễ hiểu; và có thể trao quyền cho các Giáo xứ bắt tay vào một cách tiếp cận mang tính Hiệp hành hơn”, Đức Giám mục Hudson nói.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Giám mục Hudson chỉ ra rằng từ “Truyền giáo” hoàn toàn không có trong văn kiện của Thượng Hội đồng – “tuy nhiên một Giáo hội Hiệp hành phải có Tân Phúc Âm Hóa làm cốt lõi”.

“Tôi cho rằng Đối thoại trong Chúa Thánh Thần có thể được hiểu là một chiến lược kịp thời nhất để hiện thực hóa lời kêu gọi của các Giáo hoàng kế tiếp về cuộc đối thoại Hiệp hành – không chỉ giữa chúng ta mà còn với các thành viên của các Giáo hội khác, các tín ngưỡng khác và những người không tuyên xưng đức tin. Việc đào tạo về điều này sẽ là điều cần thiết. Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cũng được đề cập nhiều trong phần này”, vị Giám chức cho biết.

Đức Giám mục Hudson cũng cho biết rằng Thượng Hội đồng về Hiệp hành là một “trải nghiệm độc đáo”.

“Cảm giác giống như một cuộc hành trình, một cuộc hành trình chung mà chúng ta cùng nhau thực hiện – giống một cuộc hành hương hơn là một hội nghị”, vị Giám chức nói.

“Cảm giác giống như đang hành hương khi tiến vào Quảng trường Thánh Phêrô để cử hành Thánh lễ khai mạc; cử hành buổi canh thức cầu nguyện, cử hành phụng vụ sám hối sau cuộc tĩnh tâm; đến cầu nguyện tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả vào đêm trước ngày kỷ niệm vụ tấn công khủng bố của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 để lần chuỗi Mân Côi và tất cả mọi người cùng ăn chay vào ngày hôm sau; cùng nhau quy tụ vào một buổi tối tại địa điểm nơi Thánh Phêrô chịu tử đạo để tham dự buổi canh thức đại kết; và tham dự Thánh lễ tại Đền Thánh Phêrô theo nhiều nghi lễ và ngôn ngữ khác nhau trong suốt tháng”, Đức Giám mục Hudson nói.

Đức Giám mục Hudson lưu ý rằng trong bài phát biểu khai mạc, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn mô tả hành trình Hiệp hành là “hành trình mà chúng ta cùng nhau thực hiện với hy vọng, sự khiêm nhường và tin tưởng phó thác”.

“Hy vọng, khiêm nhường và tin tưởng – ba từ này tôi luôn giữ trong mình và cố gắng hướng tới; và tôi nhận thấy chúng nắm bắt một cách tuyệt vời tinh thần mà rất nhiều người xung quanh tôi cũng muốn nỗ lực theo đuổi”, Đức Giám mục Hudson cho biết.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết