“Đối với những người đang chịu đựng thử thách của sự ngược đãi, đại dịch đại diện cho một khoảnh khắc của sự hiệp thông trong đau thương và mất mát rất đáng buồn trên toàn thế giới.”
Marcela Szymanski, Tổng biên tập của báo cáo “Tự do tôn giáo trên thế giới”, được xuất bản bởi “Aid to the Church in Need” (Acn), đã phát biểu như vậy trong video được nối kết từ Brussels tại cuộc họp báo trình bày Sứ điệp Mùa Chay của Đức Giáo hoàng, do Phòng Báo chí Tòa Thánh truyền hình trực tiếp hôm 12/2.
“Ở hầu hết các nước phương Tây, tình cảm tôn giáo gia tăng trong thời kỳ đại dịch”, diễn giả lưu ý, theo đó, “chúng ta không nên nhắm mắt trước thực tế đó”.
Những hình ảnh được Szymanski chọn là một trong những gia đình Kitô hữu bị đàn áp ở Aleppo, những người sống sót sau nỗi kinh hoàng của những kẻ khủng bố, và của Cha Jacques Mourad, bị các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo bắt cóc cùng với 250 Kitô hữu. Cuối cùng, Đức Tổng Giám mục Silwanos, thuộc Giáo hội Chính thống Syriac, đã qua đời vì bệnh ung thư cách đây hai tháng, ở tuổi 52, do không được điều trị.
M.N.
