Ukraine: Tổ chức Caritas kêu gọi mở các hành lang nhân đạo

Người dân Ukraine tại biên giới với Ba Lan (Ảnh: Caritas Polonia)

Người dân Ukraine tại biên giới với Ba Lan (Ảnh: Caritas Polonia)

Tổ chức viện trợ nhân đạo quan trọng của Giáo hội Công giáo đang kêu gọi việc ngay lập tức mở các hành lang nhân đạo từ Ukraine để cho phép hàng nghìn người dễ bị tổn thương đang chạy trốn chiến tranh di chuyển qua lại an toàn.

Tổ chức Caritas Quốc tế đã hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc mở các hành lang nhân đạo nhằm cho phép người dân Ukraine bị chiến tranh tàn phá có khả năng thoát khỏi bạo lực một cách an toàn.

Phát biểu hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi dẹp bỏ âm thanh của các loại vũ khí và đồng thời cho biết rằng ngài đang nghĩ về những người dân Ukraine bị mắc kẹt trong cuộc giao tranh: “Họ là những người anh chị em, những người mà các hành lang nhân đạo cần phải được mở cho họ và những người phải được chào đón, với một trái tim đau đớn, vì những sự việc đang xảy ra ở Ukraine”.

Lời kêu gọi của của Tổ chức Caritas đã được đưa ra hôm thứ Hai trong một hội nghị truyền hình có sự tham gia của Tổng Thư ký Caritas Quốc tế, ông Aloysius John, cùng với đại diện của Caritas Ukraine và Ba Lan, và Chủ tịch Caritas Europa.

Trong bài phát biểu khai mạc, ông John cho biết “vào tuần trước, cuộc sống của người dân Ukraine đã trở thành một cơn ác mộng” với những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị buộc phải chạy trốn khỏi đất nước, bỏ lại tất cả mọi thứ và ông cũng nhắc lại sứ mạng của Tổ chức Caritas đó là tiếp tục ở lại chiến tuyến. Tinh thần liên đới, ông John nói, “là một hành động của hy vọng”.

Caritas Ba Lan cung cấp viện trợ cho những người tị nạn Ukraine tại khu vực biên giới

Caritas Ba Lan cung cấp viện trợ cho những người tị nạn Ukraine tại khu vực biên giới

Hoạt động của Tổ chức Caritas

Giám đốc Caritas Ukraine, Tatiana Stawnychy, cho biết nhân viên của bà hiện diện trên toàn quốc và ở nhiều thành phố hiện đang bị tấn công, bao gồm cả thủ đô Kyiv nơi Cha Sviatoslav – thuộc Caritas Spes – đang điều phối các nỗ lực cứu trợ cho hàng nghìn cư dân mắc kẹt trong ngôi nhà của họ không có thức ăn, hoặc trú ẩn trong tàu điện ngầm.

Tại Kyiv, Cha Sviatoslav cho biết, các cửa hàng trống không và mọi người chỉ được phép ra ngoài tìm kiếm nhu yếu phẩm cơ bản trong vài giờ trong ngày.

“Đường sá bị hư hại nghiêm trọng”, các tòa nhà và xe cộ đã bị đánh bom hoặc bị thiêu hủy. Một số người, Cha Sviatoslav cho biết thêm, đã tìm thấy nơi trú ẩn trong các nhà thờ nơi các cộng đoàn Dòng tu đang nỗ lực hết sức để cung cấp sự bảo vệ, đặc biệt là các bà mẹ và trẻ em.

 “Chúng tôi đang cố gắng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đặc biệt tại 5 thành phố cho những phụ nữ đang mang thai hoặc mới sinh con. Chúng tôi đang liên hệ với các đối tác khác để sơ tán trẻ em”, nhưng Cha Sviatoslav nói, chừng nào bom đạn còn rơi thì việc hành động quả thực còn rất khó khăn và nguy hiểm.

Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng vô số hành động cứu trợ đang được thực hiện hiện đang tiếp cận với khoảng 13.000 người ở các vùng khác nhau của đất nước, đặc biệt là ở các khu vực quan trọng như Kramatorsk, Rubizhne, Zaporizhya, Volnovakha, Mariupol, Kharkiv, Dnipro, Kyiv, Zhytomyr, Odesa, Ivano-Frankivk.

Hàng nghìn người phải di tản trong nước hiện đang ráo riết tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn, ở cả miền Tây Ukraine và nước ngoài, cũng đang được Caritas Ukraine hỗ trợ.

Thường dân đang băng qua sông trên cây cầu bị đánh sập tại Kyiv

Thường dân đang băng qua sông trên cây cầu bị đánh sập tại Kyiv

Những trái tim bị tổn thương bởi chiến tranh sẽ không bao giờ được chữa lành

Cả Cha Sviatoslav lẫn bà Stawnychy đều bày tỏ sự lo lắng chân thành về những ảnh hưởng tâm lý lâu dài mà bạo lực sẽ gây ra, đặc biệt là đối với trẻ em.

“Chiến tranh khiến cả người lớn lẫn trẻ em đều phải khóc”, Cha Sviatoslav nói. “Chúng tôi đã học được điều này khi ẩn náu trong các tầng hầm trong các cuộc không kích. Những trái tim bị tổn thương do chiến tranh sẽ không bao giờ được chữa lành. Bên cạnh những tổn thất về vật chất vốn có thể xây dựng lại theo thời gian, sự đau khổ và nỗi sợ hãi mà mọi người đã trải qua sẽ mất rất nhiều thời gian để phục hồi”.

Mối bận tâm này được lặp lại bởi Giám đốc Caritas Ukraine, bà Stawnychy, người đã chỉ ra rằng khi điều này kết thúc, mọi thứ sẽ không trở lại bình thường.

“Đây là một sự tổn thương rất lớn, đối với tất cả mọi người. Và đặc biệt, tôi thấy rất nhiều bậc cha mẹ đang vất vả làm mọi cách thức để khiến con cái của họ giảm bớt sự tổn thương này, chạy lên chạy xuống các tầng hầm bất cứ khi nào tiếng còi báo động của cuộc không kích vang lên”, bà Stawnychy nói, nhấn mạnh khía cạnh con người vốn không thể chỉ được xây dựng lại hoặc khôi phục giống như cơ sở hạ tầng hoặc các tòa nhà.

Tuy nhiên, bà Stawnychy kết luận, “Tôi không thể nhấn mạnh đủ những biểu hiện của tinh thần liên đới mà chúng tôi chứng kiến ở mọi nơi trong đất nước: đó là điều truyền cảm hứng đặc biệt”.

Một điểm thu gom hàng cứu trợ ở Hà Lan để chuyển đến những người tị nạn Ukraine

Một điểm thu gom hàng cứu trợ ở Hà Lan để chuyển đến những người tị nạn Ukraine

Thế giới không được quên Ukraine

Trong lời kêu gọi của mình, Đức Ông Michael Landau, Chủ tịch Caritas Châu Âu lưu ý rằng châu Âu đã thể hiện sự liên đới tuyệt vời với Ukraine, nhưng cũng cần phải hỗ trợ các quốc gia láng giềng. “Châu Âu và thế giới không được quên Ukraine”, Đức Ông Michael Landau nói, đồng thời tán thành Chiến dịch Caritas được phát động vào tuần trước. Và, Đức Ông Michael Landau tiếp tục: “Chúng ta phải chuẩn bị để chào đón những người buộc phải tị nạn ở EU mà không có sự phân biệt đối xử. Các khoản quyên góp được hoan nghênh và mỗi đồng Euro có thể cứu sống nhiều người. Chúng ta cần tinh thần liên đới của Châu Âu, và chúng ta cần nó ngay bây giờ”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết