Ukraine: Đức Hồng Y Parolin đến thăm Bệnh viện Nhi đồng bị đánh bom

Thật đau lòng khi chứng kiến ​​đống đổ nát của nơi sự sống bắt đầu, giờ đã trở thành cảnh tượng của sự chết chóc. Vào ngày 8 tháng 7, một cuộc tấn công tên lửa của Nga đã tấn công Bệnh viện Nhi khoa Okhmatdyt Ukraine. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, có 627 trẻ em đang nằm viện. Số người thiệt mạng là 2 người, trong đó có một bác sĩ và 50 người bị thương, 8 trong số đó là trẻ vị thành niên. Ngoài ra, 94 trẻ em đã được chuyển đến các cơ sở y tế khác ở Kiev. Tên lửa đã phá hủy các đơn vị phẫu thuật, ung thư và chăm sóc đặc biệt cũng như phòng thí nghiệm duy nhất của Ukraine về các bệnh về máu và ung thư. Tòa nhà khoa độc chất và khoa chấn thương của bệnh viện cũng bị phá hủy.

Tên lửa đã phá hủy các đơn vị phẫu thuật, ung thư và chăm sóc đặc biệt cũng như phòng thí nghiệm duy nhất của Ukraine về các bệnh về máu và ung thư. Tòa nhà khoa độc chất và khoa chấn thương của bệnh viện cũng bị phá hủy.

Đức Hồng Y Parolin tại Bệnh viện Nhi khoa Okhmatdyt (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng Y Parolin tại Bệnh viện Nhi khoa Okhmatdyt (Ảnh: Vatican News)

Hôm 23 tháng 7, Đức Hồng Y Pietro Parolin đã đến thăm cơ sở này, bệnh viện nhi lớn nhất ở Ukraine, nơi đang nỗ lực tái kích hoạt các dịch vụ của mình do tính chất độc đáo trong công việc của mình.

Đức Hồng Y Parolin đã được chào đón bởi Bộ trưởng Y tế Ukraine Viktor Liashko, và Tổng giám đốc bệnh viện, Volodymyr Zhovnir, những người đã thảo luận về các hoạt động của bệnh viện và sự tàn phá do vụ đánh bom gây ra. Bên ngoài, Đức Hồng Y Parolin đã dừng lại để xem những nơi chỉ còn lại những mảnh tường từ các khu vực bị phá hủy. Vào bên trong, ngài chào đón và an ủi những đứa trẻ đang nằm viện, trao đổi trò chuyện với một số em, động viên cha mẹ các em, cảm ơn các bác sĩ và nhân viên y tế, đồng thời thảo luận về việc hợp tác với Bệnh viện Nhi Bambino Gesù của Vatican với ban quản lý bệnh viện.

Đức Hồng Y Parolin viếng thăm Nhà thờ Thánh Sophia ở Kiev (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng Y Parolin viếng thăm Nhà thờ Thánh Sophia ở Kiev (Ảnh: Vatican News)

Thăm Nhà thờ Thánh Sophia

Từ bệnh viện, Đức Hồng Y Parolin đã đến Khu phức hợp Bảo tàng Thánh Sophia ở Kyiv, và được Tổng giám đốc bệnh viện Nelia Kukovalska chào đón. Nhà thờ, được xây dựng bắt đầu từ năm 1037 với mái vòm màu vàng và xanh lá cây, là biểu tượng ngàn năm của thủ đô Ukraine và sự thống nhất của đất nước. Qua nhiều thế kỷ, nó đã phải chịu đựng các vụ tấn công, cướp bóc và hỏa hoạn. Khu phức hợp bảo tàng do nhà nước quản lý là nơi tổ chức các sự kiện tôn giáo, chẳng hạn như các buổi cầu nguyện liên tôn vào các ngày lễ lớn của nhà nước. Cuộc xung đột đang diễn ra đã khiến UNESCO vào tháng 9 năm ngoái đưa Nhà thờ Thánh Sophia ở Kyiv và trung tâm thời Trung cổ của Lviv vào danh sách Di sản Thế giới có nguy cơ tuyệt chủng. Đức Hồng Y Parolin đã đến thăm nhà thờ và triển lãm lịch sử. Trước bức tranh khảm Đức Mẹ Cầu nguyện hùng vĩ, Đức Hồng Y Parolin đã đề nghị dâng lời cầu nguyện lên Đức Trinh Nữ Maria. Phái đoàn Vatican đã hát bài thánh ca kính Đức Mẹ “Salve Regina” bằng tiếng Latinh. Kết thúc chuyến viếng thăm, Đức Hồng Y Parolin đã ký vào sổ lưu niệm và viết lời đề tặng.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết