Ukraine: Các Nữ tu mang bình an và niềm vui giữa sự đau khổ và bất ổn

Tại thành phố Kryvyi Rih, nằm trong vùng Dnipropetrovsk đang giao tranh của Ukraine, các Nữ tu Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ (FMM) đang mang đến sự bình an và niềm vui cho cộng đoàn. Giữa tiếng còi báo động vang lên không ngớt và những khó khăn thường nhật do chiến tranh gây ra, các Nữ tu không ngừng phục vụ người nghèo qua việc phân phát các bữa ăn, chăm sóc trẻ em tại địa phương, và đem lại những giây phút an ủi thông qua âm nhạc.

Sơ Renata, Sơ Alla, Sơ Malgorzata và Sơ Yana - Ảnh: Sơ Yana Chop (© Yana Chop)

Sơ Renata, Sơ Alla, Sơ Malgorzata và Sơ Yana – Ảnh: Sơ Yana Chop (© Yana Chop)

Giữa bối cảnh cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, các Nữ tu Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Me tại miền đông Ukraine thể hiên đặc sủng Phanxicô của mình qua việc đem lại sự bình an giữa bối cảnh đầy xáo trộn và bất công. Dù cuộc sống mỗi ngày đầy bất trắc, hiểm nguy luôn rình rập và tâm trí mỏi mòn vì các hồi còi báo động, các Nữ tu vẫn kiên vững trong sứ mạng của mình.

“Sự thiếu thốn tại đây hiện diện ở mọi phương diện: từ các nhu cầu thiết yếu nhất của con người cho đến sự hỗ trợ về mặt tinh thần, cảm xúc và tâm lý”, Nữ tu Yana Chop, một trong các Nữ tu FMM tại Kryvyi Rih, chia sẻ. “Những mối đe dọa và mạng sống liên tục bị đe dọa do chiến tranh gây ra nhiều mất mát cho trẻ em, thanh thiếu niên, quân nhân và gia đình của họ, cũng như người cao tuổi, và danh sách này cứ dài thêm khi chiến tranh tiếp diễn. Giờ đây là lúc phải tín thác vào Thiên Chúa và đem bình an đến những nơi và những con người cụ thể”.

Các Nữ tu FMM cộng tác chặt chẽ với Giáo xứ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, được ủy thác cho các Linh mục Thừa sai Đức Mẹ La Salette chăm sóc. Trong khuôn khổ sự hợp tác này, một nhà bếp dành cho người nghèo đã được tổ chức hai lần mỗi tuần, phục vụ bữa ăn nóng cho khoảng 150 người.

“Đôi khi một bát súp nóng lại là bữa ăn duy nhất trong ngày của những người sống ngoài đường phố”, Nữ tu Yana cho biết.

Sơ Renata và Sơ Yana phục vụ bữa trưa cho người nghèo - Ảnh: Các Nữ tu FMM (©Sr. Yana Chop)

Sơ Renata và Sơ Yana phục vụ bữa trưa cho người nghèo – Ảnh: Các Nữ tu FMM (©Sr. Yana Chop)

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, các Nữ tu còn đồng hành thiêng liêng và hỗ trợ tâm lý cho những người đang chịu tổn thương vì chiến tranh. Các Nữ tu tổ chức các buổi cầu nguyện, sinh hoạt cộng đoàn, cũng như gặp gỡ riêng từng người để giúp họ tìm lại niềm hy vọng và cảm giác an toàn trong thời điểm khó khăn.

Trong đời sống Giáo xứ, các Nữ tu còn phục vụ trong phòng thánh, trong cử hành phụng vụ và dạy Giáo lý cho thiếu nhi, giới trẻ và người lớn. “Hai lần mỗi tuần, các em thiếu nhi trong Giáo xứ, phần lớn đến từ các gia đình bất ổn và các gia đình tị nạn, đến sinh hoạt với chúng tôi. Đó là thời gian cùng nhau ăn uống, tham gia các hoạt động hỗ trợ và học Giáo lý, nơi chúng tôi cùng nhau khám phá Thiên Chúa”, Nữ tu Yana chia sẻ thêm.

Sơ Malgorzata cùng các em nhỏ trong giờ học nghệ thuật (Ảnh: Sơ Yana Chop)

Sơ Malgorzata cùng các em thiếu nhi trong giờ học nghệ thuật (Ảnh: Sơ Yana Chop)

Âm nhạc giữa chiến tranh – lời cầu nguyện và hy vọng

Âm nhạc giữ một vai trò đặc biệt trong việc đem lại hy vọng, bình an và nâng đỡ thiêng liêng cho mọi người. CácNữ tu tin rằng âm nhạc giúp xua tan sư cô đơn, xây dựng cộng đoàn và tìm lại sự bình an nội tâm giữa khủng hoảng.

“Trong điều kiện khắc nghiệt của chiến tranh và nghèo đói, việc chơi nhạc và ca hát trở thành những hình thức cầu nguyện và hy vọng, cũng như là lời nhắc nhở rằng điều tốt đẹp và vẻ mỹ miều vẫn hiện diện trong cuộc sống thường ngày”, các Nữ tu xác tín.

Tại Giáo xứ ở Kryvyi Rih, các sáng kiến âm nhạc vượt ra ngoài ranh giới cộng đoàn địa phương—thông điệp của các cNữ tu được lan tỏa rộng rãi hơn qua các bản thu âm được chia sẻ trực tuyến.

Các Nữ tu trong buổi tập dợt trước buổi lễ của Giáo xứ - Ảnh: Yana Chop (©Sorella FMM)

Các Nữ tu trong buổi tập dợt trước buổi lễ của Giáo xứ – Ảnh: Yana Chop (©Sorella FMM)

Nữ tu Yana cho biết: “Các buổi hòa nhạc và hát cộng đoàn được ghi hình và đăng tải trên các nền tảng truyền thông xã hội của Hội Dòng tại Ukraine để tiếp cận những ai không thể hiện diện – đặc biệt là người cao tuổi, người đau bệnh và các gia đình tị nạn đang rải rác khắp Ukraine và cả ở nước ngoài”

Các Nữ tu FMM khẳng định rằng âm nhạc có thể trở thành nhịp cầu nối kết mọi người trong lời cầu nguyện và hy vọng, bất kể họ đang ở đâu.

“Trong những thời khắc khó khăn, đặc biệt là giữa chiến tranh, các buổi phát sóng trực tuyến như thế mang lại sự nâng đỡ thiêng liêng, củng cố ý thức cộng đoàn, và giúp người ta duy trì mối liên hệ với Giáo hội và Tin Mừng”, Nữ tu Yana nói. “Đây là một công cụ đơn sơ nhưng vô cùng hữu hiệu trong việc loan báo Tin Mừng và thể hiện tình liên đới. Đối với chúng tôi, các Nữ tu, được cùng nhau chơi nhạc trong cộng đoàn là một niềm vui lớn, vì đó là điều chúng tôi yêu thích”.

Các Nữ tu với cộng đoàn Giáo xứ - Ảnh: Sơ Yana Chop (©Sr. Yana Chop)

Các Nữ tu với cộng đoàn Giáo xứ – Ảnh: Sơ Yana Chop (©Sr. Yana Chop)

Các Nữ tu FMM nhấn mạnh rằng trong đời sống hằng ngày có vô vàn cơ hội để mang lại sự bình an cho người khác, ngay cả từ những hành động đơn sơ nhất, như một nụ cười, cũng có thể làm bừng sáng một ngày của ai đó và thắp lên niềm hy vọng mới giữa sự mỏi mệt vì chiến tranh.

“Việc tín thác hằng ngày nơi Chúa Giêsu, Đấng là Bình An đích thực, là điều vô cùng quý giá và thiết yếu”, các nữ tu kết luận. “Chỉ mình Ngài mới có thể dạy chúng tôi sống, phục vụ tại nơi này và trở nên chứng nhân của Ngài – Đấng Phục Sinh! Một Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi dân Ngài, nhưng luôn đồng hành với họ trong mọi hoàn cảnh”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết