Tuần Thánh tại Iraq là một dấu hiệu cho thấy các Kitô hữu đang dần trở về quê hương của họ

Hàng nghìn người cùng nhau cử hành Chúa Nhật Lễ Lá trên đường phố Qaraqosh vào cuối tuần trước (Ảnh: Twitter Cha Naim Shoshandy)

Hàng nghìn người cùng nhau cử hành Chúa Nhật Lễ Lá trên đường phố Qaraqosh vào cuối tuần trước (Ảnh: Twitter Cha Naim Shoshandy)

Các sự kiện tưởng niệm Tuần Thánh năm nay thể hiện sự quay trở lại một số hình thức bình thường mới ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng tại Đồng bằng Nineveh ở Iraq, do Daesh (còn gọi là Nhà nước Hồi giáo) chiếm đóng từ năm 2014-2017, Chúa nhật Lễ Lá có ý nghĩa hết sức đặc biệt.

Hàng nghìn người đã tham dự cuộc rước hôm Chúa nhật qua các đường phố của Qaraqosh, thị trấn lớn nhất trong số các thị trấn Kitô giáo trong vùng vốn là nạn nhân của cuộc diệt chủng chống Kitô giáo do IS thực hiện.

Các đám đông tương tự được mong đợi trong suốt các sự kiện tưởng niệm Tuần Thánh, bao gồm Phụng vụ Cuộc Thương khó của Chúa Giêsu, đi Chặng Đàng Thánh Giá và Lễ Vọng Phục sinh vào Thứ Bảy.

Cha Naim Shoshandy người Iraq chia sẻ rằng “Các Kitô hữu ở Iraq tràn đầy hy vọng, vui mừng và phấn khởi, bởi vì trong những năm qua, nhiều người đã không thể cử hành Tuần Thánh”.

“Chúng tôi bắt đầu tuần lễ quan trọng này trong đời sống Kitô giáo trên đường phố, tuyên xưng đức tin của chúng tôi vào Chúa Giêsu Kitô, với hàng ngàn, hàng ngàn người công khai cử hành Chúa nhật Lễ Lá”, Cha Shoshandy phát biểu với Crux.

Ngoài hàng nghìn người đã quay trở lại thành phố sau khi Daesh bị đánh bại, Cha Shoshandy cho biết rằng 50 gia đình đã quay trở lại Qaraqosh trong tuần này, để thăm gia đình và lưu giữ truyền thống của họ.

Cha Shoshandy nằm trong số những người phải chạy trốn khỏi đất nước trong thời kỳ tồi tệ nhất của chiến dịch do những kẻ khủng bố lãnh đạo: Vào ngày 23 tháng 3 năm 2014, ISIS đã sát hại người anh trai 27 tuổi của ngài ta vì là người Kitô hữu. Tuy nhiên, trái tim của Cha Shoshandy vẫn luôn hướng về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Lẽ ra vị Linh mục sẽ ở đó trong tuần này, nhưng vì lý do quan liêu, ngài cuối cùng bị mắc kẹt ở Tây Ban Nha, đất nước tiếp nhận ngài.

“Thành thật mà nói, tôi không ngờ rằng chúng tôi đã có thể trải qua một ngày Chúa nhật Lễ Lá như chúng tôi đã có thể thực hiện”, Cha Shoshandy nói. “Tôi mang đau khổ trong lòng, tôi sinh ra trong chiến tranh. Nhưng tôi tạ ơn Chúa vì những gì chúng tôi đã được chứng kiến hôm Chúa nhật cho chúng tôi thấy rằng Kitô giáo vẫn đang tồn tại ở Iraq, không chỉ ở Qaraqosh, mà ở toàn bộ Đồng bằng Nineveh, ở Mosul, ở Baghdad”.

“Và điều đó mang lại một niềm vui khi có thể hết lòng phục vụ những người sống đức tin của họ vào Chúa Giêsu Kitô và có thể tuyên xưng điều đó công khai trên đường phố”, Cha Shoshandy nói. “Tôi thực sự không nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy những hình ảnh mà chúng tôi đã chứng kiến trong những ngày này”.

Trong số những người tham dự buổi cử hành hôm Chúa nhật Lễ Lá có Đức Thượng phụ Raphael Sako, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Chaldean.

“Chúng tôi bắt đầu tuần lễ quan trọng này trong đời sống Kitô giáo trên đường phố, tuyên xưng đức tin của chúng tôi vào Chúa Giêsu Kitô, với hàng ngàn, hàng ngàn người công khai cử hành Chúa nhật Lễ Lá”, Cha Shoshandy nói.

Tình hình ở Mosul, từng là thành phố lớn thứ hai ở Iraq, “rất khác biệt”, vị Linh mục nói.

“Nhiều Kitô hữu vẫn chưa thể quay trở lại: Thành phố vẫn bị phá hủy hoàn toàn, và những ngôi nhà của các Kitô hữu hiện đang được xây dựng lại từng chút một”, Cha Shoshandy nói. “Chúng tôi không có, như chúng tôi đã từng có, các nhà thờ chật cứng giáo dân. Nhưng chúng tôi lại một lần có được món quà tuyệt vời là có thể rung chuông, thông báo rằng trong các nhà thờ của chúng tôi, đức tin lại tiếp tục được tôn vinh, điều mà chúng tôi đã không thể làm được trong một thời gian dài vì Daesh”.

Hồi tưởng về chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Iraq vào tháng 3 năm 2021, Cha Shoshandy cho biết rằng nó đã “mang lại rất nhiều sự khích lệ cho các tín đồ Kitô giáo ở Iraq. Chúng tôi tiếp tục nỗ lực làm việc để Giáo hội tử vì đạo này tiếp tục hiện diện, và chuyến viếng thăm đã mang lại sự khích lệ rất nhiều cho những người muốn, và hiện tại cũng có thể ở lại đất nước này, và làm chứng về đức tin vào Chúa Giêsu Kitô cho toàn thế giới”.

Cha Shoshandy lập luận rằng kể từ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô, rất nhiều thứ đã thay đổi trong cuộc sống của các Kitô hữu trong nước, bao gồm cả mối quan hệ của họ với các tín đồ theo các tôn giáo khác – đặc biệt là người Hồi giáo.

Trẻ em đứng gần bức hình Đức Thánh Cha Phanxicô trong chuyến viếng thăm cộng đồng tín hữu tại Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội ở Qaraqosh, Iraq, ngày 7 tháng 3 năm 2021 (Ảnh: Paul Haring / CNS)

Trẻ em đứng gần bức hình Đức Thánh Cha Phanxicô trong chuyến viếng thăm cộng đồng tín hữu tại Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội ở Qaraqosh, Iraq, ngày 7 tháng 3 năm 2021 (Ảnh: Paul Haring / CNS)

“Thật không dễ dàng để các Kitô hữu quay trở về nhà của họ, sống ở chính nơi người hàng xóm của họ đã đốt và cướp bóc phá nhà cửa của họ”, Cha Shoshandy nói. “Tôi tin rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô đã giúp chúng tôi chữa lành vết thương nghiêm trọng mà bạo lực đã để lại trong tâm hồn chúng tôi. Tôi tin rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã để lại điều gì đó trong mỗi chúng tôi, và vì điều này mà chúng tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa”.

Điều đó không có nghĩa muốn nói rằng mọi thứ tốt hơn đồng nghĩa với việc tất cả đã ổn định: “Chúng tôi cũng đang chờ đợi nhà nước thay đổi một số điều, chẳng hạn, chấp nhận các Kitô hữu là một phần của đất nước chứ không phải là người ngoại kiều”.

Cuối cùng, Cha Shoshandy cũng cho biết rằng bất chấp những hình ảnh xúc động hôm Chúa nhật, các Kitô hữu tại Iraq vẫn không được an toàn, bất chấp sự hiện diện của cảnh sát trong các buổi cử hành phụng vụ.

“Vấn đề an ninh không bao giờ được đảm bảo cho các Kitô hữu ở đất nước này. Nhưng chúng tôi có ơn Chúa, như chúng tôi nói, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi, Ngài sẽ cứu chúng tôi, vì vậy chúng tôi không thể sợ hãi”, Cha Shoshandy nói.

“Thay vào đó, chúng ta phải sống với lòng tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa, làm chứng với tư cách là người Kitô hữu, sống một cuộc đời tràn ngập an hòa và yêu thương, ý thức rằng, như Đức Thánh Cha đã nói với chúng ta rất nhiều lần, tất cả chúng ta đều là anh em. Và chúng ta cần có phải biết sống như những người môn đệ theo Chúa Giêsu, được Đức Trinh Nữ Maria luôn đồng hành”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết