Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo kỷ niệm cuộc gặp gỡ lịch sử của hai lá phổi của Giáo hội

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI gặp gỡ Đức Thượng Phụ Chính Thống Athenagoras I  vào ngày 5 tháng 1 năm 1964. Cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Giáo hội đã chấm dứt mối quan hệ bế tắc kéo dài 900 năm giữa Giáo hội Công giáo La Mã và Giáo hội Chính thống (Ảnh: EPU / AFP qua Getty Images)

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI gặp gỡ Đức Thượng Phụ Chính Thống Athenagoras I vào ngày 5 tháng 1 năm 1964. Cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Giáo hội đã chấm dứt mối quan hệ bế tắc kéo dài 900 năm giữa Giáo hội Công giáo La Mã và Giáo hội Chính thống (Ảnh: EPU / AFP qua Getty Images)

Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo sẽ được các tín hữu Công giáo và các Kitô hữu khác trên toàn thế giới cử hành từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng.

Chủ đề của năm 2024: “Ngươi phải kính mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi… và yêu thương người lân cận như chính mình”, được trích từ Tin Mừng Thánh Luca và được chọn lọc bởi Thánh Bộ Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo, Ủy ban Đức tin và Trật tự của Hội đồng các Giáo hội Thế giới, và cộng đồng đại kết Chemin Neuf ở Burkina Faso.

Mỗi ngày trong hoạt động kỷ niệm kéo dài một tuần lễ đều tập trung vào các bài đọc Kinh Thánh và các bài suy niệm khác nhau, có thể tìm thấy trên trang web của Thánh Bộ Cổ võ Sự Hiệp nhất Kitô giáo. Các tài liệu khác được chuẩn bị cho sự kiện kéo dài một tuần lễ bao gồm văn bản cho buổi cử hành đại kết, tổng quan lịch sử và những ngày quan trọng trong quan hệ đại kết kể từ khi khởi động dự án.

 Nỗ lực được cử hành quốc tế lần đầu tiên bắt đầu vào năm 1908 dưới sự lãnh đạo của Tôi Tớ Chúa, Cha Paul Wattson, người sáng lập một cộng đồng tôn giáo Anh giáo và sau đó là một người trở lại đạo Công giáo. Ban đầu sự kiện này được gọi là Tuần Bát nhật Hiệp nhất Kitô giáo, với sự chấp thuận của Đức Giáo hoàng Piô X, và sau đó được Đức Giáo hoàng Benedict XV cổ võ.

Tuần Bát nhật được cử hành từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 1 ở Bắc bán cầu và thường được cử hành vào khoảng Lễ Ngũ Tuần ở Nam bán cầu.

Sự kiện năm nay cũng đánh dấu kỷ niệm 60 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Giáo hoàng Phaolô VI và Thượng phụ Đại kết Chính thống Athenagoras I của Constantinople trên Núi Ô-liu ở Giêrusalem vào năm 1964. Đó là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa một Giáo hoàng và một Thượng phụ đại kết kể từ năm 1438, đánh dấu một sự thay đổi mô hình trong mối quan hệ đại kết giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo Đông phương.

Năm 1965, hai nhà lãnh đạo đã gặp gỡ nhau tại Rôma, nơi họ công bố “Tuyên bố chung Công giáo-Chính thống của Đức Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Đại kết Athenagoras I”, dỡ bỏ vạ tuyệt thông lẫn nhau giữa các Giáo hội từ năm 1054.

Tài liệu nêu rõ: “Họ cũng lấy làm tiếc và loại bỏ khỏi ký ức cũng như giữa Giáo hội những bản án của vạ tuyệt thông sau những sự kiện này, ký ức về chúng đã ảnh hưởng đến các hành động cho đến ngày nay của chúng ta và đã cản trở những mối quan hệ chặt chẽ hơn trong đức ái”.

Vào ngày 6 tháng 1, Lễ Chúa Hiển Linh, Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài suy niệm trong giờ Kinh Truyền Tin cho biết lễ kỷ niệm này đã đánh dấu một bước ngoặt trong mối quan hệ đại kết giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo, vốn đã phá vỡ “bức tường của sự không thể thông chia (incommunicability) mà trong nhiều thế kỷ đã khiến các tín hữu Công giáo và Chính thống giáo xa cách nhau”.

Đức Thánh Cha cho biết thêm: “Và nghĩ đến cử chỉ lịch sử của tình huynh đệ ở Giêrusalem, chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình, hòa bình ở Trung Đông, ở Palestine, ở Israel, ở Ukraine, trên toàn thế giới. Biết bao nạn nhân của chiến tranh, biết bao nhiêu người chết, biết bao nhiêu sự tàn phá. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình”.

Vào ngày 25 tháng 1, Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự giờ Kinh Chiều thứ hai và giảng lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại Thành của Giáo hoàng. Cùng tham dự với Đức Thánh Cha có Đức Tổng Giám mục Justin Welby Địa phận Canterbury, người đứng đầu Giáo hội Anh.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết