Trước thềm hội chợ vũ khí London, các Giám mục Vương quốc Anh kêu gọi chấm dứt việc buôn bán vũ khí

Binh sĩ Pháp mang theo hệ thống vũ khí phòng không tầm ngắn Mistral trong một cuộc trình diễn khả năng cơ động trực tiếp để giới thiệu khả năng quân sự của Pháp tại Versailles ngày 8 tháng 10 năm 2020. (Nguồn: Benoit Tessier / Reuters qua CNS)

Binh sĩ Pháp đang vác hệ thống vũ khí phòng không tầm ngắn Mistral trong một cuộc trình diễn khả năng cơ động trực tiếp để giới thiệu khả năng quân sự của Pháp tại Versailles ngày 8 tháng 10 năm 2020 (Ảnh: Benoit Tessier / Reuters qua CNS)

Trước một hội chợ vũ khí lớn ở London, các nhà lãnh đạo Công giáo ở Vương quốc Anh đang kêu gọi chấm dứt việc buôn bán vũ khí.

Triển lãm Thiết bị An ninh và Quốc phòng Quốc tế (DSEI) diễn ra hai năm một lần tại thủ đô của Anh, quy tụ các thành viên của ngành công nghiệp vũ khí với các quan chức chính phủ, sĩ quan quân đội và các học giả. Sự kiện năm nay diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9.

Các nhà lãnh đạo Công giáo đã phản đối sự kiện này trong một bức thư ngỏ, nói rằng các cuộc xung đột do buôn bán vũ khí thúc đẩy “gây tổn hại cho các cộng đồng nghèo nhất, buộc mọi người phải rời bỏ nhà cửa của họ để tị nạn và đồng thời gây ra những hậu quả tàn khốc đối với môi trường của chúng ta”.

Bức thư được ký bởi các Đức Giám mục William Nolan và Paul McAleenan người Anh, Đức Giám mục William Kenney người Scotland, cũng như những người đứng đầu các chi nhánh ‘Pax Christi’ của Scotland và Anh, các cơ quan phát triển CAFOD và SCIAF, và Mạng lưới Hành động Xã hội Caritas.

Trong bức thư, những người ký tên nhắc lại thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Tại sao các loại vũ khí chết người lại được bán cho những kẻ có kế hoạch gây ra sự đau khổ không kể xiết cho các cá nhân và xã hội? Đáng buồn thay, câu trả lời, như tất cả chúng ta đều biết, chỉ đơn giản là vì tiền: Những đồng tiền đẫm đầy máu, thường là máu của những người vô tội. Trước sự im lặng đáng chỉ trích và đáng xấu hổ này, nhiệm vụ của chúng ta đó là phải đối mặt với vấn đề và chấm dứt việc buôn bán vũ khí”.

Các quan chức Công giáo công nhận quyền tự vệ của mọi quốc gia trước các cuộc tấn công, nhưng đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “chúng ta không bao giờ được phớt lờ, hoặc cho phép mình đồng lõa với việc hủy hoại sự sống con người và việc vi phạm phẩm giá con người có thể xảy ra bằng việc buôn bán vũ khí”.

“Các cuộc xung đột được thúc đẩy bởi hoạt động thương mại này gây thiệt hại cho các cộng đồng nghèo nhất, buộc mọi người phải rời bỏ nhà cửa của họ để tị nạn và đồng thời gây ra những hậu quả tàn khốc đối với môi trường của chúng ta. Chúng tôi sát cánh cùng với tất cả những người có tinh thần thiện chí đang vận động một cách ôn hòa chống lại việc buôn bán vũ khí và hiệp lời cầu nguyện cùng với Đức Thánh Cha để các nhà lãnh đạo của chúng ta có thể cam kết chấm dứt hành động này, theo đuổi hòa bình và chăm sóc cho toàn thể gia đình nhân loại của chúng ta”, theo nội dung bức thư.

Tuần trước, tờ The Independent đưa tin thị trưởng London Sadiq Khan đã viết thư cho các nhà tổ chức sự kiện, đồng thời yêu cầu họ “tái xem xét” việc tổ chức sự kiện này trong thành phố, vì đây là “nơi có nhiều người đã phải chạy trốn xung đột và chịu đựng hậu quả” của các loại vũ khí “như những thứ được trưng bày tại DSEI”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết