Trung Quốc nỗ lực kiểm soát tôn giáo ở Hồng Kông

Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Hồng Kông (Ảnh: Volodymyr Dvornyk / Shutterstock)

Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Hồng Kông (Ảnh: Volodymyr Dvornyk / Shutterstock)

Lần đầu tiên phát biểu công khai dưới tên riêng của mình, một Linh mục Hồng Kông cho biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang sử dụng các thủ đoạn ý thức hệ như cải tạo và tuyên truyền nhằm xóa bỏ quyền tự do tôn giáo ở Hồng Kông, vốn nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc vào năm 1997.

Phát biểu trong số ra ngày 21 tháng 4 của chương trình “The World Over” của EWTN, Cha Vincent Woo, một Linh mục thuộc Giáo phận Hồng Kông và là một luật sư Giáo luật, cho biết rằng bởi vì ĐCSTQ muốn kiểm soát mọi khía cạnh của xã hội, vốn đương nhiên bao gồm việc thực hành tôn giáo.

Cha Woo cho biết rằng ngài đã quan sát thấy rằng nhiều nhà lãnh đạo Kitô giáo miễn cưỡng lên tiếng chống lại các hành động của ĐCSTQ vì sợ bị chính quyền dân sự giam giữ. Cha Woo lưu ý rằng gần đây, một mục sư Tin lành đã bị giam giữ và bị buộc tội xúi giục nổi loạn vì đã phát biểu trên kênh YouTube của mình để ủng hộ một nhà tổ chức một buổi cầu nguyện tại Quảng trường Thiên An Môn.

“Với tư cách là các Linh mục và giám mục, chúng ta được kêu gọi trở thành những nhà tiên tri, lên tiếng chống lại sự bất công trong xã hội của chúng ta”, Cha Woo nói.

“Nhưng ví dụ đó của vị Mục sư Tin lành cho các Linh mục và Giám mục ở Hồng Kông thấy rằng nếu bạn rao giảng điều gì đó chống lại chính quyền, thì sẽ có những hậu quả nghiêm trọng, và vì thế trong hai năm qua, bạn hiếm khi thấy bất kỳ Linh mục hay Giám mục nào ở Hồng Kông nói bất cứ điều gì công khai chống lại chính quyền Hồng Kông hoặc ĐCSTQ”.

Hồng Kông là một khu vực hành chính đặc biệt của Trung Quốc, nơi công dân trong lịch sử được hưởng tự do tôn giáo, trong khi ở lục địa Trung Quốc các tín đồ tôn giáo thuộc mọi sắc tộc thường xuyên bị chính quyền cộng sản hạn chế, giám sát và áp bức.

Sự đàn áp này của chính phủ không phải là mới. Cha Woo đã ca ngợi nhân chứng anh dũng của Đức Hồng y Ignatius Kung Pin-Mei, Tổng Giám mục Thượng Hải vào những năm 1950, người đã bị bỏ tù 33 năm vì từ chối trung thành với nhà nước.

Và kể từ năm 2019, ĐCSTQ đã tăng cường nỗ lực nhằm hạn chế quyền tự do ngôn luận ở Hồng Kông thông qua nhiều cách thức khác nhau, bao gồm cả vào năm 2020 bằng cách phớt lờ cơ quan lập pháp của Hồng Kông để áp đặt luật An ninh Quốc gia mới trên vùng lãnh thổ, vốn trao cho Trung Quốc có nhiều quyền lực hơn trong việc truy tố những người chỉ trích chính phủ.

Dưới chiêu bài “hội nhập văn hóa”, chính phủ Trung Quốc trong nhiều năm đã theo đuổi chính sách “Hán hóa”, tìm cách làm cho đức tin tôn giáo trở nên đậm nét Trung Quốc hơn, Cha Woo nói. Chính phủ Trung Quốc đang theo đuổi một chính sách mà theo đó bất cứ điều gì trong Giáo lý Kitô giáo không phù hợp với tư tưởng xã hội chủ nghĩa đều sẽ phải bị “loại bỏ”, Cha Woo nói.

Một báo cáo của Reuters từ cuối tháng 12 ghi lại cuộc họp vào tháng 10 năm 2021 trong đó các Giám mục và các nhà lãnh đạo tôn giáo Trung Quốc đã thông báo ngắn gọn cho các giáo sĩ Công giáo Hồng Kông về tầm nhìn của Chủ tịch Tập Cận Bình về tôn giáo với “các đặc điểm Trung Quốc”.

Các Linh mục ở Trung Quốc đại lục được yêu cầu phải đăng ký với chính phủ để có thể làm công việc mục vụ công khai. Bằng việc làm như vậy, họ được kỳ vọng sẽ thừa nhận chính sách Hán hóa của chính phủ. Vatican đã tuyên bố rằng họ “tôn trọng sự lựa chọn” của các Linh mục từ chối đăng ký.

“Việc đăng ký dân sự không chỉ là ký vào một tờ giấy. Khi bạn đăng ký, bạn đã đăng ký vào ‘hệ thống’, nghĩa là chính phủ sẽ cấp [cho bạn] giấy phép để thuyết giảng, để thi hành sứ vụ công khai”, Cha Woo lưu ý.

 “Nhưng để bạn có thể gia hạn giấy phép, bạn phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định”, Cha Woo nói, chẳng hạn như tham gia các lớp học cải tạo. Và giấy phép có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào, Cha Woo nói.

Ở Trung Quốc đại lục, tồn tại một Giáo hội Công giáo hầm trú, bị đàn áp và trung thành với Rôma. Mặt khác, các Nhà thờ Công giáo được chính phủ chấp thuận có quyền tự do thờ phượng tương đối nhiều hơn, nhưng phải đối mặt với những thách thức khác, bao gồm áp lực từ chính phủ trong việc kiểm duyệt nhiều phần trong Giáo huấn Công giáo, đồng thời bao gồm cả chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc và lòng yêu mến đối với đảng trong việc rao giảng.

Hầu hết các Giám mục hầm trú đều bị bỏ tù hoặc đã rất cao niên, Cha Woo nói, khiến tương lai của Giáo hội hầm trú trở nên không chắc chắn.

Cha Woo cho rằng ĐCSTQ có thể sẽ đặt mục tiêu kiểm soát các trường học Kitô giáo ở Hồng Kông, với nỗ lực nhằm kiểm soát tư tưởng của những người trẻ tuổi.

Luật An ninh Quốc gia năm 2020 của Hồng Kông có một điều khoản rằng tất cả sinh viên phải được giáo dục về luật pháp, Cha Woo lưu ý. Nhiều trường học tôn giáo liên kết với các Giáo xứ, và các Giáo xứ có thể phải chịu trách nhiệm về những gì nhà trường làm nếu họ không tuân thủ luật An ninh Quốc gia, và kết quả là các Giáo xứ có thể bị đóng cửa.

Chính quyền cộng sản của ông Tập “khét tiếng vì đã vi phạm lời hứa”, Cha Woo cảnh báo, và do đó, bất kỳ cuộc đối thoại nào giữa chính phủ và Vatican sẽ cực kỳ khó khăn.

Cha Woo cũng đề cập rằng điều đáng khích lệ đối với các tín hữu Công giáo ở Hồng Kông là ông trùm truyền thông Jimmy Lai, một tỷ phú Công giáo đã bị buộc tội theo luật An ninh Quốc gia, đã chọn không bỏ trốn khỏi Hồng Kông mặc dù có khả năng phải ngồi tù nhiều năm.

“Ông ấy muốn chịu đựng đau khổ cùng với tất cả những người biểu tình đang bị cầm tù ở Hồng Kông”, Cha Woo nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng ngài coi hành động của ông Lai là “vác thập giá mình” giống như Chúa Kitô.

Khi được hỏi liệu ngài có lo lắng về những điều có thể xảy ra với bản thân vào lúc này với những điều ngài đang nói ra hay không, Cha Woo nói: “Tôi là người duy nhất trong Giáo phận của tôi có thể làm điều đó vào lúc này”.

“Khi tôi đáp lời Thiên Chúa, tôi sẽ phải trả lời lý do tại sao tôi không lên tiếng vào tháng 4 năm 2022 cho những người không có tiếng nói. Tôi không có lựa chọn nào khác, tôi phải làm điều đó”, Cha Woo kết luận.

Vào cuối tháng Giêng, tờ báo tiếng Trung Ta Kung Pao đã đăng bốn bài báo về Giáo hội Công giáo ở Hồng Kông, một trong số đó là về Đức nguyên Tổng giám mục Hồng Kông, Đức Hồng y Joseph Zen.

Đức Hồng y Zen, 90 tuổi, là người ủng hộ mạnh mẽ phong trào ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông trong nhiều năm và là người chỉ trích gay gắt thỏa thuận giữa Vatican-Trung Quốc năm 2018 về việc bổ nhiệm Giám mục. Cha Woo cho biết Đức Hồng y Zen đã dạy ngài môn triết học khi ngài còn học ở Chủng viện, và Đức Hồng y Zen đã truyền cảm hứng cho rất nhiều Linh mục trẻ, giống như ngài.

Bài báo đã phân loại Đức Hồng y Zen là kẻ thù của ĐCSTQ cũng giống như Pháp Luân Công, một nhóm thiểu số tôn giáo bị đàn áp nghiêm trọng ở Trung Quốc. Tờ báo cũng kêu gọi các cơ sở tôn giáo của Hồng Kông phải được đặt dưới sự kiểm soát của chính phủ, AsiaNews đưa tin.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết