Trong Sứ điệp Phục sinh ‘Urbi et Orbi’, ĐTC Phanxicô kêu gọi chấm dứt thái độ thờ ơ

Đức Giáo Hoàng Phanxicô truyền tải thông điệp Phục sinh "Urbi et Orbi" (đến thành phố và thế giới) sau khi cử hành Thánh lễ Phục sinh tại Nhà thờ Thánh Peter tại Vatican ngày 12 tháng 4 năm 2020. Thánh lễ được cử hành mà không có sự hiện diện của công chúng do coronavirus. đại dịch. (Ảnh CNS / Truyền thông Vatican)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô công bố Sứ điệp Phục sinh “Urbi et Orbi” (“gửi dân thành Rôma và toàn thế giới) sau khi cử hành Thánh lễ Phục sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô tại Vatican vào ngày 12 tháng 4 năm 2020. Thánh lễ được cử hành mà không có sự hiện diện của công chúng do đại dịch coronavirus (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đưa ra một lời kêu gọi mạnh mẽ và tha thiết đối với các nhà cầm quyền chính trị và người dân ở khắp mọi nơi trong Sứ điệp Phục sinh hàng năm của mình, ‘Urbi et Orbi’ (“gởi dân thành Rôma và toàn thế giới”), đồng thời cho biết rằng “đây không phải là lúc để thờ ơ bởi vì cả thế giới đang đau khổ và cần phải đoàn kết để đối mặt với đại dịch”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi các quốc gia trên thế giới vượt qua “sự thờ ơ, tự cho mình là trung tâm, sự chia rẽ và sự quên lãng”, đồng thời cho biết rằng “những điều này không phải là những từ ngữ mà chúng ta muốn nghe vào thời điểm này”. Đức Phanxicô kêu gọi “một cuộc đình chiến toàn cầu ngay lập tức”, trong tất cả các cuộc xung đột vũ trang, cũng như nới lỏng các lệnh trừng phạt và giảm hoặc bỏ qua các khoản nợ cho các nước nghèo. Ngài kêu gọi một nỗ lực toàn diện để chăm sóc cho những người thiếu các nhu cầu cơ bản trong cuộc sống, bao gồm những người tị nạn và những người di cư.

Phát biểu từ bên trong Đền thờ Thánh Phêrô trước Bàn Thờ Tuyên Xưng Đức Tin nơi Ngài thắp lên ngọn lửa Phục Sinh đêm 11/4, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chia sẻ với hàng triệu khán thính giả đang theo dõi Thánh lễ trên truyền hình hoặc trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắn nhủ với họ rằng Tin mừng về biến cố “Chúa Giêsu Kitô đã trỗi dậy” lóe lên “như một ngọn lửa mới trong đêm tối của một thế giới đã phải đối mặt với những thách thức mang tính thời đại và giờ đây đang bị đè bẹp bởi một đại dịch đang thách thức nghiêm trọng toàn bộ đại gia đình nhân loại của chúng ta”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô chia sẻ rằng tin tức về sự Phục sinh của Chúa Giêsu tạo ra “một sự lây lan của niềm hy vọng, một thông điệp được truyền từ tâm hồn này đến tâm hồn khác”. Nhưng, “nó không phải là một công thức yêu thuật làm cho vấn đề biến mất”. Thay vào đó, đó là “chiến thắng của tình yêu đối với gốc rễ của sự dữ, một chiến thắng không né tránh sự đau khổ và chết chóc, mà đi qua chúng, mở ra một con đường trong vực thẳm, biến sự dữ thành sự thiện: Đây chính là dấu ấn độc nhất của quyền năng của Thiên Chúa”.

Lưu ý rằng hơn 100.000 người đã chết, 1,5 triệu người đã bị nhiễm thứ vi-rút chết người này trên toàn thế giới và hai phần ba nhân loại bị cách ly hoặc bị hạn chế đi lại và cũng đang phải chịu đựng những khó khăn về kinh tế, Đức Phanxicô trước hết nói về “những người đã bị bị ảnh hưởng trực tiếp bởi coronavirus: những người nhiễm bệnh, những người đã chết và những người thân trong gia đình thương tiếc về sự mất mát của người thân của họ, trong một số trường hợp, họ thậm chí không thể nói lời từ biệt sau cùng”.

ĐTC Phanxicô cầu nguyện để “Chúa tể của Sự sống sẽ chào đón những người khuất vào Vương quốc của người và ban sự an ủi và hy vọng cho những người còn đau khổ, đặc biệt là những người lớn tuổi và những người cô đơn”. Đức Phanxicô cầu xin Chúa Giêsu Phục sinh an ủi và giúp đỡ “những người đặc biệt dễ bị tổn thương, chẳng hạn như những người làm việc trong các viện dưỡng lão hoặc sống trong các doanh trại và các nhà tù”.

Sau đó, phát biểu với các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới bị tước đoạt quyền được lãnh nhận các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hòa giải, bởi vì đại dịch, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bảo đảm với họ rằng “Thiên Chúa không để chúng ta cô đơn! Cùng hiệp nhất với nhau trong lời cầu nguyện, chúng ta xác tín rằng Ngài đã đặt tay trên chúng ta, và trấn an chúng ta: “Đừng sợ, Thầy đã sống lại và Thầy vẫn ở cùng các con!”.

Tiếp theo, hướng đến các nhân viên y tế, Đức Phanxicô cầu nguyện để Chúa Giê-su Phục sinh có thể “ban sức mạnh và hy vọng cho đội ngũ các bác sĩ và y tá”, những người đang mạo hiểm mạng sống của mình để chăm sóc cho những người lân cận. ĐTC Phanxicô cũng bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm sâu sắc “tới tất cả những người đang nỗ lực làm việc để đảm bảo các dịch vụ thiết yếu cần thiết cho xã hội dân sự”, trong đó bao gồm “các cơ quan thực thi pháp luật và quân đội ở nhiều quốc gia đã giúp giảm bớt khó khăn và đau khổ của mọi người”.

Nhắc lại rằng cuộc sống của hàng triệu người đã bị thay đổi đột ngột bởi đại dịch coronavirus, ĐTC Phanxicô nói, “đối với nhiều người, việc ở nhà đã trở thành một cơ hội cho việc suy ngẫm, rút khỏi nhịp sống điên cuồng, ở bên cạnh những người thân yêu và tận hưởng việc được ở cùng bên nhau”. Tuy nhiên, Ngài thừa nhận rằng đối với nhiều người khác, “đây cũng là thời điểm lo lắng về một tương lai không chắc chắn, về những công việc có nguy cơ bị vụt mất và về những hậu quả khác của cuộc khủng hoảng hiện tại”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô khuyến khích các nhà lãnh đạo chính trị, “tích cực làm việc vì thiện ích chung, cung cấp các phương tiện và nguồn lực cần thiết hầu cho phép mọi người có một cuộc sống xứng hợp với phẩm giá và, khi hoàn cảnh cho phép, giúp họ tiếp tục các hoạt động hàng ngày bình thường”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng sự thờ ơ không phải là một lựa chọn khi đối mặt với sự đau khổ trên toàn thế giới do đại dịch gây ra, thêm vào đó, thế giới “cần phải đoàn kết với nhau”. Ngài kêu gọi việc giúp đỡ cho những người sống ở các khu vực ngoại vi của các thành phố, cũng như giúp đỡ những người tị nạn và những người vô gia cư. “Chúng ta hãy đảm bảo rằng họ không thiếu các nhu yếu phẩm cơ bản (tất cả những điều khó khăn hơn bây giờ là nhiều doanh nghiệp đã đóng cửa) chẳng hạn như thuốc men và đặc biệt là khả năng được chăm sóc sức khỏe đầy đủ”, Đức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi.

Kế đến, trong hai lời kêu gọi quan trọng, Đức Phanxicô đã kêu gọi việc nới lỏng các lệnh trừng phạt quốc tế đối với các quốc gia để các chính phủ của họ có thể cung cấp sự hỗ trợ đầy đủ cho các công dân của họ tại thời điểm này, cũng như kêu gọi “việc giảm bớt, nếu không phải là việc bỏ qua các khoản nợ của các quốc gia nghèo nhất để cho phép họ có thể đối phó với cuộc khủng hoảng”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắn nhủ các nhà lãnh đạo chính trị và các dân tộc ở khắp mọi nơi rằng “đây không phải là thời điểm để tự cho mình là trung tâm bởi vì thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt được chia sẻ bởi tất cả mọi người, không phân biệt giữa người người kia”. Trong bối cảnh này, Đức Phanxicô dành một số từ ngữ mạnh nhất của mình cho những người ở châu Âu, và đặc biệt là các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu chưa đạt được chiến lược chung để chống lại đại dịch và hậu quả của nó.

Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc lại rằng sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Châu Âu “đã có thể trỗi dậy trở lại, nhờ tinh thần liên đới cụ thể cho phép lục địa này vượt qua các đối thủ trong quá khứ” và đồng thời cũng cho biết thêm rằng tinh thần liên đới “là cấp thiết hơn bao giờ hết”. Đức Giáo hoàng Phanxicô nói với 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu rằng họ “đang phải đối mặt với một thách thức mang tính thời đại”, một trong những thách thức sẽ quyết định không chỉ tương lai của Liên minh châu Âu mà còn của cả thế giới. Ngài kêu gọi họ đừng đánh mất cơ hội “để đưa ra bằng chứng về tinh thần liên đới”, bằng cách chuyển sang các giải pháp sáng tạo.

Nhấn mạnh rằng, “đây không phải là thời điểm cho sự chia rẽ”, Đức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi tất cả những người chịu trách nhiệm đối với các cuộc xung đột phải có sự can đảm để ủng hộ “một cuộc ngừng bắn toàn cầu ngay lập tức ở mọi nơi trên toàn thế giới”. Trong bối cảnh đó, Ngài kêu gọi việc ngừng sản xuất và bán vũ khí trên toàn cầu, đồng thời lên án việc chi rất nhiều tiền của cho các trang thiết bị quân sự “vốn nên phải được sử dụng để chăm sóc và cứu sống người khác”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi chấm dứt việc đổ máu ở Syria, cuộc xung đột ở Yemen và sự thù địch ở Iraq, Lebanon và Ukraine. Ngài cũng cầu nguyện cho việc chấm dứt “các vụ tấn công khủng bố nhằm vào những người vô tội” ở các quốc gia châu Phi khác nhau cũng như việc nối lại cuộc đối thoại giữa người Israel và người Palestin “nhằm tìm ra giải pháp ổn định và lâu dài cho phép cả hai dân tộc được sống trong hòa bình”.

Nhấn mạnh rằng, “đây không phải là thời điểm cho sự quên lãng”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng đại dịch coronavirus “không được để cho chúng ta quên đi nhiều cuộc khủng hoảng khác vốn đang mang đến nhiều đau khổ cho nhiều người”. ức Giáo hoàng Phanxicô đã đề cập đến các cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở các quốc gia châu Á và châu Phi, bao gồm cuộc khủng hoảng ở tỉnh Cabo Delgado ở phía bắc Mozambique (nơi mà cuộc nổi dậy của Hồi giáo đã bắt nguồn từ sự rối loạn kinh tế, chính trị và xã hội sâu sắc).

Đức Giáo hoàng Phanxicô đặc biệt chú ý đến hoàn cảnh của những người tị nạn bị buộc phải di tản vì chiến tranh, hạn hán và nạn đói và đồng thời cầu nguyện để Chúa Phục sinh “bảo vệ những người di cư và những người tị nạn, nhiều người trong số đó là trẻ em, vốn hiện đang phải sống trong những điều kiện không thể chịu đựng được, đặc biệt là ở Libya và trên biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ”. Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng đã thu hút sự chú ý đến cuộc khủng hoảng ở Venezuela và đồng thời cầu nguyện để “những giải pháp cụ thể và tức thì sẽ đạt được có thể cho phép sự hỗ trợ quốc tế cho một bộ phận dân số bị ảnh hưởng bởi tình hình chính trị, kinh tế xã hội và y tế nghiêm trọng”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã kết luận sứ điệp mạnh mẽ của mình bằng cách cầu nguyện để Chúa Kitô Phục sinh, “Đấng đã chiến thắng tử thần và mở ra cho chúng ta con đường đến với ơn cứu độ muôn đời, có thể xua tan bóng tối của nhân loại khổ đau của chúng ta và dẫn chúng ta vào ánh sáng của ngày vinh quang của Ngài, một ngày chẳng bao giờ cùng”.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết