
Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước khoảng 7.000 trẻ em đến từ khắp nơi trên thế giới tại Hội trường Phaolô VI của Vatican vào ngày 6 tháng 11 năm 2023, tại một sự kiện do Bộ Văn hóa và Giáo dục tài trợ dành riêng về chủ đề “Chúng ta hãy học hỏi từ các em thiếu nhi nam nữ” (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trả lời các câu hỏi về chiến tranh, môi trường và cuộc sống hàng ngày của ngài trong cuộc gặp gỡ với khoảng 7.000 trẻ em đến từ khắp nơi trên thế giới.
Trước đó Đức Thánh Cha đã công bố sự kiện này sau khi đọc Kinh Truyền Tin buổi trưa ngày 1 tháng 10. Cuộc gặp gỡ, có sự tham gia của các em thiếu nhi đến từ 84 quốc gia khác nhau, là một phần của sự kiện được Bộ Văn hóa và Giáo dục tài trợ với chủ đề “Chúng ta hãy học hỏi từ các em thiếu nhi nam nữ”.
Khi xuất hiện tại Hội trường Phaolô VI của Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã được các em thiếu nhi đến từ Syria, Ukraine, Benin, Guatemala và Úc hân hoan chào đón.
Sau đó, Đức Thánh Cha đã có một bài phát biểu ngắn nhắc nhở bọn trẻ rằng chúng có điều gì đó để đóng góp cho thế giới, đặc biệt là sự đơn sơ của chúng. “Người ta có thể học hỏi từ các con”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
Đức Thánh Cha cũng mời các em lặp lại các cụm từ theo ngài, chẳng hạn như “Cuộc sống là một món quà tuyệt vời”.
“Cha ước gì có thể chào đón tất cả các con từng người một”, Đức Thánh Cha nói. “Bởi vì các con rất đông ở đây, cha đang trò chuyện với tất cả các con, và thông qua các con, tất cả các con thiếu nhi nam nữ trên toàn thế giới, để mang đến cho các con vòng tay của Thiên Chúa, vòng tay của Giáo hội và vòng tay của mọi người tốt, với vòng tay của cha”.
Trẻ em từ 14 quốc gia đã có cơ hội đặt câu hỏi với Đức Thánh Cha Phanxicô. Hầu hết các câu hỏi đều tập trung vào chủ đề hòa bình, chiến tranh và cách bảo vệ trái đất khỏi vấn đề biến đổi khí hậu.
Trong cuộc trò chuyện, một cậu bé đến từ Syria đã hỏi Đức Thánh Cha: “Tại sao người ta giết hại trẻ em trong chiến tranh và không ai bảo vệ chúng?”.
Đây là “sự ác của chiến tranh”, Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời, đồng thời lưu ý rằng sẽ khác nếu chỉ có binh lính chứ không phải thường dân vô tội bị giết hại.
Đức Thánh Cha đề nghị mọi người trong hội trường cùng thinh lặng trong giây phút rồi hướng dẫn mọi người đọc Kinh Lạy Cha cầu nguyện cho những trẻ em vô tội thiệt mạng trong chiến tranh.
Khi được trẻ em Palestine và Ukraine hỏi về cách mang lại hòa bình cho thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Không có phương pháp nào để học cách tạo dựng hòa bình. Có một cử chỉ: Các con làm hòa bằng đôi bàn tay dang rộng”.
Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến những trẻ em đang phải chịu đựng chiến tranh, đói khát, bệnh tật, thảm họa khí hậu, nghèo đói hoặc nguy hiểm “vì những kẻ xấu xa thậm chí còn đặt vũ khí vào tay các em”.
“Thiên Chúa yêu thương chúng ta khôn cùng”, Đức Thánh Cha nói, “và thật tuyệt vời khi được quây quần bên nhau, được giao tiếp, chia sẻ và cho đi. Hãy thực hành điều này mọi lúc! Đức Mẹ sẽ giúp đỡ các con”.
Đức Thánh Cha hỏi các em thiếu nhi xem các em có cầu nguyện để cầu xin sự chuyển cầu của Đức Maria không và đồng thời khuyến khích các em tiếp tục cầu nguyện.
Một số em thiếu nhi cũng hỏi Đức Thánh Cha những câu hỏi riêng tư hơn, chẳng hạn như ngài mơ thấy gì vào ban đêm và bạn bè của ngài là những ai.
Đức Thánh Cha trả lời rằng ngài thường không nằm mơ khi đang ngủ và cho biết bạn bè của ngài “là những người sống cùng với cha ở nhà, họ là bạn bè của cha. Rồi cha cũng có rất nhiều bạn bè ở bên ngoài, ở một số Giáo xứ, và cả một số Hồng y nữa”.
“Cha có vinh dự có được nhiều bạn bè và đây là ân sủng của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha giải thích, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng “người không có bạn bè là người buồn bã”.
Khi được hỏi ngài sử dụng thời gian trong ngày như thế nào, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Cha thức dậy, cầu nguyện và làm việc”.
“Và ở đây có rất nhiều việc”, Đức Thánh Cha lưu ý, đồng thời ca ngợi phẩm giá mà công việc mang lại và yêu cầu bọn trẻ lặp lại các cụm từ: “Lao động là điều lành mạnh”, và “Lao động mang lại phẩm giá”.
Một bé gái đến từ Philippines hỏi Đức Thánh Cha Phanxicô rằng ngài làm gì khi tức giận, ngài nói đùa: “Cha không cắn!”.
Sau đó, Đức Thánh Cha đưa ra một lời khuyên mà ngài từng nhận được: hãy uống một cốc nước trước khi đáp lại sự tức giận của ai đó.
Các em thiếu nhi đến từ Brazil, Châu Phi, Samoa, Haiti và Ghana đã hỏi Đức Thánh Cha Phanxicô rằng trẻ em có thể làm gì để cứu trái đất, làm thế nào để tránh lãng phí và ngài có lo lắng về môi trường hay không.
Đức Thánh Cha nói “tất cả chúng ta cần phải lo lắng cho thiên nhiên” và “người ta không quan tâm đến công trình sáng tạo”.
Đức Thánh Cha nói với đám đông rằng trẻ em có thể có một sự tác động bởi vì “các con thật đơn sơ và các con hiểu rằng hủy diệt trái đất là hủy diệt chính chúng ta”.
Đức Thánh Cha đề nghị các em thiếu nhi nhắc lại theo ngài rằng “ai hủy diệt trái đất là hủy diệt chính chúng ta”.
“Chúng ta cần phải học cách quan tâm chăm sóc hành tinh này”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Đức Thánh Cha cũng khuyến khích trẻ em đừng lãng phí bất kỳ bữa ăn nào vì đó là “ân sủng của Thiên Chúa” khi có thứ gì đó để ăn trong khi có người lại không có đủ ăn.
“Nếu còn dư một ít thức ăn từ bữa trưa, hãy ăn cho hết vào buổi tối”, Đức Thánh Cha nói.
“Chúng ta đã nói về nhiều điều tốt đẹp. Nhưng điều đẹp nhất là hòa bình”, Đức Thánh Cha nói khi kết thúc cuộc gặp gỡ.
Ca sĩ, rapper người Ý Mr. Rain cũng tham gia sự kiện dành cho các em thiếu nhi. Anh đã biểu diễn bài hát “Supereroi” (“Siêu anh hùng”) của mình, bài hát đã giành chiến thắng trong cuộc thi âm nhạc thường niên của Ý, San Remo, vào năm 2023.
Cuộc gặp gỡ bao gồm các phần trình diễn âm nhạc của các em thiếu nhi và phần biểu diễn của chú hề trước khi Đức Thánh Cha Phanxicô đến.
Dưới đây là một số hình ảnh:
Minh Tuệ (theo CNA)