Trong bức thư gửi các Nữ tu, Đức Phanxicô nói rằng ngài đang làm mọi thứ có thể cho Ukraine

Một tình nguyện viên đặt cây Thánh giá có ghi số trên mộ phần của một người không rõ danh tính trong một buổi lễ an táng hàng loạt ở Bucha, Ukraine, ngày 17 tháng 8 năm 2022, khi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine tiếp tục (Ảnh: Valentyn Ogirenko / Reuters qua CNS)

Một tình nguyện viên đặt cây Thánh giá có ghi số trên mộ phần của một người không rõ danh tính trong một buổi lễ an táng hàng loạt ở Bucha, Ukraine, ngày 17 tháng 8 năm 2022, khi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine tiếp tục (Ảnh: Valentyn Ogirenko / Reuters qua CNS)

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài đang làm tất cả những gì có thể cho Ukraine, đồng thời cũng cho biết rằng thế giới đang chứng kiến “sự tàn ác”.

Trong một bức thư viết tay ngắn gửi tới Sơ Teresina Longo, Bề trên của một Dòng tu đang nuôi dưỡng trẻ mồ côi Ukraine phải di tản đến Ý, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng ngài đang cầu nguyện cho họ và cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria.

“Tôi đang làm tất cả những gì có thể cho Ukraine. Chúng ta đang chứng kiến sự tàn ác”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng gần đây ngài cũng đã trò chuyện qua điện thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Đức Thánh Cha cảm ơn Nữ tu Teresina về bức thư của Sơ cùng với một bức thư mà Sơ gửi kèm từ ba phụ nữ Ukraine, đồng thời cho biết rằng ngài đang cầu nguyện cho họ và sẽ “vẫn tiếp tục sẵn sàng”.

Nội dung bức thư không ghi ngày tháng của Đức Thánh Cha Phanxicô đã được xuất bản vào ngày 19 tháng 8 bởi Avvenire, tờ báo của Hội đồng Giám mục Ý. Đó là bức thư trả lời cho một lá thư do Nữ tu Longo gửi cho Đức Thánh Cha Phanxicô. Người chị đứng đầu Dòng “Incoronata”, cung cấp sự trợ giúp xã hội ở Erice, Sicily, hiện đang nuôi dưỡng 20 trẻ mồ côi đến từ Ukraine.

Nữ tu Teresina nói với Avvenire rằng họ không bao giờ tưởng tượng được việc Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ hồi đáp khi Sơ gửi bức thư mô tả công việc họ đang thực hiện và chuyển lời kêu gọi khẩn cấp từ ba phụ nữ mà Sơ đang gần gũi đã trốn thoát khỏi Mariupol, Ukraine.

Nữ tu Teresina cho biết, vào một buổi tối, Sơ và những người phụ nữ này đang cầu nguyện, và họ đã chia sẻ về nỗi sợ hãi và thất vọng mà họ cảm thấy vì thiếu thông tin liên quan đến thành phố quê hương của họ, nơi đã rơi vào tay các lực lượng của Nga vào tháng 5 cũng như những vụ ngược đãi không thể tin được xảy ra ở đó. Sau đó, một trong những phụ nữ đã quyết định họ nên viết thư cho Đức Thánh Cha Phanxicô.

“Chúng tôi đã thực sự rơi vào khoảnh khắc của sự tuyệt vọng, và với Sơ Teresina, chúng tôi đã trò chuyện với nhau, có thể Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ lắng nghe chúng tôi, có thể ai đó sẽ lắng nghe Đức Thánh Cha Phanxicô”, người phụ nữ, được xác định là chị Veronika, chia sẻ với Avvenire. Chị cho biết lời kêu gọi của chị là: “Chúng tôi yêu cầu các quyền cơ bản của con người và Công ước Geneva phải được tôn trọng để không ai bị tra tấn hoặc bị ngược đãi”.

Một người phụ nữ khác, chị Olga, chia sẻ: “Mọi sự chú ý của thế giới dường như đổ dồn vào các địa điểm hạt nhân, nhưng người dân Mariupol của chúng tôi đang sống trong những điều kiện tuyệt vọng, không nước, không điện. Những người mong manh nhất ở lại, những người không có tiền bạc hoặc không có xăng, những người chăm sóc cho những người đau bệnh nặng hoặc tàn tật”.

Người phụ nữ thứ ba, chị Iryna, cho biết rằng sự gần gũi của Đức Thánh Cha Phanxicô “khiến chúng tôi cảm động”.

“Bất chấp nỗi kinh hoàng mà chúng ta chứng kiến hàng ngày, chúng tôi hy vọng rằng với những nỗ lực của Đức Thánh Cha Phanxicô và thế giới văn minh, một kỷ nguyên của lòng thương xót và hòa bình có thể xuất hiện. Chúng con tri ân Đức Thánh Cha Phanxicô, trong cương vị như một người cha của ngài”, chị Iryna chia sẻ.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết