
Đức Hồng Y Rainer Maria Woelki, Giám mục Địa phận Cologne
Đức Hồng Y Rainer Maria Woelki Địa phận Cologne đã mở Chủng viện Tổng giáo phận để cung cấp lương thực và che chở những người vô gia cư trong bối cảnh đại dịch coronavirus. Chủng viện đã bị bỏ trống một phần do các công trình cải tạo nâng cấp và các chủng sinh đã trở về nhà và các lớp học cũng đã bị đình chỉ để đối phó với sự bùng phát của COVID-19.
Đức Hồng y Woelki lần đầu tiên công bố dự án vào hôm Chúa nhật, ngày 29 tháng 3. “Tôi đã quyết định mở cửa Chủng viện cho những người vô gia cư trong khi các chủng sinh của chúng tôi đã trở về nhà do những hạn chế của đại dịch corona”, Đức Hồng y Woelki hôm Chúa nhật.
“Chúng tôi muốn cung cấp những bữa ăn ấm áp và giúp đỡ những người vô gia cư có chỗ vệ sinh và tắm rửa khi họ không còn ai để nương nhờ những ngày này ở Cologne”.
Chủng viện đã được mở cửa phục vụ những người vô gia cư vào hôm Thứ Hai, cung cấp các bữa ăn trong phòng ăn với 20 bàn riêng lẻ, để những người đến đây có thể được phục vụ trong khi vẫn tuân thủ các nguyên tắc về việc giữ khoảng cách xã hội.
CNA Deutsch, Cơ quan Thông tấn Công giáo bằng ngôn ngữ Đức trực thuộc Catholic News Agency, đã đưa tin vào ngày 30 tháng 3 rằng thực phẩm đang được phục vụ bởi Cha Tổng Đại diện của Tổng Giáo phận và các tiêu chuẩn về vệ sinh và an toàn đang được giám sát bởi Malteser, tổ chức y tế của Dòng Chiến sĩ Toàn quyền Malta (Sovereign Military Order of Malta).
Ngoài thực phẩm, Chủng viện còn cung cấp chỗ tắm rửa và vệ sinh cho cả nam giới và phụ nữ, với các cơ sở được mở cửa vào thứ Bảy cho nam giới từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều, và phụ nữ từ 1 giờ chiều đến 2 giờ chiều. Tổng Giáo phận cho biết rằng họ dự kiến sẽ phục vụ từ 100-150 người vô gia cư.
Mặc dù các nhà tạm trú dành cho người vô gia cư vẫn được mở cửa trong thành phố, nhưng biện pháp cách ly xã hội và các biện pháp khác được thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus đã làm tăng thêm những khó khăn thông thường mà những người vô gia cư phải đối mặt. Tại Cologne, tổ chức Caritas đã nhấn mạnh rằng những người sống dựa vào việc ăn xin trên đường phố hiện có ít người qua lại hơn để họ có thể xin giúp đỡ.
“Nhiều người lang thang trên đường phố đang đói khát và không thể tắm rửa trong nhiều ngày”, ĐHY Woelki cho biết hôm thứ Hai.
Chủng viện hiện đang được phục vụ bởi một phần các tình nguyện viên đến từ các trung giới trẻ trong Tổng Giáo phận, cũng như các sinh viên thần học từ các trường học ở Cologne, Bon và Sankt Augustin.
“Trước đó, tôi đã có cơ hội chào đón 60 vị khách đầu tiên đến Chủng viện tạm thời được dành cho những anh chị em vô gia cư của chúng tôi”, ĐHY Woelki chia sẻ trên Twitter hôm thứ Hai. “Nhiều người đang rất cần được giúp đỡ. Nhưng thật hết sức hứng biết bao khi nhìn thấy các bạn trẻ tình nguyện viên và ý thức cộng đồng”.
“Anh chị em giáo dân của chúng tôi không chỉ là những người chỉ biết thờ phượng, mà còn luôn là những người tham gia các hoạt động của tổ chức Caritas, và tất cả mọi Kitô hữu đã được rửa tội không chỉ được mời gọi để thờ phượng và tuyên xưng đức tin, mà còn được mời gọi thực thi bác ai yêu thương”, Đức Hồng Y Woelki nói, đồng thời cho biết cũng thêm rằng lời kêu gọi phục vụ của Giáo Hội không bao giờ có thể bị đình chỉ.
Tổng Giáo phận cũng tuyên bố hôm Chúa nhật rằng họ đang điều trị y tế cho sáu bệnh nhân nhiễm coronavirus ở Ý cần được chăm sóc đặc biệt. Các bệnh nhân đã được đưa ra khỏi miền bắc Italy, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của virus, bởi không quân Đức và chính quyền bang North Rhine-Westphalia.
Đức Hồng Y Woelki gọi việc điều trị y tế là “một hành động từ thiện bác ái và sự liên đới quốc tế” với người dân Ý.
Minh Tuệ (theo Catholic Herald)