
Các nhân viên quân sự đang vận chuyển quan tài vào một chiếc xe tải ở Seriate, Ý, ngày 25 tháng 3 năm 2020. Các quan tài đã chất đống trong một nhà thờ do số lượng tử vong cao do coronavirus (Ảnh: Flavio Lo Scalzo / Reuters)
Các Giáo phận Công giáo và các Dòng tu trên khắp châu Âu đang đề nghị biến các cơ sở nhà thờ thành không gian cần thiết cho việc chăm sóc sức khỏe hoặc nhà ở trong đại dịch COVID-19.
Các nhà lãnh đạo Giáo hội trên khắp châu Âu đã nỗ lực để duy trì lòng sùng mộ tôn giáo của các tín hữu Công giáo trong các cuộc phong tỏa quốc gia bắt buộc chống lại coronavirus, nhưng đồng thời cũng đã tìm kiếm những cách thức, ngoài sự trợ giúp thường xuyên từ Caritas và các tổ chức Công giáo khác, để cung cấp các nguồn lực cho các dịch vụ y tế và xã hội.
Tại Ukraine, Cha Lubomyr Javorski, nhân viên tài chính của Giáo hội Công giáo Ukraine, thừa nhận vai trò mục vụ của các giáo sĩ Tuyên úy, nhưng đồng thời cũng cho biết rằng: “Giáo hội cũng có nhiều nguồn lực có thể được sử dụng trong đại dịch. Những cơ sở này có thể được chuyển đổi thành các bệnh viện, nhưng cũng đồng thời được cung cấp cho các bác sĩ ở xa nơi làm việc của họ, và cho những người trở về từ nước ngoài mà không có địa điểm nào để cách ly”.
Đức Giám mục Mario Iceta Gavicagogeascoa Địa phận Bilbao, Tây Ban Nha, cho biết rằng ngài, cũng giống như các Giám mục khác, đã bị buộc phải đóng cửa các nhà thờ địa phương, nhưng hiện đang chuẩn bị một số cơ sở cho các nạn nhân trong đại dịch.
“Chúng tôi đã đáp lại lời kêu gọi của chính quyền dân sự bằng cách cung cấp các cơ sở và các tòa nhà hiện có”, Đức Cha Iceta phát biểu với hãng tin Religion-Digital Catholic hôm 25 tháng 3.
“Việc chuyển đổi một tòa nhà thuộc Dòng tu ở đây đã được tiến hành và chính quyền đang nghiên cứu việc chuẩn bị các tài sản khác của Giáo phận”, Đức Cha Iceta nói.
Đức Cha Iceta nói với phát biểu với hãng tin Religion-Digital Catholic rằng ngài sẵn sàng tiếp tục công việc bác sĩ trước đây, nếu ĐTC Phanxicô đồng ý.
“Giáo hội, như ĐTC Phanxicô nói, là một bệnh viện dã chiến – liệu đây có phải là một cơ hội thuận tiện để triển khai các dịch vụ của bệnh viện này?”, theo vị Giám mục 55 tuổi, người đã được đào tạo nghành bác sĩ phẫu thuật trước khi được thụ phong và làm việc tại Học viện Khoa học Y khoa Bilbao.
“Tôi đã không thực hành y học trong một thời gian dài và sẽ cần phải bắt kịp những tiến bộ hiện tại. Nhưng nếu điều đó là cần thiết và không có giải pháp nào tốt hơn, thì tôi không nghi ngờ gì về việc tôi sẽ đề nghị tiếp tục”.
Ở Ý, các kênh truyền hình cho thấy Nhà thờ San Giuseppe tại Seriate hiện đang được sử dụng làm nơi lưu giữ quan tài, sau đó được các xe tải quân sự tập hợp để hỏa táng khi chính quyền địa phương phải vật lộn với quy mô của sự chết chóc.
Tại Đức, một Giáo phận miền nam cho biết họ đã mở một đường dây nóng điện thoại để phục vụ các nhu cầu từ việc mua sắm cho đến việc chăm sóc trẻ em, trong khi các Nữ tu Benedictine ở Bavaria cho biết hôm 26 tháng 3 rằng họ đang sản xuất 100 khẩu trang y tế có thể tái sử dụng hàng ngày cho các bệnh viện địa phương.
Tại Bồ Đào Nha, các Giáo phận đã cung cấp các phòng ốc ở Chủng viện và các cơ sở khác cho các chuyên gia y tế và các đội bảo vệ dân sự.
Hãng thông tấn Công giáo Ecclesia đưa tin hôm 26 tháng 3 rằng Giáo phận Guarda của Bồ Đào Nha đã cung cấp trung tâm tông đồ của Giáo phận để phục vụ việc “chăm sóc khẩn cấp”, trong khi trường cao đẳng kỹ thuật Oficina của Dòng Tên ở Lisbon cho biết họ đang sản xuất tấm che mặt với công nghệ 3-D cho các trung tâm y tế địa phương.
“Việc sản xuất tấm che mặt ngay lập tức đã thu hút sự quan tâm từ các ngành khác, chẳng hạn như lính cứu hỏa, quan chức đô thị và lực lượng an ninh”, theo Giám đốc của trường học, Cha Miguel Sa Carneiro, phát biểu với tờ Ecclesia. “Các cựu sinh viên có các công ty sản xuất các thiết bị này hiện đang sẵn sàng và chúng tôi đang tạo ra một mạng lưới quan hệ đối tác để cho phép việc tăng sản lượng”.
Minh Tuệ (theo Crux)