Trại Anphongsô cho Giới trẻ Jrai - Mừng Lễ Đấng sáng lập Dòng

 Picture7

Sau một thời gian dài bị gián đoạn vì Dịch Covid 19, vào Thứ Ba, 31/07/2024, một truyền thống tốt đẹp đã có cách đây hơn 20 năm được tái thực hiện, đó là Trại Anphongsô cho giới trẻ Jrai, diễn ra tại Giáo xứ Plei Chuet. Lần tái thực hiện Trại Anphongsô này chỉ tổ chức trong phạm vi nhỏ là các giới trẻ Jrai thuộc các Giáo xứ và Giáo họ do Nhà Pleiku đặc trách (không như những lần trước đây có cả giới trẻ Jrai của các Giáo xứ thuộc cộng đoàn Cheo Reo, Plei Kly và Mang Yang).

Mục đích nguyên thuỷ của Trại Anphongsô là tạo cơ hội vui chơi thánh thiện cho các bạn trẻ, tạo sự gắn kết giữa các em với nhau, học hỏi những phong tục tập quán của cha ông cũng như là trang bị những kỹ năng sống cho các em… Cách riêng lần tổ chức này, thêm vào một mục đích nữa, là hướng các cháu đi vào nhịp sống của Hội Thánh, là Giới Trẻ Tham Gia Vào Đời Sống Của Hội Thánh (Hlăk Ai Jrai Mu\t Mă Bru\a Amăng Tơlơi Hơdip Khul Jơnum Mơyang) – và đó cũng là chủ đề của Trại lần này. Tất cả sự mong muốn là các em sau khi về lại giáo xứ của mình, có thể tích cực tham gia vào các hoạt động của giáo xứ, hoặc ít là có thể tham gia tích cực vào những hoạt động nhằm mưu ích cho gia đình và xã hội.

Sau lời công bố khai mạc của Trại Trưởng (Cha Bề Trên Marcô Bùi Duy Chiến), khoảng 370 thanh thiếu niên cùng với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, đã làm cho bầu khí tại Giáo xứ Plei Chuet trở nên sôi động và rạo rực, bất chấp những cơn mưa đến bất chợt rồi dừng, bất chấp cái lạnh của mùa mưa Tây Nguyên…

Tất cả mọi diễn biến trong ngày hôm qua đều thuận lợi theo như chương trình do Cha Antôn Nguyễn Văn Hợp, Cha Phêrô Nguyễn Bảo Vinh cùng 50 anh chị em cộng tác viên đến từ các Giáo xứ và Giáo họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Điểm nhấn của Trại Anphongsô là ngày 01/08: Hội Dòng Chúa Cứu Thế trên thế giới mừng lễ Thánh Tổ Phụ Anphongsô, bởi vì giới trẻ trên mảnh đất Jrai đã chọn Thánh Anphongsô làm Đấng Quan Thầy. Sáng hôm nay, các em đã hiệp thông cùng với Cha Giám Tỉnh; các Cha các Thầy trong Hội Đồng Cố Vấn; các Cha Bề Trên, các Cha và các Thầy thuộc các cộng đoàn trên vùng Gia Lai; quý Cha khách trong Giáo Phận Kon Tum, quý Sơ thuộc nhiều hội Dòng; ông bà Cố và nhiều quý khách thân hữu với Dòng Chúa Cứu Thế trên Gia Lai, đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng Thánh Tổ Phụ Anphongsô.

Trước Thánh lễ mừng Thánh Tổ Phụ hôm nay, có nghi thức sai đi dành cho các Thừa Sai Giáo Dân DCCT thuộc các Giáo xứ và Giáo họ do anh em DCCT trên vùng Gia Lai phụ trách. Đa số những Thừa Sai Giáo Dân này đều là những người nòng cốt trong các ban ngành đoàn thể của các Giáo xứ. Với nghi thức sai đi này, một trong những mục đích là nhằm cho họ hiểu rõ hơn về tinh thần DCCT và giúp họ ý thức hơn trong việc họ phục vụ bằng tinh thần DCCT. Trong nghi thức, Cha Giám Tỉnh đã giải thích cụ thể cho họ hiểu về tinh thần DCCT, là đắm mình vào trong ba mầu nhiệm yêu thương của Đức Kitô mà Thánh Anphongsô đã xem ba mầu nhiệm này như ba rường cột của linh đạo DCCT: Mầu nhiệm Nhập Thể, mầu nhiệm Thập Giá và mầu nhiệm Thánh Thể.

Sau Thánh lễ, tất cả mọi người chung vui với nhau bằng bữa cơm huynh đệ, đón tiếp nhau bằng tất cả lòng hiếu khách của quý Cha quý Thầy Nhà Pleiku và các giáo dân thuộc các Giáo xứ do anh em Nhà Pleiku phụ trách.

Quay lại Trại Anphongsô, các bạn trẻ vẫn tiếp tục chương trình vui chơi của mình cho đến hết buổi chiều ngày 01.08.

Trước khi kết thúc, Cha Phó Bề Trên Giuse Trần Minh Chính nhắc lại cho các bạn nhớ vai trò của mình trong lòng Hội Thánh và trong chính gia đình, giúp các bạn trẻ ý thức mình trưởng thành hơn sau khi tham dự kỳ Trại Anphongsô này. Kỳ trại kết thúc với phép lành của cha Phó Bề trên Giuse.

(Ký sự viên Nhà Pleiku)

 

Picture1 Picture2 Picture3 Picture4Picture5 Picture6 Picture8 Picture9 Picture10 Picture11 Picture12

 

 

 

 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết