Tổng Giáo phận Port-au-Prince lên án “sự sụp đổ nhân tính” trong xã hội Haiti

Tổng giáo phận Port-au-Prince lên án vụ bắt cóc chín người từ một trại trẻ mồ côi ở ngoại ô thủ đô vào Chủ Nhật, ngày 3 tháng 8 (Ảnh: Creative Photo Corner/ Shutterstock)

Tổng Giáo phận Port-au-Prince lên án vụ bắt cóc 9 người tại một trại trẻ mồ côi ở ngoại ô thủ đô vào Chúa Nhật, ngày 3 tháng 8 (Ảnh: Creative Photo Corner/ Shutterstock)

Tổng Giáo phận Port-au-Prince đã lên án “sự sụp đổ nhân tính” trong xã hội Haiti, “nơi điều không thể tưởng tượng lại trở nên điều xảy ra thường nhật”, sau vụ bắt cóc 9 người tại một cô nhi viện ở ngoại ô thủ đô vào ngày 3 tháng 8.

Trong một tuyên bố, Tổng Giáo phận Port-au-Prince cho biết đã nhận được tin tức về vụ bắt cóc – trong đó có một nhà truyền giáo người Ireland và một bé trai khuyết tật 3 tuổi – với “nỗi buồn sâu sắc và sự phẫn nộ tột cùng”, đồng thời bày tỏ “tình liên đới huynh đệ và sự gần gũi thiêng liêng” với cô nhi viện, vốn là “người gieo rắc hy vọng không mệt mỏi cho những người dễ bị tổn thương nhất”.

Tổng Giáo phận Port-au-Prince cũng bày tỏ tình liên đới với cư dân tại Kenscoff, những người đã chịu ảnh hưởng “bởi bạo lực tàn bạo hoành hành tại thị trấn này trong những tháng gần đây”.

“Một lần nữa, những tội ác được thực hiện với sự nhẫn tâm lạnh lùng là minh chứng cho sự sụp đổ nhân tính trong xã hội chúng ta, nơi điều không thể tưởng tượng lại trở thành điều thường ngày. Tội ác không còn giới hạn. Ngay cả những nơi chăm sóc, giáo dục, nương náu và gieo hy vọng cũng đang trở thành mục tiêu tấn công”, tuyên bố ngày 6 tháng 8 bày tỏ sự đau xót.

“Vụ bắt cóc này là sự tấn công nhắm vào những điều cao quý nhất của một xã hội: sự phục vụ vô vị lợi cho tha nhân, sự vô tội của những trẻ em không có khả năng tự vệ, và đức tin được thể hiện qua những việc làm bác ái”, Tổng Giáo phận Port-au-Prince nhấn mạnh, đồng thời lên án hành vi man rợ này, coi đây là “một dấu hiệu, giữa muôn vàn những dấu hiệu khác, của sự suy thoái đạo đức, sự thất bại của nhà nước, và một xã hội đang đánh mất ý thức về sự sống và phẩm giá con người”.

Nếu để cho những lợi ích đối nghịch lấn át và khiến xã hội trở nên vô cảm trước nỗi đau của các nạn nhân của làn sóng bạo lực đang hoành hành tại Haiti, Tổng Giáo phận cảnh báo rằng “chúng ta sẽ trở thành đồng phạm trong quá trình hủy diệt chậm rãi nhưng chắc chắn nơi đất nước này”.

“Bởi vì sự im lặng trước những điều không thể chấp nhận được chính là một hình thức từ bỏ ơn gọi của nhân loại và ơn gọi của người Kitô hữu của chúng ta”, tuyên bố nhấn mạnh.

“Tổng Giáo phận Port-au-Prince kêu gọi tất cả các tín hữu, mọi người có tinh thần thiện chí, hãy cất cao tiếng nói, hiệp nhất trong lời cầu nguyện, và có những hành động cụ thể để khước từ bầu khí phi nhân tính này”, tuyên bố tiếp tục.

Ngoài ra, Tổng Giáo phận cũng kêu gọi các nhà chức trách dân sự, quân sự và cảnh sát “hãy đảm nhận trách nhiệm của mình để bảo đảm an toàn cho mọi người và nhanh chóng giải cứu những người bị bắt cóc”, đồng thời nhấn mạnh rằng “tương lai của Haiti không thể được xây dựng trên sự đổ máu, sự miễn trừ tội lỗi và nỗi sợ hãi”.

“Đã đến lúc chúng ta cùng nhau nói: đã quá đủ rồi. Và hành động. Trong những ngày tăm tối này, xin ánh sáng của Đức Kitô Phục Sinh soi sáng các quyết định, lời nói và hành động của chúng ta. Xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cầu bầu cho đất nước Haiti yêu dấu của chúng ta, và cách riêng cho tất cả những ai đang đau khổ”, tuyên bố kết thúc.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết