“Chủ nghĩa toàn trị đã hoành hành chống lại phẩm giá bất khả xâm phạm của con người và niềm khao khát sâu sắc nhất trong trái tim con người là tự do, đàn áp con người khi bóp nghẹt mọi người bằng một hệ tư tưởng cố gắng loại bỏ Thiên Chúa và thay thế Ngài bằng hệ thống tư tưởng và hành động của chế độ cộng sản”.
Đó là những lời phát biểu của Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ Giáo hội Phương Đông. Đức Hồng y đã gợi nhớ lại tất cả các nạn nhân của chủ nghĩa toàn trị và chủ nghĩa cộng sản ở Bulgaria trong buổi lễ cử hành tại Vương cung thánh đường San Bartolomeo ở Rôma vào hôm qua 1/2/2021, ngày “Nhận thức và tôn kính các nạn nhân của chủ nghĩa toàn trị và đặc biệt của chủ nghĩa cộng sản” lần thứ 10.
Đức Hồng y Tổng trưởng đã nhắc lại sự hy sinh can trường của Đức Giám mục Dòng Thương Khó của Nicopolis, Đức Cha Eugenio Bossilkov, đã bị bắn chết cùng với những anh em khác trong tù vào năm 1952. “Cuộc tử đạo của họ”, các nạn nhân của chủ nghĩa toàn trị và đặc biệt là của chế độ cộng sản – ĐHY Sandri cho biết- “đã làm chứng rằng những người Công giáo, Byzantine và Latinh, ngày nay cũng như khi ấy, đang thực sự là và muốn trở thành những người con của Bulgaria, là những công dân gương mẫu, những người đóng góp vào sự phát triển của Bulgaria và vào thiện ích chung, cùng với những người anh em của Giáo hội Chính thống, những người Hồi giáo, những người Do Thái và mọi người thiện chí.”
“Giá trị cuộc sống của họ – ĐHY nói thêm – không hề bị hủy hoại bởi bạo lực đã ập đến nghiền nát họ, trái lại còn tỏa sáng rạng ngời hơn, tựa như những vì sao trên bầu trời: một ánh sáng không tự mãn, nhưng vui mừng khi được chia sẻ”.
Sáng kiến, được Đại sứ quán Bulgaria tại Tòa thánh xúc tiến, diễn ra liên quan đến đất nước mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã viếng thăm vào tháng 5 năm 2019. Từ hôm nay, sẽ được lưu giữ tại Vương cung thánh đường San Bartôlômêô thánh tích của Chân phước tử đạo Eugenio Bossilkov, bên cạnh ba vị Chân phước tử đạo khác người Bulgaria, các Cha Dòng Đức Mẹ Lên Trời Pavel Dzidzov, Kamen Vichev và Josafat Scisckov.
T.H.
