Tôn giáo có thể đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của Myanmar

Các nhà lãnh đạo liên tôn cam kết đóng góp cho việc xây dựng quốc gia giữa bối cảnh của sự chia rẽ giữa các Phật tử và các tín đồ Hồi giáo

5cde5ea890ca9_600

Đức Hồng Y Charles Maung Bo Địa phận Yangon đã nắm giữ vai trò hàng đầu trong việc quy tụ các nhà lãnh đạo tôn giáo lại với nhau khi họ tìm kiếm những cách thức giúp cho quốc gia đã bị xé nát bởi sự xung đột có thể hàn gắn trở lại và đồng thời tiến về phía trước.

Sự kiện diễn ra từ ngày 7-8 tháng 5 đã quy tụ hơn 200 nhà lãnh đạo liên tôn và các vị đại diện từ phía chính phủ, quốc hội, quân đội, các tổ chức sắc tộc, Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ đến Naypyitaw, thủ đô xa xôi của Myanmar. Đây chính là diễn đàn tư vấn thứ hai được tổ chức bởi chi nhánh địa phương của Tổ chức ‘Các Tôn giáo vì Hòa bình’ (RfP), hoạt động hướng tới hòa bình và hòa giải dân tộc. Diễn đàn đầu tiên được tổ chức vào tháng 11 năm 2018.

Đức Giám mục Gunnar Stalsett, người từng là chủ tịch danh dự của Tổ chức ‘Các Tôn giáo vì Hòa bình’ Quốc tế, và Tham tán Nhà nước Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, cũng đã tham gia sự kiện này và có bài phát biểu khai mạc.

Đức Hồng Y Bo, người bảo trợ của RfP (Myanmar), đã nhấn mạnh trong bài phát biểu vào ngày 7 tháng 5 rằng “chúng ta không thu được gì từ việc giao chiến với nhau, từ việc giết hại anh chị em của chúng ta”.

“Những người lớn lên trong các khu vực xung đột sợ rằng họ sẽ không bao giờ được nếm trải hòa bình. Tất cả chúng ta ở đây tại diễn đàn này đang cùng nhau bước đi trên con đường hòa bình”, ĐHY Bo chia sẻ thêm.

Các cuộc xung đột kéo dài ở các tiểu bang nhỏ hơn của Myanmar với dân số Kitô giáo chiếm phần lớn – các bang Chin, Karen và Kayah – dường như đã chấm dứt. Tuy nhiên, họ đã buộc hơn 100.000 người phải băng qua biên giới Thái Lan và vào các trại tị nạn.

Việc nối lại cuộc đấu tranh bạo lực vào năm 2011 vốn đã không hoạt động trong vòng 17 năm đã dẫn đến việc hơn 100.000 người bị buộc phải vàocác trại tập trung dành cho những người buộc phải di tản trong nước ở các tiểu bang Kachin và Shan của Myanmar.

cardinal1

Vai trò của tôn giáo trong việc xây dựng quốc gia

Các nhà lãnh đạo liên tôn hướng tới việc xem tôn giáo đóng một vai trò trong hòa bình và hòa giải khi Myanmar chuyển sang trở thành một nền dân chủ hoàn toàn sau hơn 50 năm cai trị quân sự.

Myint Swe, một Phật tử giữ vai trò chủ tịch của RfP Myanmar, cho biết các nhà lãnh đạo tôn giáo có thể giúp chấm dứt các cuộc xung đột sắc tộc và đồng thời tăng cường hòa giải bằng cách tạo ra sự ảnh hưởng tích cực đến các tín đồ của họ.

“Chúng ta tin tưởng vào vai trò lớn hơn của các nhà lãnh đạo tôn giáo khi chúng ta cam kết đối với việc xây dựng và củng cố một cơ chế đa sắc tộc và đa phương để đối thoại và hành động”, ông Myint Swe phát biểu với ucanews.com

“Chúng tôi không chỉ đưa ra một số đề xuất cho chính phủ, mà RfP Myanmar cũng đang thực hiện các dự án trong các cộng đồng [gặp khó khăn] này”.

Diễn đàn đã thành lập năm ủy ban thường trực đối với lĩnh vực giáo dục, quyền và trách nhiệm bình đẳng cho tất cả các cộng đồng sắc tộc; việc trao quyền và sự tham gia của phụ nữ; việc trao quyền cho cũng như sự tham gia và bản sắc của giới trẻ; sự đa dạng; và những thách thức chung ở tiểu bang Rakhine.

RfP Myanmar cũng đang thực hiện các dự án giáo dục và đào tạo nghề ở các tiểu bang Kachin và Rakhine bị xung đột hoành hành với sự hỗ trợ của RfP Quốc tế.

‘Các Tôn giáo vì Hòa bình’, được thành lập năm 1970, là liên minh đa tôn giáo lớn nhất và tiêu biểu nhất trên thế giới nhằm thúc đẩy hành động chung vì hòa bình giữa các cộng đồng tôn giáo trên thế giới.

table

Hòa bình phải là một sự ưu tiên

Al Haj Aye Lwin, một người Hồi giáo và đồng sáng lập RfP Myanmar, cho biết diễn đàn tạo ra một “không gian mở” cho việc đối thoại giữa tất cả các bên liên quan nhằm giải quyết các vấn đề khác nhau mà đất nước hiện đang phải đối mặt.

Ông cho biết rằng thật đáng khích lệ khi chính phủ đã thừa nhận vai trò của các nhà lãnh đạo tôn giáo trong các nỗ lực hòa bình của Myanmar.

“Tất cả các tham dự viên đều có cơ hội tìm hiểu về những nguyên nhân gốc rễ và thảo luận về cách thức tìm ra những giải pháp cho hòa bình và hòa giải”, ông Aye Lwin phát biểu với ucanews.com

Ông thừa nhận việc vô số vấn đề của đất nước không thể được giải quyết chỉ trong một lần ngồi bàn luận và đồng thời nói rằng trọng tâm phải là một nền hòa bình lâu bền.

Nhà lãnh đạo Hồi giáo cho biết tiến trình hòa bình đang đi đúng hướng mặc dù có nhiều sự chậm trễ trong quá trình đàm phán giữa các bên liên quan. “Sự nghi ngờ và mất lòng tin chính là những rào cản chính”, ông nói.

Hòa bình chính là ưu tiên hàng đầu của bà Suu Kyi, người đã khởi xướng hội nghị hòa bình Panglong thế kỷ 21 vào tháng 8 năm 2016 và tái triệu tập hội nghị này vào tháng 5 năm 2017 và tháng 7 năm 2018. Tuy nhiên, cuộc tranh đấu mới ở Rakhine đã cản trở nỗ lực nhằm sắp đặt hội nghị thứ tư.

Người giành giải thưởng Nobel đã cam kết chấm dứt sự thù địch trong nước vốn đã bị bao vây bởi xung đột trong gần 70 năm.

group2

Cuộc khủng hoảng Rakhine

Rakhine bị chia rẽ về mặt sắc tộc và tôn giáo đã trở thành tiêu đề toàn cầu sau cuộc đàn áp đẫm máu của quân đội Myanmar vào tháng 8 năm 2017 đã buộc hơn 700.000 người Hồi giáo Rohingya phải chạy trốn sang quốc gia láng giềng Bangladesh.

Cuộc chiến mới giữa các quân nhân và Quân đội Arakan kể từ tháng 12 đã tiếp tục làm cho tình hình tại Rakhine trở nên ngày càng xấu đi, dẫn đến kết quả là hơn 33.000 người bị buộc phải di tản.

Kyaw Min, chủ tịch đảng Nhân quyền và Dân chủ có trụ sở tại Yangon, vốn đấu tranh cho quyền của những người Rohingya, đã tham dự diễn đàn và nhấn mạnh sự cần thiết cần phải tạo điều kiện an toàn cho những người tị nạn trở về nhà.

Ông Kyaw Min cho biết rằng cần phải ưu tiên tái định cư họ trong các khu vực ban đầu của họ và có các cuộc đàm phán về việc cấp cho họ quyền công dân đúng đắn.

Ông nói rằng chính phủ đã cấp thẻ xác minh quốc gia (NVC) khiến cho hầu hết những người Rohingya cảm thấy như những người ngoại kiều. “Họ sẽ không quay lại nếu như họ bị buộc phải chấp nhận NVC”, ông Kyaw Min nói.

Chính phủ cần tạo ra các điều kiện đúng đắn cho sự trở lại an toàn và phù hợp với phẩm giá của họ, ông lưu ý.

Một bức thư được phát hành bởi RfP Quốc tế vào ngày 24 tháng 5 năm 2018, đã nhấn mạnh cuộc khủng hoảng tại Rakhine cũng như những nỗ lực được thực hiện nhằm giải quyết vấn đề này.

Đức Hồng Y Bo và các nhà lãnh đạo liên tôn khác đã viếng thăm Rakhine vào ngày 27 tháng 5 năm 2018. Họ đã xem xét các trung tâm tiếp nhận và trung chuyển và đồng thời gặp gỡ các cộng đồng người Rohingya, Hindu và Mro địa phương.

Từ trên không, phái đoàn cho hay họ đã nhìn thấy hàng trăm ngôi làng của người Rohingya đã bị phá hủy trong chiến dịch “chống nổi dậy” của quân đội chống lại phiến quân Rohingya.

Minh Tuệ (theo UCA News)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết