Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh: IDF đã giết hại phụ nữ tại Giáo xứ Gaza với thái độ ‘máu lạnh’

Nhà thờ Công giáo Thánh Gia ở Gaza. (Ảnh: Giáo xứ Thánh Gia)

Nhà thờ Công giáo Thánh Gia ở Gaza (Ảnh: Giáo xứ Thánh Gia)

Sau khi hai phụ nữ thiệt mạng và một số người khác bị thương trong một loạt các cuộc tấn công có chủ đích nhắm vào một nhà thờ Công giáo và tu viện bởi quân đội Israel ở Gaza, Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh ở Giêrusalem đã lên án bạo lực, đặc biệt là khi Đại lễ Giáng sinh đang đến gần.

Trong một tuyên bố vào ngày 16 tháng 12, Tòa Thượng phụ cho biết rằng vào khoảng trưa ngày hôm đó, “một tay súng bắn tỉa của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã sát hại hai phụ nữ Kitô giáo bên trong Giáo xứ Thánh Gia ở Gaza, nơi mà phần lớn các gia đình Kitô giáo đã trú ẩn kể từ khi bắt đầu chiến tranh”.

Hơn 600 người hiện đang trú ẩn tại Giáo xứ Công giáo Thánh Gia ở Gaza, bao gồm hầu hết cộng đồng Kitô giáo thiểu số nhỏ của thành phố, đã tìm nơi ẩn náu trong các tu viện và các địa điểm thờ phượng”.

Trong tuyên bố của mình, Tòa Thượng phụ cho biết các nạn nhân là hai mẹ con Nahida và Samar, và một người đã thiệt mạng sau khi nỗ lực giải cứu người đã bị bắn. 7 người khác cũng đã bị xả súng và bị thương khi họ tìm cách bảo vệ những người khác bên trong khuôn viên nhà thờ.

“Không có lời cảnh báo nào được đưa ra, không có thông báo nào được đưa ra. Họ bị bắn một cách nhẫn tâm trong khuôn viên của Giáo xứ, nơi không có những kẻ hiếu chiến”, tuyên bố cho biết.

Theo Tòa Thượng phụ, trước đó cùng ngày, một tên lửa từ xe tăng IDF đã “nhắm mục tiêu” vào tu viện nơi Dòng Thừa sai Bác ái, Hội dòng do Mẹ Têrêsa thành lập, sinh sống, vốn là một phần của khuôn viên nhà thờ và là nơi ở của 54 người khuyết tật.

Mặc dù được định rõ là địa điểm thờ phượng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến hiện tại, máy phát điện, nguồn điện duy nhất và kho nhiên liệu của tu viện đã bị phá hủy, còn ngôi nhà cũng đã bị hư hại do “vụ nổ và hỏa hoạn lớn” do tên lửa gây ra.

“Hai quả tên lửa nữa, do xe tăng IDF phóng ra, nhắm mục tiêu vào cùng một tu viện và khiến ngôi nhà không còn có thể ở được”, Tòa Thượng phụ nói, đồng thời lưu ý rằng những người khuyết tật sống ở đó hiện đã “phải di dời” và không được tiếp cận với mặt nạ phòng độc trong tu viện “mà một số người trong số họ cần để tồn tại”.

Nhà thờ Thánh Gia ở Gaza chào đón những người tị nạn chạy trốn chiến tranh (Ảnh: Nhà thờ Thánh Gia ở Gaza)

Nhà thờ Thánh Gia ở Gaza chào đón những người tị nạn chạy trốn chiến tranh (Ảnh: Nhà thờ Thánh Gia ở Gaza)

Ngoài ra, ba người bị thương bên trong khu nhà thờ vào tối thứ Sáu tuần trước do vụ đánh bom nặng nề trong khu vực, và các tấm pin mặt trời và bể chứa nước, mà Tòa Thượng phụ nói, “không thể thiếu cho sự sống còn của cộng đồng”, đã bị phá hủy.

“Cùng hiệp ý tròn lời cầu nguyện với toàn thể cộng đồng Kitô giáo, chúng tôi bày tỏ sự gần gũi và chia buồn với những gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm kịch vô nghĩa này”, Tòa Thượng phụ nói, đồng thời cho biết rằng “chúng tôi không thể không bày tỏ rằng chúng tôi không thể hiểu được làm thế nào một vụ tấn công như vậy lại có thể được thực hiện, thậm chí còn hơn thế nữa khi toàn thể Giáo hội đang chuẩn bị cho Đại lễ Giáng sinh”.

Tòa Thượng Phụ bảo đảm với các tín hữu rằng họ đang theo dõi những diễn biến của tình hình “với sự quan tâm sâu sắc” và sẽ cung cấp thêm thông tin nếu cần.

Cuộc chiến hiện tại bùng phát bằng một cuộc tấn công trên bộ ở Gaza của quân đội Israel sau cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 của Hamas nhằm vào Israel, cướp đi sinh mạng của khoảng 1.200 người và khoảng 240 người khác bị bắt làm con tin.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài liên lạc hàng ngày với Giáo xứ Thánh Gia và Cha sở của Giáo xứ, Cha Gabriel Romanelli, người hiện đang ở Rôma và chưa thể quay trở về Gaza sau khi tham dự Công nghị Hồng y vào ngày 30 tháng 9, trong đó Đức Thượng phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, được trao mũ đỏ.

Khi Cha Romanelli vắng mặt, Cha phụ tá của Giáo xứ đã chăm sóc những người trú ẩn ở đó, cùng với các linh mục và nữ tu sống ở Dải Gaza.

Một vụ đánh bom trước đó nhằm vào Nhà thờ Chính thống Hy Lạp Saint Porphyrius thế kỷ 12 ở Gaza, nơi hàng trăm người cũng đang trú ẩn, khiến 18 người thiệt mạng, trong đó có một nhân viên Caritas cùng với chồng và con gái nhỏ.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết