Tòa Thánh lên án tội phạm tình dục trong các cuộc xung đột

Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc tại New York, đã phát biểu tại một cuộc tranh luận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về đề tài “Phụ nữ, hòa bình và an ninh: Bạo lực tình dục trong Xung đột”.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Tòa Thánh đã một lần nữa lên án tội ác bạo lực tình dục trong xung đột với phụ nữ, đàn ông, các bé trai và bé gái, đồng thời nhấn mạnh rằng những hành động hết sức nghiêm trọng đó không bao giờ có thể được xem như là vũ khí chiến tranh hoặc được coi như là chiến lợi phẩm của nó.

Tòa Thánh cũng nhắc lại lập trường của mình rằng trẻ em được thụ thai và được sinh ra bởi bạo lực tình dục có quyền được tồn tại và được sinh ra, và chúng được hỗ trợ và được yêu thương thay vì xấu hổ, bị kỳ thị hay bị xua đuổi.

Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc tại New York, đã đưa ra một số nhận xét hôm 23 tháng 4 trong một cuộc tranh luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về đề tài “Phụ nữ, hòa bình và an ninh: Bạo lực tình dục trong Xung đột”.

Phá vỡ sự im lặng

Việc lên án sự im lặng xung quanh việc cưỡng hiếp và các hình thức bạo lực tình dục khác trong cuộc xung đột, nhà ngoại giao Tòa Thánh cho biết rằng “trạng thái phạm tội nhưng không bị trừng phạt thường là chuẩn mực và do đó nạn nhân thường ngại lên tiếng”.

Đức TGM Auza cho biết rằng “sự im lặng này cần phải bị phá vỡ” và “trạng thái miễn tội phải nhường chỗ cho tinh thần trách nhiệm”, để có thể có được sự công bằng và sự đền bù thiệt hại”.

Phụ nữ – hòa bình và an ninh

Đức Tổng Giám mục Auza nhắc lại rằng nghị quyết 1325 tháng 10 năm 2000 của Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột vũ trang cần phải đảm bảo việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là khỏi tình trạng bạo lực và vấn nạn lạm dụng tình dục, đồng thời kêu gọi sự tham gia đầy đủ của phụ nữ vào tất cả mọi nỗ lực nhằm duy trì và thúc đẩy hòa bình và vấn đề an ninh.

Vị quan chức Tòa Thánh chỉ ra rằng một cách để đảm bảo hòa bình và công lý đó chính là để cho tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái được lắng nghe. Nỗi đau, sức mạnh và sự từng trải của những người sống sót cần phải được công nhận và được khai thác và họ cần phải được coi là những chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng hòa bình.

Đức Tổng Giám mục Auza đã lên án tội ác bạo lực tình dục trong các tình huống xung đột gây ra bởi các tổ chức khủng bố, các yếu tố phi chính phủ khác, các băng đảng tội phạm, các lực lượng vũ trang và đôi khi là cả các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Quyền được sinh ra và tồn tại với phẩm giá con người

Vị quan chức Tòa Thánh cũng nêu lên vấn đề nhạy cảm của những đứa trẻ được thụ thai và sinh ra do bạo lực tình dục trong xung đột. “Những đứa trẻ này”, theo Đức Tổng Giám mục Auza, “cần phải được hỗ trợ và được yêu thương, không bị xấu hổ, bị kỳ thị hay bị xua đuổi – hoặc tệ hơn là bị từ chối quyền cơ bản nhất để được tồn tại và được sinh ra”. Nhà ngoại giao Tòa Thánh cho biết những đứa trẻ này cần có sự chú ý cũng như các chương trình cụ thể để đảm bảo sự bảo vệ của chúng và đồng thời nuôi dưỡng sự chữa lành, sự hòa giải  cũng như sự hội nhập đầy đủ.

Cuộc tranh luận của Hội đồng Bảo an hôm Thứ Ba đã thông qua nghị quyết 2467 trong một cuộc bỏ phiếu với 13 phiếu ủng hộ, không có phiếu chống, với việc Trung Quốc và Nga đã bỏ phiếu trắng. Đây chính là phiên bản rút gọn của bản dự thảo ban đầu, mà trong đó ngôn ngữ về việc cung cấp “dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục” của Hồi giáo cho những người sống sót sau khi bị hãm hiếp và bị lạm dụng đã bị loại bỏ để có được sự ủng hộ của Hoa Kỳ.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết