
Nữ tu Ann Rose Nu Tawng cầu xin cảnh sát đừng bắn những người biểu tình trong thời điểm bất ổn của Myanmar (Ảnh: AFP)
Một tổ chức từ thiện Công giáo đã kêu gọi tổ chức một ngày cầu nguyện cho Miến Điện nhân kỷ niệm một năm cuộc đảo chính quân sự ở quốc gia Đông Nam Á này.
Hôm 27 tháng 1, Tổ chức giáo hoàng mang tên Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN) đã mời gọi các tín hữu Công giáo tổ chức ngày cầu nguyện vào ngày 1 tháng 2, ngày mà vào năm 2021 khi các lực lượng vũ trang giành chính quyền ở quốc gia có tên gọi chính thức là Myanmar.
“Với ngày cầu nguyện này, ACN muốn tưởng nhớ những người đã thiệt mạng và cầu nguyện cho những người dân vô tội, đặc biệt là cho những người phải di tản trong nước bao gồm trẻ em, phụ nữ, người già và những người đau bệnh trong các khu vực đau khổ, không phân biệt sắc tộc và tín ngưỡng”, tổ chức từ thiện cho biết.
“Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả hàng ngàn người này đang phải sống cảnh nay đây mai đó, nhiều người trong số họ có nguy cơ chết đói”.
ACN đã kêu gọi sự chú ý đến một tuyên bố của Hội đồng Giám mục Công giáo Myanmar (CBCM) vào ngày 14 tháng 1.
“Vì CBCM tượng trưng cho công lý, hòa bình, hòa giải, nên CBCM mạnh mẽ yêu cầu tất cả những người quan tâm tạo điều kiện tiếp cận nhân đạo cho những người đau khổ và di tản trong nước để cung cấp cho họ sự hỗ trợ nhân đạo cơ bản”, các Giám mục nói.
“Phẩm giá con người và quyền sống của con người không bao giờ có thể bị thỏa hiệp. Chúng tôi đặc biệt yêu cầu tôn trọng sự sống, tôn trọng sự thánh thiêng của các địa điểm thờ phượng, các bệnh viện và trường học. Tất cả những ai ra tay giúp đỡ người dân đều phải được bảo vệ”.
Bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo dân sự được bầu của Miến Điện, đã bị bắt giữ cùng với Tổng thống Win Myint của đất nước sau khi quân đội nắm chính quyền vào đầu giờ ngày 1 tháng 2 năm 2021.
Các binh sĩ đã nỗ lực trấn áp các cuộc biểu tình đông đảo sau cuộc đảo chính. Theo nhóm vận động Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, gần 1.500 người đã thiệt mạng trong cuộc đàn áp và gần 12.000 người bị bắt tính đến ngày 28 tháng 1.
Ngoài sự đàn áp, dân số 54 triệu người của Miến Điện hiện đang phải đối mặt với giá thực phẩm và nhiên liệu tăng mạnh. Năm ngoái, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc đã báo cáo rằng có tới 3,4 triệu người nữa sẽ lâm cảnh đói kém do tình trạng đói nghèo tồn tại từ trước, cuộc khủng hoảng coronavirus và sự bất ổn chính trị.
Kể từ sau cuộc đảo chính, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần kêu gọi sự hòa giải tại đất nước có biên giới với Bangladesh, Ấn Độ, Trung Quốc, Lào và Thái Lan.
Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào tháng 5 năm ngoái cho các tín hữu Công giáo Miến Điện, đồng thời kêu gọi họ đừng đánh mất niềm hy vọng khi quê hương của họ bị nhấn chìm bởi bạo lực.
Mặc dù người Công giáo chỉ chiếm khoảng 1% dân số, phần lớn theo Phật giáo, họ đã bị cuốn vào bạo lực.
Một đoạn video quay cảnh một Nữ tu quỳ gối trước cảnh sát, cầu xin họ đừng tấn công những người biểu tình ở miền bắc Miến Điện, đã lan truyền vào tháng 3 năm 2021.
Các lực lượng quân sự được cho là đã nã pháo vào các nhà thờ và bắt giữ các Linh mục Công giáo.
“Một năm sau cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa lay động trái tim của những người có thể tạo điều kiện cho việc tiếp cận với những người đau khổ và bị di tản trong nước, nhằm cung cấp cho họ sự hỗ trợ nhân đạo cơ bản”, ACN cho biết.
“Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho sự tôn trọng đối với sự sống và sự bất khả xâm phạm của các địa điểm thờ phượng, các bệnh viện và trường học”.
Minh Tuệ (theo CNA)