Theo tổ chức từ thiện Công giáo mang tên Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN), các Kitô hữu tiếp tục phải đối mặt với sự bắt bớ trên toàn cầu nhưng có nhiều dấu hiệu hy vọng.
“Năm 2021 được đánh dấu bằng lòng biết ơn và sự quan tâm”, ông Thomas Heine-Geldern, Chủ tịch điều hành của ACN, đã viết trong một tuyên bố vào ngày 27 tháng 12.
Ông Heine-Geldern đã bày tỏ lòng biết ơn về sự thành công của báo cáo tường niên của tổ chức ACN về tự do tôn giáo, cũng như sáng kiến Tuần lễ Đỏ, liên quan đến việc chiếu sáng hàng chục nghìn nhà thờ và tổ chức bằng những ánh điện màu đỏ nhằm nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp đang diễn ra đối với các Kitô hữu.
“Việc cung hiến Nhà thờ Đức Mẹ Ả Rập ở Bahrain vào tháng này đã mang đến “một tia hy vọng cho sự chung sống của các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo trong thế giới Ả Rập”. Việc xây dựng ngôi Thánh đường này do ACN đồng tài trợ.
Ông Heine-Geldern cũng cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô về chuyến viếng thăm của ngài đến Iraq, nơi ông cho biết đã mang lại hy vọng và niềm an ủi cho các Kitô hữu ở đất nước bị chiến tranh tàn phá.
“Điều quan trọng nhất là Đức Thánh Cha đã khiến cộng đồng quốc tế chú ý đến tình hình của các Kitô hữu ở Iraq và toàn vùng Cận Đông”, ông Heine-Geldern viết. “Mặc dù các Kitô hữu là một bộ phận cấu thành của các quốc gia bản địa của họ, nhưng họ thường bị đối xử như những công dân hạng hai”.
Ông Heine-Geldern viết rằng ông ngày càng lo ngại về các vụ giết người, bắt cóc hoặc ngược đãi các linh mục, tu sĩ và giáo dân Công giáo, đặc biệt là ở Ấn Độ và Nigeria, cũng như vùng Sahel châu Phi và Mozambique.
“Mặc dù bạo lực ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nhưng các Kitô hữu bị ảnh hưởng nặng nề nhất”, ông Heine-Geldern viết. “Thật đáng tiếc là tại nhiều khu vực, chủ nghĩa khủng bố và bạo lực đang ngăn cản Giáo hội thực hiện công việc mục vụ và xã hội của mình”.
“Không chỉ các nhà thờ và các cộng đoàn Tu viện, mà cả các bệnh viện, trường học và nhiều cơ sở khác do Giáo hội điều hành và có tầm quan trọng thiết yếu đối với người dân cũng đã bị buộc phải đóng cửa”, ông Heine-Geldern tiếp tục. “Giáo hội địa phương hiện đang phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn nặng nề khác: chăm sóc và giúp đỡ hàng trăm nghìn người tị nạn và những người bị buộc phải di tản”.
Ông Heine-Geldern cũng đã cảnh báo về tình trạng bất khoan dung tôn giáo ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở châu Âu.
“Giờ đây, chúng ta đang chuẩn bị đối mặt với những thách thức đang nổi lên của năm 2022 được trang bị bằng đức tin và sự tin tưởng phó thác của chúng ta vào Thiên Chúa, theo đó chúng ta hiểu sự tin tưởng phó thác như là một nhân đức vốn không từ chối những nỗi sợ hãi và lo lắng này, nhưng không ngừng tìm kiếm những lĩnh vực mới để phục vụ sứ mạng của chúng ta”, ông Heine-Geldern viết.
Minh Tuệ (theo CNA)