Tổ chức Kitô giáo lên án việc cải đạo cưỡng bức sang Hồi giáo ‘rộng rãi, có hệ thống’ ở Sudan

Khói bốc lên trong các cuộc không kích ở trung tâm Khartoum khi quân đội Sudan tấn công các cứ điểm do Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự nắm giữ trên khắp thủ đô Sudan vào ngày 12 tháng 10 năm 2024 (Ảnh: AFP/ Getty Images)

Khói bốc lên trong các cuộc không kích ở trung tâm Khartoum khi quân đội Sudan tấn công các cứ điểm do Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự nắm giữ trên khắp thủ đô Sudan vào ngày 12 tháng 10 năm 2024 (Ảnh: AFP/ Getty Images)

Một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Anh đã lên án hành động cưỡng ép cải đạo sang đạo Hồi đối với các Kitô hữu ở Sudan sau khi đơn vị tình báo quân đội Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) bắt giữ tùy tiện 12 người đàn ông Kitô giáo.

12 người đàn ông này thuộc nhóm 26 người, hầu hết là các Kitô hữu và được cho là đã bị giam giữ tại một tòa nhà do Nhà thờ Chúa Kitô của người Sudan quản lý. Mặc dù 14 người đã được trả tự do trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 10, những người còn lại vẫn đang bị giam giữ bởi SAF, lực lượng đã chiến đấu với Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) kể từ tháng 4 năm 2023.

Trong báo cáo vào ngày 14 tháng 10, Tổ chức Liên đới Kitô giáo Toàn cầu (CSW) đã lên án việc bắt giữ 12 người và hành động cưỡng bức cải đạo các Kitô hữu sang đạo Hồi tại nhiều ngôi làng ở Sudan.

“Chúng tôi kêu gọi RSF chấm dứt các nỗ lực cải đạo cưỡng bức, vốn đã diễn ra trên diện rộng và có hệ thống kể từ khi cuộc xung đột đang diễn ra bắt đầu”, Chủ tịch sáng lập CSW Mervyn Thomas cho biết.

CSW đưa tin rằng các Kitô hữu bị giam giữ, chủ yếu là người Moro Nuban ở bang Nam Kordofan của Sudan, từ lâu đã phải đối mặt với sự phân biệt đối xử về tôn giáo và sắc tộc. Theo báo cáo, đơn vị Almudada của tình báo quân đội đang giam giữ họ khét tiếng về việc sử dụng tra tấn.

Theo CSW, các Kitô hữu ở làng Al Thora Mobe thuộc bang Gezira đang bị RSF ép buộc cải sang đạo Hồi. Ngôi làng, nơi sinh sống của những người tị nạn Kitô giáo từ dãy núi Nuba kể từ năm 2011, đã nằm dưới sự kiểm soát của RSF kể từ tháng 12 năm 2023.

Trong khi đó, gia đình họ, bao gồm ít nhất 25 phụ nữ và 54 trẻ em, vẫn đang trong tình trạng nhân đạo khốc liệt, buộc phải ở trong tòa nhà Nhà thờ Chúa Kitô của người Sudan đông đúc.

Theo CSW, những người đàn ông này là thành viên của nhà thờ ở Al Ezba, Bắc Khartoum. Họ đã bỏ nhà cửa cùng với khoảng 100 thành viên khác của nhà thờ khi giao tranh giữa SAF và RSF leo thang.

Các Kitô hữu này đã tìm nơi ẩn náu ở Shendi phải đối mặt với các vụ bắt giữ bắt đầu từ ngày 6 tháng 10, với các nhóm bị giam giữ trong nhiều ngày cho đến ngày 11 tháng 10. Những người đàn ông này được cho là đã bị quấy rối, tấn công và thẩm vấn với cáo buộc là thành viên của RSF.

Trong báo cáo, ông Thomas bày tỏ quan ngại về tình hình của 12 người bị giam giữ, ông nói: “Chúng tôi vô cùng quan ngại về việc bắt giữ và giam giữ những người đàn ông này, những người chỉ đơn giản là tìm nơi ẩn náu cho bản thân và gia đình, nhưng lại bị giam giữ bất công, bị tấn công vô cớ và bị thẩm vấn”.

Chủ tịch sáng lập CSW đã kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho những người vẫn bị giam giữ và bày tỏ sự quan ngại về các điều kiện giam giữ của họ, bao gồm việc từ chối cho gia đình hoặc luật sư thăm viếng và không có cáo buộc chính thức. Ông Thomas đã thúc giục cả SAF lẫn RSF tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế của họ theo thỏa thuận Jeddah.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết