Tổ chức Caritas Quốc tế đang tổ chức một loạt các cuộc hội thảo trực tuyến nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập. Tháng trước, chương trình đầu tiên tập trung vào Bắc Mỹ, tiếp theo tập trung vào Châu Âu. Hôm thứ Ba, trọng tâm của hội thảo trực tuyến là Châu Đại Dương, nơi Caritas đi đầu trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện theo tinh thần của Thông điệp Laudato Si’.
Hội thảo trực tuyến về Châu Đại Dương hôm thứ Ba với chủ đề “Thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện – Caritas Châu Đại Dương theo tinh thần Laudato Si'”, tập trung vào khu vực xem xét tác động của vấn đề biến đổi khí hậu đối với các cộng đồng địa phương, công việc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta và thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện.
Sau lời chào mừng khai mạc của bà Marta Petrosillo, Giám đốc truyền thông của Tổ chức Caritas Quốc tế, ông Aloysius John, Tổng thư ký của Liên đoàn cũng đã có lời phát biểu chào mừng.
Tổ chức Caritas Quốc tế được thành lập vào ngày 12 tháng 12 năm 1951 theo yêu cầu của Đức Giáo Hoàng Piô XII và năm nay là kỷ niệm 70 năm thành lập. Tổng thư ký của Tổ chức Caritas Quốc tế đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trò chuyện với thế giới từ góc độ khu vực, do đó cho thấy tầm quan trọng của việc các vùng lãnh thổ địa phương đang thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện.
Ông Aloysius John cho biết Châu Đại Dương là một khu vực mà con người đã sống cộng sinh với thiên nhiên, nơi mà ngày nay đang bị thử thách bởi sự điên rồ của con người. Ông cũng lưu ý rằng Caritas đang nỗ lực tạo ra sự hài hòa trong xã hội bằng cách tích hợp khía cạnh sinh thái vào sự phát triển.
Đức tin và Đức ái
Đức Hồng Y Soane Patita Paini Mafi, Giám mục Địa phận Tonga và Niue, đồng thời là Chủ tịch Caritas Châu Đại Dương, nhấn mạnh vẻ đẹp của những địa điểm này trên lục địa này, cũng như mối bận tâm của ngài đối với việc bảo tồn chúng.
Từ nhận thức này, câu hỏi đặt ra là Caritas Châu Đại Dương có thể làm gì, Đức Hồng Y Mafi lưu ý, với mục tiêu là nhận ra và đánh giá cao những gì chúng ta có như một phần của Công trình Sáng tạo của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Mafi đề cập đến việc Đức Thánh Cha Phanxicô đang nỗ lực làm việc để thúc đẩy tầm quan trọng của việc đánh giá cao tính độc đáo của những món quà này để chia sẻ chúng và đồng thời tạo ra những cơ hội. Để làm được điều này, chúng ta phải thực sự cởi mở và phải “có mắt để nhìn và có tai để lắng nghe”.
Đức Hồng Y Mafi cũng nói về COP26 và các bài phát biểu tại Glasgow và về việc đức tin chính là nền tảng, thậm chí ngay cả với sự thất vọng về những vấn đề nan giải. Ngài cũng lưu ý việc đức tin cho phép chúng ta tiến về phía trước, thậm chí ngay cả khi xảy ra thảm họa và xung đột.
Đức Hồng Y Mafi bày tỏ lòng biết ơn đối với cách thức Đức Thánh Cha Phanxicô, với các Thông điệp Fratelli Tutti và Laudato Si’, đang cung cấp cho thế giới một thông điệp mạnh mẽ nhấn mạnh đến điều còn thiếu sót ngày nay, đó là đức tin. Caritas mời gọi chúng ta một cách đặc biệt để luôn ở tiền tuyến mang lại hy vọng cho tất cả mọi người, Đức Hồng Y Mafi cho biết thêm, trở thành một ngọn hải đăng và một điểm tham chiếu cho những người cần sự trợ giúp của Giáo hội.
Những người cao niên và việc lắng nghe
Tini Tuala và Sophie Jenkins, Điều phối viên Khu vực và Điều phối viên Đồng hành Khu vực của tổ chức Caritas Châu Đại Dương, nhấn mạnh rằng sự tôn trọng đối với những người cao niên và người dân bản địa là vô cùng quan trọng như thế nào.
Bà Sophie Jenkins lưu ý rằng họ là những người đã chăm sóc vùng đất qua hàng thiên niên kỷ như thế nào, nhận ra sự thiêng liêng của Công trình sáng tạo. Điều này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc đối thoại giữa các thành viên trong gia đình, vì ngay cả trẻ em cũng có điều gì đó để nói về tương lai và cần được lắng nghe, bà Jenkins cho biết thêm.
Với những trái tim màu đỏ và vàng được đặt trên bản đồ lục địa Châu Đại Dương cho thấy nơi tổ chức Caritas làm việc ở Châu Đại Dương, bà Tini Tuala lưu ý rằng sự hiện diện của Caritas chưa đầy 60 năm ngoại trừ văn phòng chính.
“Đó là một gia đình tiến từng bước nhỏ, theo bước chân của những người bắt đầu một cuộc hành trình”, bà Tuala lưu ý, đồng thời nhấn mạnh sứ mạng làm công việc từ thiện bác ái cùng với tổ chức Caritas Châu Á trong các chiến dịch chống đói nghèo đã đóng vai trò quan trọng như thế nào.
Sau đó, một loạt video đóng góp đã được trình bày, trong đó tầm quan trọng của các truyền thống cổ xưa nổi lên về tầm quan trọng của việc quan sát thiên nhiên và nhìn và lắng nghe những sự việc đang xảy ra.
Caritas Quốc tế: 70 năm làm việc để xóa đói giảm nghèo
Karen Anaya, Điều phối viên Chương trình của Caritas Samoa, cho biết trong phát biểu của mình rằng tất cả các quốc gia nên nỗ lực làm việc vì công lý môi trường, đảm bảo không khí và nước sạch. Thực tế là các cộng đồng thường không được bảo vệ ở đây hoặc thậm chí bị loại khỏi các cuộc thảo luận về những vấn đề này, bà Anaya lưu ý. Và trong khi Samoa đóng góp ít vào sự nóng lên toàn cầu, nó phải gánh chịu hậu quả của tình trạng này, bà Anaya cho biết thêm, đồng thời giải thích việc công lý xã hội và công lý môi trường phụ thuộc vào nhau như thế nào.
Bà Anaya nhấn mạnh rằng để bảo vệ trái đất, điều quan trọng là phải thúc đẩy đối thoại và đặc biệt là lên tiếng cho những người chuẩn bị bị mất đất đai không thể tránh khỏi do tình trạng mực nước dâng cao. Cần có tiếng nói của các nhà lãnh đạo cộng đồng địa phương cùng với những người có thẩm quyền, bà Anaya nói. “Chúng tôi đang yêu cầu các nhà lãnh đạo tại COP26 lắng nghe tiếng nói của chúng tôi, giảm lượng khí thải để hạn chế mực nước biển dâng cao. Chúng tôi yêu cầu điều này một cách cấp bách vì chúng tôi đang mất dần các bờ biển, chúng tôi đang tận mắt chứng kiến điều đó. Đối với chúng tôi, đó là điều mang tính sống còn”.
Kositatino Tikomaibolatagane, Điều phối viên Công lý Sinh thái của tổ chức Caritas Fiji, đã chỉ ra trong bài thuyết trình của mình rằng Châu Đại Dương đang phải trả giá bằng lượng khí thải của những quốc gia khác và cần có sự trợ giúp về kinh phí để đối mặt với cuộc khủng hoảng này. Trong số các nhiệm vụ của Caritas là phổ biến kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng phó với các thiên tai.
Julianne Hickey, Giám đốc Caritas Aotearoa New Zealand, nói về tầm quan trọng của sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái trong Caritas Châu Đại Dương, cũng nhằm hỗ trợ quyền của phụ nữ và bình đẳng giới. Bà Hickey lưu ý việc Giáo hội và các tổ chức đóng vai trò hết sức quan trọng bởi vì họ có thể ảnh hưởng tích cực đến mọi người, thách thức các thực hành văn hóa nguy hiểm và thay đổi tư duy. Bà cũng đề cập đến việc Giáo hội tiếp cận với những khu vực này thay vì các tổ chức khác, vì vậy Giáo hội đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ người dân.
Malia Suliana Falemaka, Giám đốc Caritas Tonga, giải thích việc các thành viên của tổ chức Caritas Châu Đại Dương hoạt động vì bình đẳng giới với các chương trình nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ, đảm bảo các biện pháp hỗ trợ cụ thể trong việc ứng phó nhân đạo với các thiên tai và tăng cường tiếp cận giáo dục. Thật không may, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đang phổ biến.
Bà Falemaka cũng cho biết thêm rằng ở một số quốc gia ở Thái Bình Dương, cứ hai phụ nữ thì có hơn một phụ nữ phải chịu cảnh bạo lực, vì vậy “điều quan trọng là phải đào tạo huấn luyện các thành viên cộng đồng, những người sẽ đưa ra phản ứng đầu tiên đối với nhu cầu của những người này.” Bà cũng lưu ý việc tình hình đại dịch đã dẫn đến sự gia tăng bạo lực này như thế nào, nhưng các biện pháp đáp ứng cần được tiếp tục với việc tăng cường tiếp cận giáo dục, điều cần thiết cho tương lai của trẻ em gái vì về nhiều mặt, nó sẽ quyết định thu nhập và vai trò của họ trong xã hội.
Những người bảo vệ công trình sáng tạo
Kirsty Robertson, Giám đốc Caritas Australia, đã kết thúc hội thảo trực tuyến bằng cách nhắc lại tầm quan trọng của việc hợp lực trong khu vực nhân danh một phương pháp chung để hoàn thành công việc, tất cả đều được thực hiện dưới ánh sáng của quan điểm dựa trên đức tin.
Bà Robertson lưu ý rằng “các mối quan hệ đúng đắn, sự kiên cường, thái độ lắng nghe chính là nền của gia đình chúng ta”. Bà cũng cho biết thêm rằng, giống như Caritas Châu Đại Dương, những vùng đất này có nhiều thứ để cung cấp cho một thế giới bị tổn thương, những khu vực được đặc trưng bởi vẻ đẹp đáng kinh ngạc và cầu vồng của các nền văn hóa, nhưng cần có thêm nhiều can đảm và cảm hứng hơn nữa để trở thành những nhân chứng và những người bảo vệ những gì Thiên Chúa đã tạo dựng nên.
Bà Robertson cho biết rằng toàn bộ khu vực cần đoàn kết trong một cam kết chung để được lắng nghe, vì những tổn hại do biến đổi khí hậu gây ra là vô cùng nghiêm trọng và tất cả mọi người cần phải đối mặt với tinh thần liên đới.
Minh Tuệ (theo Vatican News)