Tình yêu và sự hối cải

Chỉ tình yêu và lòng nhân lành của Chúa, vâng, chỉ tình yêu và lòng nhân lành của Chúa, mới làm cho chúng ta hoán cải thật sự..

sam-hoiNgười ta sẽ không bao giờ hối cải thực sự, nếu chỉ đặt mình trước một bộ luật hay một viên cảnh sát. Bởi vì, thí dụ, làm gì có một bộ luật quy định mỗi năm người chồng phải tặng quà cho vợ mấy lần để được coi là người chồng tốt! Và đối diện với một viên cảnh sát vừa bắt lỗi chúng ta, thì chúng ta chỉ cùng lắm là “rút kinh nghiệm”, chứ chẳng thể có chuyện hối cải đúng nghĩa.

Nhưng khi đặt mình đối diện với một tình yêu, thì mọi chuyện sẽ khác hẳn… Khi ấy mới bắt đầu một tiến trình hối cải đích thực và hữu hiệu…

Khi còn ở phương xa, quyết định trở về, người con hoang đàng mới chỉ nghĩ tới chiếc tủ lạnh đầy ắp thức ăn tại nhà cha mình: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha…”

Anh ta chưa thực sự hối cải, dù anh ta đã lên đường sau quyết định đó…

Chúng ta cũng thường như vậy.

Và điều đó giải thích tại sao chúng ta cứ tiếp tục sa ngã trong cũng một lỗi phạm có khi là rất nhỏ…

Chỉ tình yêu và lòng nhân lành của Chúa, vâng, chỉ tình yêu và lòng nhân lành của Chúa, mới làm cho chúng ta hoán cải thật sự…

Hãy đặt mình trước Tình Yêu đó, nếu bạn mong hối cải và nên thánh. Bằng không, sẽ chỉ là những dằn vặt vì đã từng sai lầm, chứ không có được niềm hoan lạc thánh thiện đích thực…

Tân Thanh

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết