Tinh thần liên đới giữa các tôn giáo để phục vụ một thế giới bị tổn thương bởi Covid-19

Anh chị em tín hữu Giáo dân trung thành trong một nhà thờ ở Hàn Quốc (ANSA) (ANSA)

Anh chị em tín hữu bên trong một nhà thờ ở Hàn Quốc (Ảnh: ANSA)

Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn và Hội đồng các Giáo hội Thế giới kêu gọi các Kitô hữu suy ngẫm về “tầm quan trọng của tinh thần liên đới liên tôn trong một thế giới bị tổn thương bởi đại dịch Covid-19”.

Hôm thứ Năm 27/8, Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn (PCID) và Hội đồng các Giáo hội Thế giới (WCC) đã công bố một tài liệu chung. Trong tuyên bố này, họ kêu gọi các Kitô hữu suy ngẫm về tầm quan trọng của tinh thần liên đới liên tôn khi thế giới đối mặt với cuộc khủng hoảng Covid-19.

“Phục vụ một Thế giới bị tổn thương trong Tinh thần Liên đới Liên tôn: Lời kêu gọi Suy tư và Hành động của Kitô giáo trong bối cảnh COVID-19” nhằm mục đích khuyến khích “các nhà thờ và các tổ chức Kitô giáo phản ánh tầm quan trọng của tinh thần liên đới liên tôn trong một thế giới bị tổn thương bởi đại dịch Covid-19”.

"Phục vụ một thế giới bị tổn thương trong tình đoàn kết liên tôn" - thiết kế bìa do Sơ Judith Zoebelein, FSE, thuộc Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn, lên ý tưởng

“Phục vụ một Thế giới bị tổn thương trong Tinh thần Liên đới Liên tôn” – thiết kế bìa do Sơ Judith Zoebelein, FSE, thuộc Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn, lên ý tưởng.

Xây dựng tinh thần liên đới thông qua các mối quan hệ liên tôn

Tài liệu cung cấp cơ sở lý luận của Kitô giáo về tinh thần liên đới liên tôn để đối phó với cuộc khủng hoảng nhưng cũng hướng đến tín đồ của các tôn giáo khác, “những người cũng đã ứng phó với đại dịch Covid-19” với những suy tư tương tự dựa trên truyền thống riêng của họ.

“Bởi vì các mối quan hệ liên tôn có thể là một phương tiện hết sức công hiệu để thể hiện và xây dựng tinh thần liên đới, và đồng thời mở ra cho chúng ta các nguồn lực đến với chúng ta từ những giới hạn của chúng ta, chúng tôi mời gọi suy tư về cách thức chúng ta với tư cách là những người Kitô hữu có thể trở thành những đối tác trong tinh thần liên đới với tất cả những người có đức tin và có tình thần thiện chí. Trong hành trình hướng tới tinh thần liên đới này, các cộng đồng khác nhau được truyền cảm hứng và duy trì bởi hy vọng mà chúng ta tìm thấy trong các truyền thống riêng biệt của chúng ta”.

Tinh thần liên đới liên tôn dựa trên sự xác tín vào Chúa Ba Ngôi

Trong tài liệu, PCID và WCC tìm thấy cơ sở “cho tinh thần liên đới liên tôn trong sự xác tín của chúng ta vào Thiên Chúa là một trong ba Ngôi vị, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.

Trong một loạt các tuyên bố, tài liệu lưu ý rằng tất cả nhân loại đều là một gia đình, được tạo dựng bởi Thiên Chúa theo kế hoạch của Chúa Cha; “sự tin tưởng phó thác và hy vọng của chúng ta ở nơi Chúa Giêsu Kitô”; và chúng ta “tất cả đều được kết nối với nhau bởi hoạt động của Chúa Thánh Thần”. Điều này đóng vai trò như là nền tảng cho sự liên đới phổ quát, theo gương của Đức Kitô trong việc phục vụ tha nhân, được truyền cảm hứng bởi sức mạnh thiêng liêng của Chúa Thánh Thần, “Đấng hướng chúng ta về Thiên Chúa trong lời cầu nguyện và hướng về những người lân cận trong sự phục vụ và tinh thần liên đới”.

Các nguyên tắc Kitô giáo về đối thoại liên tôn

Tài liệu tiếp tục với các nguyên tắc Kitô giáo được chia sẻ vốn có thể “hướng dẫn chúng ta trong công việc phục vụ lẫn nhau trong một thế giới bị tổn thương, cùng với tất cả những người có đức tin và có tinh thần thiện chí”.

Những nguyên tắc này bao gồm tinh thần khiêm tốn và hiền hòa, thái độ tôn trọng người khác, từ bi bác ái, đối thoại, ăn năn, biết ơn, quảng đại, và tình yêu thương.

Những khuyến nghị trong việc phục vụ tha nhân

Trọng tâm của tài liệu nằm trong một loạt các khuyến nghị về cách các Kitô hữu có thể phục vụ anh chị em thân cận của chúng ta và phục vụ cùng với họ.

Tài liệu mời gọi các Kitô hữu xem xét việc tìm ra những cách thế làm chứng trước những sự đau khổ; nuôi dưỡng tinh thần liên đới thông qua các hình thức linh đạo chung; khuyến khích và ủng hộ lý tưởng chủ nghĩa và nghị lực của giới trẻ; và tái cấu trúc các dự án và quy trình hướng tới sự liên đới liên tôn, trong số các ý tưởng khác.

“Hãy yêu thương nhau”

Trong tuyên bố giới thiệu tài liệu, Đức Hồng y Miguel Ángel Ayuso Guixot, Chủ tịch PCID, lưu ý rằng đại dịch Covid-19 “đã phơi bày những tổn thương và sự mong manh của thế giới chúng ta, đồng thời tiết lộ rằng các phản ứng của chúng ta phải được đưa ra trong tinh thần liên đới toàn diện, cởi mở với những người theo các truyền thống tôn giáo khác và những người có tinh thần thiện chí, đã bận tâm đến toàn thể gia đình nhân loại”.

Tổng thư ký lâm thời của WCC, Tiến sĩ Ioan Sauca cho biết, “Đứng trước đại dịch COVID-19, gia đình nhân loại đang cùng nhau đối mặt với lời kêu gọi chưa từng có để bảo vệ lẫn nhau và chữa lành các cộng đồng của chúng ta”. Tiến sĩ Ioan Sauca cho biết thêm:

“Đối thoại liên tôn không chỉ giúp làm sáng tỏ các nguyên tắc đức tin của chúng ta và bản sắc của chúng ta với tư cách là những người Kitô hữu, mà còn mở ra sự hiểu biết của chúng ta về những thách thức — và các giải pháp sáng tạo — cũng như những vấn đề khác có thể có”.

Đoạn trích từ “Phục vụ một Thế giới bị tổn thương trong Tinh thần Liên đới Liên tôn: Lời kêu gọi Suy tư và Hành động của Kitô giáo trong bối cảnh COVID-19”, cùng với liên kết đến bản văn đầy đủ (file PDF), có thể tìm thấy trên trang web của Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết