Chúng tôi cung cấp cho quý vị những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình của Giáo xứ Thánh Gia của chúng tôi và giáo dân ở Gaza thông qua cuộc trò chuyện qua điện thoại mà chúng tôi đã thực hiện hôm Thứ Tư, ngày 11 tháng 10 năm 2023, lúc 10:30 sáng với Cha Gabriel Romanelli, Cha xứ của Giáo xứ Thánh Gia tại Gaza.
Thưa Cha, xin Cha vui lòng chia sẻ về tình hình của ngài tại Gaza?
Hiện tại tôi không có mặt ở Gaza; do tình hình hiện tại nên tôi không thể quay trở lại Giáo xứ của chúng tôi ở Gaza. Như quý vị biết chỉ có 1017 Kitô hữu sống ở Gaza. Nhiều người trong số họ hiện đang được Giáo xứ chào đón, đặc biệt là cư dân ở khu vực Rimal, nơi đã bị pháo kích dữ dội. Tôi được biết rằng 4 gia đình Kitô hữu của chúng tôi đã mất nhà cửa do chiến tranh tàn phá. Họ hiện đang ở trong tòa nhà nhà thờ.
Giáo xứ có đủ chỗ để tiếp đón những người cần được trợ giúp không?
Chúng tôi đã mở 3 không gian để tiếp nhận người nghèo. Hiện có hơn 150 cá nhân đang ở trong tòa nhà nhà thờ và tu viện. Khu vực thứ hai là Trung tâm Thánh Tôma Aquinô, hiện có hơn 30 cá nhân. Khu vực thứ ba là Trường Thánh Gia, nơi đã chào đón một nhóm người khác. Các Nữ tu trong khu vực (Nữ tu Dòng Ngôi Lời, Nữ tu Dòng Mân Côi và Nữ tu Bác ái) cũng đã và đang giúp đỡ bằng cách phục vụ và hỗ trợ các gia đình với khả năng tốt nhất của họ.
Có đủ thức ăn, nước uống và điện không?
Trên thực tế, chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt. Chúng tôi đang nỗ lực phân chia các nguồn tiếp tế cho nhau để duy trì cuộc sống lâu nhất có thể. Về tình hình điện, giống như những người dân Gaza còn lại, chúng tôi bị hạn chế tiếp cận điện suốt cả ngày, chỉ có thể sử dụng điện trong một khoảng thời gian ngắn. Thật không may, nhiên liệu gần như cạn kiệt và có nhiều suy đoán rằng sẽ có tình trạng mất điện trên khắp Dải Gaza. Chúng tôi không có đủ nước nên chúng tôi sử dụng nó một cách khôn ngoan và chủ yếu chỉ để uống. Như mọi người đều biết và xem qua tin tức, do sự tàn phá do chiến tranh để lại, hầu như không còn nguồn tiếp tế nào và hầu như không tồn tại. Vì vậy, chúng tôi không thể mua được gì hoặc không thể đáp ứng được nhu cầu của người dân.
Chúng tôi biết rằng Cha đã nhận được cuộc gọi từ Đức Thánh Cha Phanxicô, xin Cha có thể vui lòng chia sẻ với chúng tôi những lời của Đức Thánh Cha với ngài không?
Vâng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trò chuyện với tôi và Cha Giuse, Linh mục phụ tá Giáo xứ, hiện đang ở Gaza. Trong suốt cuộc gọi, Đức Thánh Cha đã bảo đảm với chúng tôi về sự ủng hộ của ngài và kêu gọi chúng tôi không ngừng dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa Toàn năng và liên tục giúp đỡ những người đang cần được trợ giúp. Đức Thánh Cha cho biết ngài sẽ nỗ lực hết sức để chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp này. Điều này đã khơi dậy niềm hy vọng và niềm tin của chúng tôi rằng cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc và đã khích lệ anh chị em giáo dân khi biết rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã liên lạc với chúng tôi.
Cha có thêm điều gì muốn chia sẻ không?
Hậu quả của chiến tranh quả thực hết sức tàn khốc; do đó nó phải kết thúc nhanh chóng, thực tế là nó phải chấm dứt ngay bây giờ! Sự suy thoái sau chiến tranh trong lĩnh vực y tế và các hệ thống khác sẽ có tác động đáng kể đến cuộc sống bình thường của chúng tôi tại dải đất này. Chưa kể đến ảnh hưởng tâm lý, sự sợ hãi và rối loạn mà cuộc chiến này sẽ để lại cho người dân Gaza. Nhiều người sẽ đau khổ! Vì vậy, chúng tôi yêu cầu tất cả mọi người và mọi quan chức nỗ lực hết sức để chấm dứt cuộc chiến này ngay lập tức. Chúng tôi cũng kêu gọi các tín hữu ở khắp mọi nơi hiệp nhất với chúng tôi trong lời cầu nguyện và hưởng ứng lời kêu gọi tha thiết của Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa để dành ngày Thứ Ba tới để ăn chay, kiêng thịt và cầu nguyện để khẩn cầu Thiên Chúa chấm dứt cuộc chiến này và mang lại hòa bình.
Minh Tuệ (theo LPJ)