Sáng nay, thứ Tư 30/06/2021, tại trụ sở Tỉnh DCCT Việt Nam, 11 tu sĩ trẻ DCCT tuyên lời khấn dòng.
Thánh lễ khấn dòng được tổ chức đơn sơ trong tu viện, không có thân nhân và khách mời.
“Đây là điều không mới lạ” – Cha Bề trên Giám Tỉnh nói trong lời mở đầu thánh lễ, “vì nhiều linh mục – tu sĩ trong Tỉnh Dòng cũng đã trải qua những hoàn cảnh tương tự, có khi còn thiếu thốn và nghèo nàn hơn, thậm chí còn có cả những sự trốn tránh nữa.” “Tuy nhiên, chính trong lúc phải đón nhận những cái tưởng chừng như thua thiệt thì lại là lúc” – Cha Giám Tỉnh nói – “chúng ta có cơ hội đi vào chiều sâu thiêng liêng hơn. Không phải bận rộn vì những cái bên ngoài, chúng ta lại có được sự chú tâm vào những điều huyền nhiệm bên trong của ơn gọi thánh hiến.”
Cha Giám Tỉnh mời gọi cộng đoàn tu viện “hãy để cho lễ khấn hôm nay giúp chúng ta ý thức hơn rằng mình thuộc về Thiên Chúa một cách đặc biệt.” Bởi lẽ, chính hoàn cảnh đại dịch COVID-19 không cho phép tổ chức lễ khấn long trọng lại là cơ hội để các tu sĩ ý thức – như lời Cha Giám Tỉnh – rằng “Chỉ có Thiên Chúa là Cha, Đấng đáng cho chúng ta dâng hiến đời mình cho Ngài; chỉ có Chúa Giêsu mới là trung tâm đích thực cho cuộc sống tu trì; chỉ có Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho các tu sĩ nên giống Chúa Giêsu trong sứ mạng tông đồ”.
Thánh lễ được cử hành trang nghiêm và sốt sắng. Cả Tỉnh Dòng hôm nay dâng lời cầu nguyện cho các anh em tân khấn trở nên những tu sĩ thừa sai DCCT chân chính, thành chứng nhân của Chúa Cứu Thế cho một thế giới bị tổn thương.
Đại diện cho anh em tân khấn, thầy K’ Minh nói: “Tận đáy lòng, chúng con biết ơn Mẹ Nhà Dòng đã rộng mở đôi tay để đón nhận tất cả chúng con trở nên những đứa con trong Dòng Thánh này, từ lúc chúng con mới chập chững bước vào Nhà Dòng cho đến nay. Xin Mẹ Nhà Dòng tiếp tục ấp ủ, yêu thương và cầu nguyện cho chúng con.”
Được biết, với 11 thầy tân khấn, Tỉnh DCCT Việt Nam hiện nay gồm 345 tu sĩ, trong đó có 235 linh mục.
Thanh Tâm