
Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón những người hành hương tại buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 25 tháng 6 năm 2025, tại Quảng trường Thánh Phêrô (Ảnh: Daniel Ibáñez/ CNA)
Đức Thánh Cha Lêô XIV, trong buổi Tiếp kiến chung cuối cùng trước kỳ nghỉ hè, đã đề cập đến cái mà ngài gọi là “sự mệt mỏi vì cuộc sống” như một trong những căn bệnh đang hoành hành trong xã hội hiện đại, và đồng thời mời gọi các tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô đối diện với thực tại bằng ân sủng của Chúa Giêsu.
“Một trong những chứng bệnh phổ biến của thời đại chúng ta chính là sự mỏi mệt vì cuộc sống: thực tại dường như quá phức tạp, nặng nề, khó lòng đương đầu”, Đức Thánh Cha chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung cuối cùng hôm thứ Tư, trước khi bước vào tháng 7 với lịch trình giảm nhẹ các hoạt động công khai và nghỉ ngơi.
“Và thế là ta buông xuôi, thiếp đi trong ảo tưởng rằng, khi tỉnh dậy, mọi sự sẽ khác. Nhưng thực tại cần phải được đón nhận và đối diện. Và cùng với Chúa Giêsu, chúng ta có thể làm điều đó một cách tốt đẹp”, ngài khẳng định.
Trong bài chia sẻ tiếp nối loạt bài Giáo lý về Niềm Hy vọng, Đức Thánh Cha tập trung vào các trình thuật Tin Mừng liên quan đến các phép lạ chữa lành của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha đã đặc biệt nhấn mạnh hai phép lạ mà ngài gọi là “những dấu chỉ của Hy vọng”: việc chữa lành cho con gái ông Giairô — viên trưởng hội đường đã khiêm tốn cầu xin Chúa Giêsu cứu lấy đứa con gái sắp chết của ông — và việc chữa lành người phụ nữ vô danh bị băng huyết suốt 12 năm ròng.
Để minh họa cho ý tưởng của mình, Đức Thánh Cha nhắc lại hoàn cảnh ông Giairô: mặc dù được báo tin con gái đã qua đời và đừng “làm phiền Thầy làm chi nữa”, ông vẫn kiên vững trong đức tin và tiếp tục hy vọng.
Theo Tin Mừng theo Thánh Mác-cô, Chúa Giêsu đã phán: “Này bé gái, Thầy truyền cho con: hãy trỗi dậy!” — và tức thì đứa bé đã đứng dậy và đi lại được. Đối với Đức Thánh Cha, hành động này của Chúa Giêsu cho thấy Người “không chỉ chữa lành mọi bệnh tật mà còn thức tỉnh con người từ cõi chết”.
“Bởi vì đối với Thiên Chúa, Đấng là sự sống vĩnh cửu, cái chết thể lý cũng chỉ như một giấc ngủ. Cái chết thật sự chính là cái chết của linh hồn — và đó mới là điều chúng ta thực sự phải sợ hãi”, Đức Thánh Cha nói thêm.
Đức Thánh Cha cũng đặc biệt ca ngợi lòng can đảm của người phụ nữ bị băng huyết, người vốn bị buộc phải ẩn mình trong im lặng và cô lập, nhưng đã mạnh dạn tiến đến gần Chúa Giêsu.
“Đôi khi, chính chúng ta cũng là nạn nhân của những phán xét từ người khác, những người tự cho mình quyền khoác lên ta một tấm áo không phải của chính ta. Và thế là ta đau khổ, không thể thoát ra”, Đức Thánh Cha chia sẻ.
Ngài nhấn mạnh đức tin của người phụ nữ ấy: “Người phụ nữ này, âm thầm và vô danh, đã vượt qua nỗi sợ, dùng đôi tay, vốn bị xem là ô uế vì bệnh tật, chạm vào trái tim của Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha nói với hàng ngàn khách hành hương hiện diện tại quảng trường, bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt.
“Mỗi khi chúng ta thực hiện một hành vi đức tin hướng về Chúa Giêsu, là chúng ta thiết lập một cuộc gặp gỡ với Người, và lập tức ân sủng của Người tuôn trào trên chúng ta”, Đức Thánh Cha khẳng định.
Ngài bày tỏ nỗi buồn khi nhận thấy nhiều người chỉ dừng lại ở lớp vỏ của đức tin nơi Chúa Giêsu “mà không thực sự tin tưởng phó thác vào quyền năng của Người”, trong khi tâm hồn họ bị cuốn theo những thức khác. Tuy vậy, ngài nhấn mạnh, “một cách âm thầm nhưng thực sự”, ân sủng vẫn chạm đến chúng ta và dần dần biến đổi cuộc sống của chúng ta từ bên trong.
Trước khi bắt đầu bài chia sẻ Giáo lý, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dành nửa tiếng để chào thăm các tín hữu hành hương và chúc lành cho nhiều trẻ sơ sinh.
Ngài cũng đặt ra một lời chất vấn: “Khi con cái chúng ta lâm vào khủng hoảng và cần được nuôi dưỡng thiêng liêng, liệu chúng ta có biết cách trao cho chúng điều đó không? Và làm sao chúng ta có thể làm điều đó nếu chính chúng ta không được nuôi dưỡng bằng Tin Mừng?”.
Đức Thánh Cha kết thúc bằng một lời nhắc nhở mạnh mẽ: “Trong cuộc sống, sẽ có những lúc thất vọng và chán chường thất vọng, thậm chí là kinh nghiệm về cái chết. Chúng ta hãy học nơi người phụ nữ ấy, nơi người cha ấy: hãy đến với Chúa Giêsu. Người có thể chữa lành chúng ta, có thể làm chúng ta phục sinh. Người chính là Niềm Hy vọng của chúng ta!”.
Buổi Tiếp kiến chung sáng hôm thứ Tư bắt đầu sớm hơn nửa tiếng so với thường lệ do lịch trình dày đặc của Đức Thánh Cha, bao gồm việc giảng huấn cho một nhóm các Giám mục và gặp gỡ một nhóm Chủng sinh đến từ miền Bắc nước Ý.
Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi Tiếp kiến chung hôm thứ Tư:
Minh Tuệ (theo CNA)