Thủ tướng Mateusz Morawiecki kính viếng các nạn nhân bao gồm 30 tu sĩ DCCT trong cuộc tàn sát tại Wola

aguz_pomnik08062020_002-696x406

(Warsaw, Ba Lan) Thủ tướng Mateusz Morawiecki đã bày tỏ lòng kính trọng đối với các nạn nhân của cuộc thảm sát tại Wola, trong đó có 30 tu sĩ Dòng Chúa Cứu thế đã bị bắn chết. Vào dịp kỷ niệm 76 năm tội ác diệt chủng  vào ngày 6 tháng 8 năm 2020, ông đã đến thăm giáo xứ Thánh Klemensa tại Karolkowa ở Warsaw, nơi có khu tưởng niệm tất cả các nạn nhân, và tượng đài Dòng Chúa Cứu Thế bên cạnh nhà thờ Thánh Adalbert.

Sau khi được Cha Giám tỉnh Janusz Sok, CSsR và Cha quản xứ Damian Simonicz, CSsR đón tiếp, Thủ tướng đã đặt vòng hoa tại Quảng trường Męczenników Woli trước nhà thờ được xây dựng vào năm 2000 bằng công sức của Cha  Andrzej Rębacz, CSsR. Các khách mời đã đặt hai vòng hoa trước tấm bia ghi khắc các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và cư dân tại Wola đã bị sát hại.

img_3241-150x150 img_3248-150x150 img_6701-150x150 img_6703-150x150

 

 

 

 

 

Ngoài ra còn có cuộc trò chuyện ngắn với các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, sau đó chụp ảnh kỷ niệm. Cuối cùng, Cha Paweł Mazanka, CSsR đã tặng Thủ tướng cuốn sách “Tôi sợ chết dưới đống đổ nát. Các nữ tu dòng bí tích (Sacramental Sisters) và các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế trong cuộc khởi nghĩa Warszawa ”, và cha xứ đã trình bày một biểu tượng tuyệt đẹp của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cha Giám tỉnh thay mặt Dòng Chúa Cứu Thế nói lên lời cảm ơn.

XEM THÊM: Ngày 6 tháng 8: Kỷ niệm 76 năm ngày hành quyết 30 tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế trong Thảm sát Wola

Sau đó, thủ tướng và các Cha đã đi đến nơi mà tu sĩ bị sát hại, đến tượng đài dành riêng cho sự kiện này – trước Nhà thờ Thánh Adalbert. Tại đó, thủ tướng đã đặt vòng hoa và kết thúc chuyến thăm của mình.

aguz_pomnik08062020_006-150x150 aguz_pomnik08062020_007-150x150 img_0087-150x150 img_0107-150x150

 

 

 

 

 

Vào buổi chiều cùng ngày, các nghi lễ tiếp theo liên quan đến sự kiện của 76 năm trước đã diễn ra. Tại nhà thờ St. Clement Hofbauer, lúc 6 giờ tối, dàn hợp xướng biểu diễn tác phẩm “Lễ Ba Lan” của Jan Maklakiewicz, được sáng tác vào mùa xuân năm 1944.

Sau buổi văn nghệ, thánh lễ trọng thể được cử hành do Cha Giám tỉnh chủ sự và cha xứ giảng lễ. Sau thánh lễ vòng hoa và hoa được đặt, và một buổi cầu nguyện được diễn ra tại quảng trường trước nhà thờ cho các nạn nhân.

Điểm cuối cùng của buổi lễ là phần trình bày cuốn sách nói trên của Cha Paweł Mazanka CssR “Tôi sợ chết dưới đống đổ nát…”.

Cha Paweł Mazanka, CSsR, Warsaw

Hình ảnh của Adam Guz (Phủ thủ tướng Ba lan), và Cha Andrzej Kukła, CSsR

Hoàng Việt chuyển ngữ (theo Scala News)

 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết