
Trong ảnh được chụp vào ngày 20 tháng 9 năm 2016, Đức Thánh Cha Phanxicô, giữa, bên trái là Đức Thượng phụ Chính thống giáo Constantinople Bartholomew I, và bên phải là Đức Tổng Giám mục Canterbury Justin Welby, cùng cầu nguyện bên trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phanxicô, Assisi, Ý. Cả ba nhà lãnh đạo sẽ gặp lại nhau tại Rome vào ngày 7 tháng 10, trong một buổi cầu nguyện cho hòa bình do Cộng đồng Sant’Egidio tổ chức, bao gồm cả Thủ tướng Đức Angela Merkel (Ảnh: Tiziana Fabi/ AP)
Sau 16 năm, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ rời bỏ vị trí trước cuối năm nay. Nhưng trước khi rời nhiệm sở, bà sẽ cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô bế mạc cuộc gặp gỡ liên tôn và văn hóa vào ngày 7 tháng 10.
Được tổ chức bởi Cộng đồng Sant’Egidio, cuộc gặp gỡ lần thứ 35 theo “Tinh thần Assisi” sẽ diễn ra từ ngày 6-7 tháng 10 với chủ đề “Anh chị em, Trái đất tương lai. Tôn giáo và Văn hóa trong Đối thoại” và sẽ bao gồm một loạt các VIP, bao gồm Đại Imam Đại học Hồi giáo Al-Azhar, Ahmed Al Tayyeb; Đức Thượng phụ Đại kết của Constantinople, Thượng phụ Bartholomew I; Đức Tổng giám mục Canterbury, Justin Welby; và Chủ tịch Hội đồng Giáo sĩ Châu Âu, Pinchas Goldschmidt.
Theo các nhà tổ chức, bà Merkel sẽ tham gia bế mạc hội nghị thượng đỉnh với tư cách là “nhân chứng của một nhà lãnh đạo châu Âu biết cách ứng phó với cuộc khủng hoảng COVID-19 với một trong những trụ cột cơ bản của Liên minh châu Âu, đó là tinh thần liên đới”.
Chính sự đầu tư cá nhân của họ vào Liên minh Châu Âu đã giúp tạo nên tình thân hữu giữa nhà lãnh đạo người Đức và vị Giáo hoàng người Argentina, vốn đã nhiều lần gặp gỡ trực tiếp tại Vatican, kể cả vào năm 2016, khi Đức Thánh Cha Phanxicô phá bỏ lệnh cấm tự đặt ra về việc công nhận và giải thưởng danh dự để nhận Giải thưởng Charlemagne, được trao hàng năm cho các cá nhân hoặc tổ chức vì sự phục vụ của họ cho sự thống nhất châu Âu.
Vào tháng 5 năm ngoái, hai nhà lãnh đạo đã trò chuyện qua điện thoại để thảo luận về đại dịch COVID-19 và sự cần thiết phải giúp các quốc gia nghèo nhất trên thế giới đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn cầu.
Nhưng mối quan hệ của họ không phải là không có rào cản: Vào năm 2016, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Corriere della Sera tiếng Ý, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiết lộ rằng vào năm 2014, ngài đã nhận được một “cuộc điện thoại với thái độ giận dữ” từ bà Merkel, sau khi ngài gọi châu Âu là “một người bà”, “tiều tụy xanh xao” và “không còn khả năng sinh sôi nảy nở nữa” trong bài phát biểu trước Nghị viện Châu Âu.
“Bà ấy hơi tức giận vì tôi đã so sánh châu Âu với một phụ nữ cằn cỗi, không có khả năng sinh con”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Bà ấy hỏi tôi rằng liệu tôi có thực sự nghĩ rằng châu Âu không còn có thể sinh nở hay không”.
“Tôi đã nói với bà là có, châu Âu có thể làm được điều đó, và có thể sinh nở rất nhiều, bởi vì nó có những cội rễ sâu xa và bền chặt”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng “trong những thời khắc đen tối nhất, châu Âu luôn cho thấy mình có những nguồn lực bất ngờ”.
Cũng có mặt trong danh sách tham dự sự kiện cấp cao diễn ra vào tuần tới còn có một số nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo khác, bao gồm cả các Phật tử và các tín đồ Hindu, và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tanzania, Liberata Mulamula.
Các nhà tổ chức cho biết sự kiện này theo “Tinh thần Assisi”, có nghĩa là theo sau tiền đề của sự kiện mang tính lịch sử do Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tổ chức vào năm 1986, khi các cộng đồng tôn giáo khác nhau cùng hiệp ý cầu nguyện đồng thời ở những địa điểm khác nhau, khẳng định rằng hòa bình chính là trọng tâm của mọi truyền thống tôn giáo.
Như ông Marco Impagliazzo, Chủ tịch của Cộng đồng Sant’Egidio, đã phát biểu trong cuộc họp báo tại Roma hôm thứ Hai, cốt lõi của sự kiện này đó là nỗ lực biến chiến tranh trở thành “một công cụ lỗi thời cần bị đánh bại”.
“Ngày nay, thế giới đã thay đổi so với những gì đã xảy ra trong cuộc gặp gỡ đầu tiên đó, vẫn còn bị bao trùm trong cuộc Chiến tranh Lạnh”, ông Impagliazzo nói. “Nhưng chủ đề hòa bình và đối thoại tiếp tục là trụ cột của các cuộc gặp gỡ này. Đó là một cuộc gặp gỡ không chỉ nghe thấy lời kêu gọi hòa bình xuất phát từ rất nhiều nơi, mà còn là một khoảnh khắc của cuộc gặp gỡ của những người bằng hữu của hòa bình này”.
Để xây dựng một nền hòa bình lâu dài, ông Impagliazzo cho biết, đối thoại là điều hết sức cần thiết, cũng như sự liên đới, sự gặp gỡ và việc chấm dứt buôn bán vũ khí.
“Chúng tôi muốn mở ra một viễn cảnh để cùng nhau nhìn về thế giới sắp thoát ra khỏi đại dịch”, ông Impagliazzo nói, đồng thời lưu ý rằng cuộc gặp gỡ sẽ có sự tham dự không chỉ của các nhà lãnh đạo tôn giáo, mà còn có các nhân vật văn hóa và chính trị đến từ 40 quốc gia trên thế giới. “Cần phải gặp gỡ trực tiếp dưới ngọn cờ đối thoại giữa các nhà lãnh đạo của các tôn giáo khác nhau để cùng nhau nhìn về tương lai, cũng như cùng nhau lắng nghe tiếng kêu của những người thấp kém nhất để hiểu được tình trạng thực sự của thế giới”.
Các chủ đề về Tinh thần huynh đệ phổ quát và việc chăm sóc môi trường được nhấn mạnh một cách rõ ràng như là mối bận tâm chung của tất cả các tôn giáo, ông Impagliazzo nói, cũng như thế giới hậu đại dịch.
Cuộc gặp gỡ sẽ có sự tham gia của tất cả mọi người thuộc mọi lứa tuổi, bao gồm cả các sinh viên trung học và đại học cùng hàng trăm thanh thiếu niên đến từ khắp châu Âu: “Vấn đề không chỉ là việc lắng nghe khát vọng hòa bình, vốn đang dấy lên từ rất nhiều quốc gia có chiến tranh, mà còn là việc khuyến khích những người kiến tạo hòa bình rải rác trên khắp thế giới, cùng nhau vượt qua chiến tranh”.
Minh Tuệ (theo Crux)